Chắc rằng có bạn sẽ đặt câu hỏi: "Cơm với giá 5.000 VNĐ/ suất ư? Chắc các bạn đang "chém gió" hả? Hay có gì mờ ám ở bên trong?"
- Không các bạn ạ. Đúng là có giá cho 1 suất cơm như vậy nhé. Nếu các bạn chưa tin thì mời các bạn ghé qua quán "Cơm 5 Nghìn" của chúng tôi :). Quán hiện giờ chỉ hoạt động duy nhất vào một buổi trong tuần - Ấy là buổi trưa ngày thứ 7. Và tại một địa điểm duy nhất - Cổng
sau của Viện Nhi TW (cổng trên phố Chùa Láng) đấy. Quán của chúng tôi đơn sơ và giản dị thôi. Này nhé, chỉ cần 2 cái bàn nhựa, mấy cái thùng xốp, 1 chỗ đứng chưa đầy 2m2 là 1 quán cơm với ý nghĩa Nhân Ái đã được hình thành. Mô hình này thực ra không có gì mới mẻ đâu. Ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt .v.v.. đã có nhiều người làm rồi. Và giờ đây, tại Hà Nội có thêm chúng tôi nữa. Hiện tại, quán của chúng tôi là quán “lưu động”, và số lượng “nhân viên phục vụ” vẫn còn ít ỏi nên vẫn chưa “đáp ứng” được hết “nhu cầu” của số đông “khách hàng”. Do vậy, các bạn – những người đang đọc bài viết này – những người đã một lần ghé thăm group của chúng tôi, hãy giúp đỡ chúng tôi bằng một hành động rất nhỏ là bấm “Like” và “Share” bài viết này lên wall của các bạn nhé. Hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi đấy. Biết đâu chính các bạn sẽ là cầu nối giúp chúng tôi nhân rộng mô hình này. Và cũng sẽ là người gián tiếp giúp bao người khác vượt qua cơn đói trong lúc khó khăn, hoạn nạn của họ nữa đấy. Tôi chợt nhớ đến 1 câu trong bài hát “Những lá thuyền ước mơ” tôi đã được học từ hồi còn bé thơ:
“...Bạn bè của em ở biết bao miền
Đừng vì màu da mà cách xa nhau...”
Nào, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau nắm chặt tay, không phân biệt “Màu Da” để cùng kết thành vòng tay “Nhân Ái”.
“Tay” của chúng tôi đây rồi. Còn “Tay” của các bạn đâu? Hãy nói cho chúng tôi biết nào! Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc hết những dòng này!