12/09/2026
[TÌNH NGUYỆN SÔNG MÃ & THƯ VIỆN CỘI RỄ]
--------------------
Đọc & Đọc số thứ 3
Nếm ra hương nắng sớm nay, chắc mẩm thu thật sự đã về. Viết đôi dòng kể chuyện sách vở.
Số thứ 3 này chúng mình chọn là Thử nghiệm, vừa cùng giới thiệu với nhau về Văn học thử nghiệm có đặc điểm gì nổi bật, rồi cùng đọc một đoạn trích ngắn trong Flowers for Algernon ( bản dịch: Hoa trên mộ Algernon). Văn học không chỉ là những con chữ thẳng hàng ngay lối, chấm câu đủ đầy, chúng nó thể chạy ngang dọc, chạy tứ tung, để người đọc tự mình thử nghiệm cách đọc với và chiêm nghiệm ý nghĩa.
Đọc cùng nhau trong 25', mỗi người trong chúng mình có góc nhìn và cảm xúc khác nhau về Charlie Gordon. Nụ cười ngờ nghệch trước mọi lời miệt thị có tốt hơn bộ óc thiên tài chỉ cần nhìn sắc mặt đã biết đối phương yêu mến hay ruồng bỏ mình? Chúng mình không có tranh luận cho các câu bỏ ngỏ, chỉ là cùng thử đọc với nhau, và nhận ra bản thân hoàn toàn đủ độ tập trung để đọc sách được. Vui với nhau thư thả, nhẹ nhõm.
Số thứ 4 vẫn chưa đoán định nhưng sẽ tăng nhẹ thời gian đọc hơn vì chúng mình thấy đọc chưa đã. Mọi người có chủ đề nào gợi ý cho chúng mình không ^^
Trước khi nhận gợi ý, mình hy vọng hoàn thành kịp Những linh hồn chết của Nikolai Gogol. Mong các bạn của Cội Rễ hoàn thành nốt các chương dở dang nhé. Tìm được câu dẫn hợp cho cả hai cuốn sách này:
"Dù lời lẽ của kẻ khờ khạo ngu ngốc đến đâu, đôi khi vẫn khiến người tinh tỏ bối rối đủ đường."
(However stupid a fool's words may be, they are sometimes enough to confound an intelligent man.)
------------------------------------
Thư Viện Cội Rễ - Gieo hạt giống
(Tình Nguyện Sông Mã)
✉️ [email protected]
☎️ 0366232389 (Ms.Bình)