09/05/2026
[60S ON LENS | CHAPTER 2: 60s cuối giờ ra chơi]
Giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian được mong chờ nhất giữa một ngày học dài. Đó là lúc cả trường như chậm lại khỏi nhịp học căng thẳng thường ngày - tiếng cười nói vang vọng hành lang, những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối cứ thế nối tiếp nhau mãi không ngừng. Có đứa tranh thủ ăn vội món mình thích, có đứa chỉ cần một cốc trà đường mát lạnh và vài phút ngồi cạnh bạn bè cũng đủ thấy dễ chịu hơn giữa cái nắng oi ả của ngày hè.
Thế nhưng, khi 60 giây cuối cùng của giờ ra chơi lặng lẽ đếm ngược, mọi thứ bỗng chốc trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Những câu chuyện đang dang dở vội vã khép lại, ly nước trên tay cũng tranh thủ uống nốt và ánh mắt ai cũng thấp thoáng nhìn về phía đồng hồ. Rồi khi tiếng trống vang lên, cả đám gần như bật dậy cùng lúc, cuống quýt kéo nhau chạy về lớp như một phản xạ đã in sâu thành thói quen.
---------------------------------------
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ fanpage Chuyện Yên Hoà
Facebook: https://www.facebook.com/chuyenyenhoa.yhd/
Instagram: instagram.com/chuyenyenhoa
Hotline: 091.318.6685 (Kim Ngân)