Gieo Duyên Khỏi Bệnh

Gieo Duyên Khỏi Bệnh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Gieo Duyên Khỏi Bệnh, Community Center, Hanoi.

Để mình kể cho bạn nghe về câu chuyện cải tử hoàn sinh của mình.Xin phép mọi người cho cháu/em/mình xưng là mình và bạn ...
28/12/2024

Để mình kể cho bạn nghe về câu chuyện cải tử hoàn sinh của mình.

Xin phép mọi người cho cháu/em/mình xưng là mình và bạn cho dễ nhé ạ!

Chia sẻ một chút về bản thân: Nhà mình nghèo, cũng không khá giả gì, mình cũng không giỏi giang gì, sau khi tốt nghiệp đại học ra trường thì mình cũng đi làm công ăn lương thôi.
Rồi một ngày biến cố bất ngờ ập đến.

Phải kể từ một ngày tháng 10 năm 2020, lúc đó mình bị xuất huyết mắt, mắt đỏ lòm, toàn máu là máu. Nhưng lúc đấy cứ nghĩ là chỉ bị đau mắt đỏ bình thường thôi. Mình cũng chủ quan, tự mua thuốc về nhà uống và nhỏ mắt, sau một thời gian thì mình đỡ dần nhưng mắt vẫn bị xuất huyết một chút. Mình tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Sau đó, đến khoảng cuối tháng 10 năm 2020 thì mình thấy cơ thể thực sự có vấn đề. Mình bắt đầu thấy tay, chân bên trái cứng hơn, khó điều khiển hơn. Mắt trái của mình bắt đầu khó quan sát hơn, đi đường mà thỉnh thoảng bị va quệt vào ô tô do mắt không quan sát và phản ứng được. Lúc đấy mình nghĩ nếu cứ thế này có ngày mình chết ngoài đường mất. Nhưng lúc đấy vẫn chủ quan, chưa đi khám gì cả.

Đến tháng 11 năm 2020, lúc này tay, chân bên trái của mình càng ngày càng cứng hơn nữa, khó cử động, lái xe máy cũng khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Chân trái vì cứng đơ nên khi đi nó cứ bị chéo hẳn sang một bên, không được bình thường. Tay trái bê bát cơm có khi còn rơi bát xuống nữa, gõ bàn phím cũng chỉ có thể gõ mổ cò và rất chậm chạp. Nói chung là lúc đó mình cảm thấy mình không thể điều khiển phía cơ thể bên trái của mình được nữa.

Và đến ngày 20/11/2020, bố mình đưa mình đi khám, ban đầu chụp CLVT (cắt lớp vi tính) sọ não cũng không phát hiện ra điểm gì, sau đó bác sĩ chỉ định tiêm thêm thuốc cản quang để dễ phát hiện hơn. Thì lúc này phát hiện ra mình bị u máu thể hang (cavernoma), đây là bệnh bẩm sinh, nên không thể điều trị khỏi được. Vì nó là mạch máu bất thường, giống như một cái hồ chứa máu, máu tích ở đấy nhiều thì mạch máu đó sẽ phình ra, chèn lên các dây thần kinh khác. Khối u của mình nằm ở bên não phải, mà não phải sẽ điều khiển bên trái nên mình bị mất kiểm soát cơ thể bên trái.

Bác sĩ có chỉ định hồi phục chức năng, nhưng mình thấy là phục hồi chức năng chỉ giống như kiểu tập thể dục, tập đi, tập nắm tay,... nhưng mấy cái này chỉ là tập phía bề ngoài, vô dụng với mình, vì mình bị vấn đề về thần kinh, não mình không điều khiển được cơ thể thì đây không phải cách chữa bệnh từ gốc rễ. Mà còn khá tốn kém, mỗi buổi 500k, nhà mình nghèo thì lấy tiền đâu ra mà chữa kiểu đó.

Sau khi đi khám về 2 3 ngày, là lúc mình bị liệt hẳn nửa người, chỉ nằm một chỗ, mặt trái của mình cũng méo đi, tay trái cũng ko thể sử dụng điện thoại được nữa. Và mình chợt nhận ra là trước đó mắt mình bị xuất huyết chứ không phải đau mắt đỏ, bệnh này đã có triệu chứng từ trước đó rồi. Lúc đó mình rất sợ, chán nản tột cùng, nghĩ rằng cuộc đời của mình đến đây là chấm hết, vì mình bị liệt nửa người rồi thì làm được cái gì nữa, đến vệ sinh cá nhân còn khó khăn, đứng còn không vững, chỉ có thể nằm yên một chỗ. Mình còn nhớ là lúc đấy mình phải xin nghỉ khoảng 10 ngày gì đó.

Mình cũng có tìm hiểu xem các cách chữa trị, và thấy có những trường hợp bác sĩ chỉ định mổ. Nhưng các bạn biết đấy, não là một nơi vô cùng quan trọng và dễ bị tổn thương, mà khối u của mình lại ở vị trí rất nguy hiểm nữa. Nên mình rất sợ phải mổ, nếu không may mổ có vấn đề gì, thì vẫn chết mà còn tốn một đống tiền của gia đình nữa, có khi không chết mà nằm liệt 1 chỗ như người thực vật ấy, làm khổ gia đình hơn nữa. Còn nếu may mắn mổ thành công thì cũng còn cả 1 đống vấn đề phát sinh sau đấy nữa, còn tiền thuốc men, viện phí, chăm sóc hồi phục nữa, quá tốn kém. Và không biết sau khi mổ thì mình còn bình thường không nữa, hay lại nhớ nhớ quên quên, hâm hâm đơ đơ. Nên mình không chọn phương án mổ não.

