Nếu bạn có quần áo để sử dụng, một nơi để nghỉ qua đêm thì bạn đã hạnh phúc hơn 75% dân số trên thế giới. Nhưng bạn đừng nghĩ “trái đất” là gì đó bao la, và “thế giới” là những ai kia xa lạ. Ngay tại Việt Nam, ngay ở bên cạnh bạn, có không ít những người, những gia đình, những em nhỏ đang rất đói ăn, rách mặc, nghèo khó, khổ đau…
Ví dụ trong chuyến tiền trạm cho số đầu tiên của chương trình "Kết
nối yêu thương", chúng tôi đã đến với Bắc Yên là huyện vùng cao, nằm ở Đông Bắc tỉnh Sơn La, cách thành phố Sơn La 100km về phía Tây. Toàn huyện có 16 xã, thị trấn, 152 bản, tiểu khu, thì đã có tận… 111 bản đặc biệt khó khăn. Riêng xã Phiêng Côn có 6 bản, trong đó có 2 bản là Bản Tra và Bản Suối Trắng có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất, lần lượt là 43% và 62%. Bạn sẽ khóc khi nhìn thấy những đứa trẻ nhem nhuốc, áo quần không đủ mặc nhưng ánh mắt chưa bao giờ tắt những niềm tin. Bạn sẽ quặn lòng khi gặp những gia đình cơm quây quần bên mâm cơm lạnh ngắt chỉ có những bát canh rau lõng bõng nước nhưng niềm hạnh phúc giản dị đầm ấm vẫn lan tỏa. Cả 2 bản đều chưa có lưới điện quốc gia. Mặc dù có trường mầm non và trường tiểu học nhưng việc học của các em vô cùng gian nan vất vả. Chợ và bệnh viện đều xa. Họ chỉ những những cây cỏ dại sống giữa đất trời. Bạn hãy cùng "Pico - Kết nối yêu thương" chia sẻ bớt những khổ cực, khó khăn, thiếu thốn với đồng bào mình. Ngày 7-8/6 tới nhé, "Pico - Kết nối yêu thương" sẽ cùng đoàn từ thiện lên tặng quà, nhu yếu phẩm, quần áo cũ... và giao lưu cùng người dân nơi đây. Các bạn Sinh viên Tình nguyện Liên chi đoàn khoa Marketing, Viện Kế toán - Kiểm toán, Viện Công nghệ thông tin trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chung tay góp sức cùng chúng tôi để chuyển thêm những bữa cơm, những bộ quần áo sạch tới bản Tra và bản Suối Trắng. Còn bạn? Liên hệ ngay với Pico nhé!
Địa chỉ:
Điện thoại:
Một vài hình ảnh tiền trạm tại Phiêng Côn, Bắc Yên, Sơn La: