10/12/2024
#963
"Chào mọi người, không biết thời gian qua mọi người cảm thấy cuộc sống của mình như thế nào nhỉ? Trong đêm khuya tĩnh lặng, mình bỗng ngồi lướt page CLB mình, chợt nhận ra muốn quay về mùa hè quá.
Mùa hè của mọi người như thế nào nhỉ? Đối với mình mùa hè này vô cùng đáng nhớ, mùa hè rực cháy, mùa hè của những chuyến đi, và mùa hè của Yên Hòa.
Nhớ cái thời tiết ngày chúng mình lên Yên Hòa, vừa mưa, vừa nắng, vừa mát, giống cái cảm xúc trong con người mình thời gian ý. Nhớ lắm những con đường xấu vô cùng, nhưng lại đẹp vô cùng. Những ngọn núi kéo đuôi nhau, từ ngọn này sang ngọn khác, cả con suối xanh biếc chảy dài, nhớ xóm Men với hằng trăm câu chuyện xảy ra, cảnh đẹp thì hùng vĩ, cảm giác khi bạn mở mắt bước ra ngoài, tay cầm cốc đánh răng và trước mặt bạn là cảnh núi đồi, mây trắng vây quanh ngọn núi, đánh răng thôi mà cảm thấy đã con mắt. Nhớ những cơn mưa bớt chớt, mưa to kinh khủng, sấm sét đùng đùng nhưng mà chúng mình vẫn cố gắng hoàn thành nốt bài nhảy đến cả Minh Ánh mưa phải có người kéo vào. Nhớ những đêm khuya mưa gió, ngồi gác đêm nhưng không thấy gác mà toàn thấy ngồi ngủ, một bên thì anh chị ngồi nói chuyện thâu đêm, anh chị có mệt không vậy?
Nhớ mấy đêm mình không ngủ được vì tiếng anh chị sì xào nói chuyện, mùi mì tôm thơm phức bay vào cả trong nhà. Nhớ những buổi sáng tinh mơ với tiếng gọi của anh chị, những bài hát vang lên, nghèo mà chơi chất.... Ôi thật nhớ làm sao.
Mình còn nhớ cả những bữa cơm hậu cần, hậu cần cho người chị nào đó ăn bốn bữa liên tiếp làm chị cứ nói đi nói lại với mình mấy lần. Vô cùng đau đầu. Nhớ bữa cơm với sáu bát canh, ở nhà cơm canh cá thịt đầy đủ, lên đây mới hiểu cảm giác ăn cơm không trộn canh là như thế nào.
Nhớ nhiều thứ vô cùng, cả cảnh hậu cần nấu cơm khói nghi ngút bước vào ai cũng nước mắt nước mũi, còn ở bên khác văng vẳng tiếng hát của TMT. Các bạn vui ha, chúng tôi thì sao hả?
Nhớ lắm những hôm rửa bát dưới mưa, nhớ HQ rửa bát đi rửa bát lại, bức xúc vô cùng. Các em nhỏ nơi đây thì rất thân thiện, ngày nào cũng đến để chơi với các anh chị, đến nỗi 7 ngày có mặt cả 7, chờ anh chị ngủ dậy để được chơi với anh chị.
Phải làm sao đây, muốn quay lại quá đii, cái cảnh mấy bạn nào đó tắm lợn dưới mưa, bị anh chị phạt, cảnh mỗi sáng vội vã từ anh, chị khi lỡ cho các em ngủ quên nhiều tiếng. Cảnh người chị trước đây vô tri, lên đây chỉ thấy chị thay đổi thất thường, cọc cằn vô cùng, nhưng trước mặt các em thì tỏ ra mình rất ổn, sau lưng lại thấy ngồi 1 góc khóc, chị có ổn không vậy? Nhớ người anh nào đó cũng cọc cằn không kém: " Các bạn có hiểu vấn đề không". Những người chị dở sống dở chết tại đêm văn nghệ, người anh, người chị đêm hôm quạt thổi vù vù không có chăm đắp. Lần sau anh chị nhớ mang chăn đi nhé. Những điều nhỏ nhặt này nhưng lại rất vô cùng ý nghĩa với mình, à còn cả đội quân lẩu bò tôm do ĐV và MÁ dẫn đầu, trời đất ơii, các bạn cứ ĐÙA ĐÙA ĐÙA ĐÙA... Thế thì mình phải LÀM SAO LÀM SAO LÀM SAO?
Mọi người bị gì thế????Chắc bị như em đó là nhớ Hè Xanh đó.
Còn nhiều quá không kể hết được nhưng mà em nhớ Hè Xanh vô cùng, nếu có cơ hội em vẫn mong mình được đi tiếp. Anh chị ơi cho em đi lại đi, cho em quay lại đi, em còn nhiều điều chưa làm màaaa."
---------------------------------------------------------------------
🥰Tất cả những tâm tư, suy nghĩ, yêu ghét của các bạn, hãy viết cfs gửi tới: https://short.com.vn/MfJA