27/09/2026
❤️ MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN – LAN TỎA YÊU THƯƠNG
Mùa thu Hà Nội mang theo những ngày tiết trời dịu mát, trong lành.
Cũng trong những ngày thu ấy, sau một thời gian khá dài tạm gác lại những câu chuyện để tập trung cho những hành trình thiện nguyện, hôm nay Giọt Hồng Trao Ước Mơ xin được trở lại với một chuyên mục thân thương:
“Mỗi ngày một câu chuyện – Lan tỏa yêu thương”.
Đó sẽ là những câu chuyện về những người rất đỗi bình dị nhưng đang âm thầm làm nên những điều đẹp đẽ.
Có người trao đi những giọt máu.
Có người sẻ chia những giọt tiểu cầu.
Có người chung tay trong những hành trình thiện nguyện.
Có những gia đình cùng nhau gieo những hạt mầm nhân ái cho thế hệ tiếp theo.
Và câu chuyện hôm nay bắt đầu từ một gia đình như thế.
❤️ TỪ 20 LẦN HIẾN MÁU ĐẾN MỘT NGHĨA CỬ TRAO SỰ SỐNG
Anh Nguyễn Xuân Đằng, nhân viên lái xe văn phòng Công ty Điện lực tỉnh Thái Nguyên, bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2016.
Đến nay, anh đã có 20 lần hiến máu, gồm 19 lần hiến máu toàn phần và 1 lần hiến tiểu cầu.
Nhưng hành trình sẻ chia của anh không dừng lại ở những giọt máu có thể trao đi khi mình còn khỏe mạnh.
Anh Đằng đã đăng ký hiến mô, tạng tại Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.
Một lựa chọn lặng lẽ nhưng mang trong đó một thông điệp thật lớn:
Khi còn có thể, trao đi sự sống.
Và nếu một ngày mình không còn nữa, vẫn mong có thể trao lại cơ hội sống cho những người đang cần.
Với gia đình anh Đằng, lòng nhân ái cũng không chỉ là câu chuyện của riêng hai vợ chồng.
Hai người con của anh chị đã biết dành những khoản tiền tiết kiệm nhỏ bố mẹ cho để ăn sáng, tự nguyện ủng hộ vào tài khoản App Thiện Nguyện của Câu lạc bộ, góp thêm nguồn lực cùng cộng đồng gửi tới các em học sinh nơi vùng sâu, vùng xa và người dân gặp khó khăn bởi thiên tai, bão lũ.
Một khoản tiền nhỏ có thể không làm nên một chương trình lớn.
Nhưng một hành động nhỏ được trao đi bằng tình yêu thương có thể gieo nên một điều rất lớn:
Một thế hệ biết sẻ chia.
Anh chị cũng là những người rất ít khi chụp lại hình ảnh trong những lần hiến máu hay tham gia thiện nguyện.
Có lẽ bởi với anh chị, làm việc tốt không phải để có một bức ảnh đẹp.
Nhưng chính những câu chuyện âm thầm ấy lại rất cần được kể, để chúng ta biết rằng quanh mình vẫn có những con người đang từng ngày lựa chọn sống tử tế, lựa chọn sẻ chia và lựa chọn trao đi.
Giọt Hồng Trao Ước Mơ xin kể câu chuyện này không phải để nói về một gia đình đặc biệt, mà để cùng cộng đồng nhìn thấy những điều tốt đẹp vẫn đang âm thầm hiện diện quanh chúng ta.
Và nếu bạn muốn hiểu thêm về hành trình của gia đình anh Nguyễn Xuân Đằng, những nghĩa cử phía sau 20 lần hiến máu, câu chuyện đăng ký hiến mô, tạng và cách lòng nhân ái được tiếp nối từ cha mẹ đến các con, mời bạn đọc phần chia sẻ dưới đây. ❤️
Giọt Hồng Trao Ước Mơ – Cầu nối những trái tim nhân ái.