24/10/2022
Câu chuyện giờ mới kể, vì mình vừa lướt qua fb của người bạn thấy họ đang chờ nàng công chúa thứ 5 ra đời.
Còi cũng .... THÈM ... 😇. Nói chung là cuộc sống cứ yên ổn đủ lo cho gia đình con cái là mình cân tất, mình thích có đông con cháu mà, sau này về già nhà lúc nào cũng đông vui ai sướng cho?.
Chồng cũ / chồng sắp cưới của tôi 🤣 không giàu sang hay có của cải gì xất, hiện tại vck vẫn đi ở nhà thuê, sáu mươi tuổi đầu vẫn hùng hục đi làm 3,4 nghề. Ngày đi dậy, tối đêm đi canh cam ở trong khu Do Thái (tất nhiên không phải ngày nào cũng làm đêm). Nhưng mà mới đẻ đứa nữa, ông lại càng có cớ đi làm suốt. Bà vợ thì lo cho sức khỏe của soái ca duy nhất trong nhà nên bả hay lườm huýt cái tội đi làm nhiều...
Đó, tấm thân phụ nữ hơn thua chỗ là người đàn ông có biết chăm lo cho vợ con hay không...
Mình rất biết ơn cái "cục nợ" này vì 13 năm nay vẫn luôn "âm thầm" ở bên mình! Hôm rồi SN 60, vợ mua bánh, mua đồ tặng mà chồng nói 1 câu xúc động phát khóc....
Vợ bày đặt làm gì, món quà lớn nhất cho tuổi 60 là Ester, con gái mình đây này 💝.
Chồng mình trí nhớ rất tốt, các loại con số con chữ nó nảy trong đầu 🤣. Hôm nay đếm ngày bảo con được 38 ngày rồi đó...
Vợ: ờ, nhanh nhỉ, chả mấy chốc lại là đứa có tuổi luôn rồi í, quần áo vừa mua đã chật rồi đây này. Mà quần áo, tã vải đầu tư mua khá nhiều tiền, để không phung phí... mình cất đi đẻ đứa nữa nếu "bề trên" phát lộc cho mình nhờ.
Chồng đứng hình vài giây xong lại nhẩm, năm sau mà đẻ được thì cũng ok, mới có ba hai, ba ba... chỉ sợ vợ lại vất vả thôi.
Tôi cười hô hố... ối dồi ôi, chưa thấy ai thích có con như ông già nhà tôi 😄.
Mong bố còn sống khỏe mạnh 30,40 năm nữa cho các con vui!