Sau đó vài ngày, thì mẹ mình có được một người quen giới thiệu về Bà. Nhà Bà ở Thanh Trì - Hà Nội, chữa bệnh không cần thuốc, không xâm lấn, chỉ cần vỗ bằng tay vào các mạch trên người để chữa bệnh.
Ban đầu mình cũng không tin lắm, nhưng nghĩ là
1. có bệnh thì vái tứ phương, tìm thầy tìm thuốc thôi.
2. với vỗ vào các mạch trên người thì cũng có thể có ích mà, vẫn khoa học
3. Nếu uống thuốc thì mới sợ là thuốc linh tinh vớ vẩn. Nhưng không uống thuốc, không xâm lấn thì chữa thử vài ngày cũng đâu có sao đâu, nên thử được.
4. Mỗi lần chữa Bà lấy có 200K thôi, rẻ hơn cả hồi phục chức năng. Cũng không cần phải đặt cọc hay gì cả. Mà ở Hà Nội nên cũng gần chỗ mình, tiện đi lại.
Mà mình cũng như đèn cạn dầu rồi, nên phải thử hết các cách trong khả năng thôi. Nên mình quyết định chữa thử ở nhà Bà.

Đến đó, mình thấy Bà nói chuyện rất thoải mái, và cũng giống như những gì mà người quen của mẹ mình giới thiệu.

Chữa thử 3 ngày liên tiếp thì mình thấy cơ thể mình bắt đầu có chuyển biến tích cực, tay chân mình có thể co duỗi theo ý mình một chút rồi. Tuy chưa được như bình thường nhưng cũng là chuyển biến tích cực, thế là mình càng có niềm tin rằng Bà sẽ chữa khỏi cho mình.

Chữa đến ngày thứ 6 thì mình bắt đầu cầm và gõ được điện thoại bằng tay trái chầm chậm.

Chữa khoảng 10-11 ngày thì mình thấy ổn ổn, mình có thể đi lại được rồi, nhưng cũng chưa phải là như bình thường.
Tuy nhiên, như này đã làm mình rất vui rồi, mình như cải tử hoàn sinh. Từ người bị liệt nửa người, nằm 1 chỗ thì nay đã lại được tự do đi lại, sinh hoạt cơ bản như người bình thường và có thể đi làm trở lại.

Sau khoảng 1 tháng, Bà cho mình "xuất viện", lúc đó mình thấy cơ thể ổn định hơn, như người bình thường rồi. Mình vô cùng biết ơn Bà, Bà đã cứu mình từ cõi chết trở về. Mình thật may mắn khi được gặp Bà. Cảm ơn Bà rất nhiều!!!

Từ đấy đến giờ, may mắn là mình vẫn khỏe mạnh bình thường. Khi nào mệt quá thì mình lại xuống Bà để "bảo trì". Vì bệnh của mình là bệnh bẩm sinh, nên không thể chữa khỏi được, miễn sao kích thước của khối u nhỏ thì mình vẫn sẽ bình thường.

Mình thấy bà cũng chữa cả các bệnh như đột quỵ, tai biến, suy thận, gan, đốt sống cổ, các bệnh liên quan đến dây thần kinh mà bệnh viện không chữa được, bại não của trẻ em (kể cả em bé có bị bệnh gì đó lúc đang mang thai cũng có thể chữa được).

Dạo gần đây mình rất nhiều trường hợp bị đột quỵ, tai biến do thời tiết độc hại. Nên hôm nay, mình chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình để gieo duyên lành, giúp những người bệnh khó khăn tìm lại được cuộc sống bình thường. Vì mình cũng đã từng bị bệnh nặng nên mình hiểu cảm giác đó bất lực như thế nào, nên mình muốn chia sẻ đến các bạn về Bà. Mình biết các bạn không tin, nhưng mà đây là sự thật, và các bạn có thể thử đến khám xem, Bà khám bệnh miễn phí. Còn nếu chữa thì sẽ là 200 nghìn một buổi, chữa thử 1 2 buổi xem có đỡ không, nhưng mình tin chắc các bạn sẽ không thất vọng đâu. Thử xem, biết đâu bạn sẽ tìm thấy người Thầy thuốc sẽ bảo vệ sức khỏe cho bạn, cũng đáng thử mà phải không? Nếu sau vài ngày chữa thử mà ko thấy đỡ thì các bạn hoàn toàn có thể dừng lại, không có vấn đề gì đâu.

Mình nghĩ là các bạn nên thử, thử các cách mà ít tốn kém mà vẫn khỏi được bệnh như thế này, vì bị bệnh khổ lắm, khổ cả mình, khổ cả những người thân yêu của mình. Mà có bệnh thì phải đi vái tứ phương thôi, tìm Thầy hợp với mình. Chứ đi viện uống thuốc tây thì cả một đống tiền mà vẫn có tác dụng phụ cho cơ thể nữa.

Nếu các bạn muốn biết thông tin của Bà thì inbox (nhắn tin) cho mình trên facebook nhé, mình sẽ gửi cho.
Lưu ý là mình làm phúc thôi, không lấy phí một nghìn nào đâu nhé.

Cảm ơn các bạn đã đọc hết câu chuyện của mình!
Chúc các bạn luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc!

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gieo Duyên Khỏi Bệnh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share