Nhưng cũng bởi vậy, bởi trong những cực khổ lo toan mệt nhọc của đời sống thường nhật ấy mà người ta mới có thể nhận ra giá trị của những sẻ chia ấm áp, của một bàn tay nắm lấy một bàn tay, của vài viên kẹo ngọt bọc đường với cái tuổi thơ lấm lem chân đất, của những cuốn vở mới tinh tươm ngày đầu năm tới lớp, của một tấm áo mới thơm tho đẹp đẽ trong những ngày còn sợ bữa no bữa đói... Và bởi rằng,
giữa muôn vàn cực nhọc nghèo khó của đời sống thì thứ duy có đủ sức mạnh kéo số phận con người ra khỏi cái vũng lầy đói, khổ, đau ốm, tảo hôn ... chính là tri thức - nên chúng tôi chọn cách giúp các em bé đến trường vui hơn, ngoan hơn, đủ đầy sách vở hơn để có thể học được nhiều cái chữ hơn. Hi vọng một ngày, sẽ có những chú chim đủ dũng cảm dẫn đàn bay xa. Xuất phát từ tinh thần nhiệt huyết hướng đến cộng đồng,đặc biệt tạo niềm vui cho các em thiếu nhi trên mọi miền tổ quốc nên nhóm “Những bông hoa nhỏ” được thành lập với sự tham gia của các thành viên trong nhóm là các cá nhân là sinh viên và người đi làm muốn đóng góp phần việc làm có ích cho xã hội