13/04/2026
THROWBACK TO CANDERINE
_______
Có những điều tưởng chừng nhỏ bé như một chiếc bánh được trao đi, một sự ủng hộ được gửi tới, hay nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ,... lại góp phần tạo nên ý nghĩa cho cả hành trình. Canderine đã kết thúc nhưng những điều đọng lại không chỉ là một sự kiện, mà là những cảm xúc ấm áp len vào từng khoảnh khắc. Đó là khi khoảng cách dần được xóa nhòa, khi sự quan tâm trở nên gần gũi, và những nụ cười xuất hiện một cách tự nhiên và trọn vẹn.
Canderine bắt đầu từ một mong muốn rõ ràng chính là hướng về những em nhỏ cư trú ven sông Hồng, nơi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, nơi việc học, việc sinh hoạt hằng ngày vẫn luôn là một bài toán khó. Và hơn hết, đó là cách để những vùng khuất ngay giữa lòng thành phố sẽ không còn bị lãng quên.
Trong suốt chặng đường vừa qua, Cleen Project không chỉ dừng lại ở việc trao đi những phần quà, mà còn cố gắng mang đến những hoạt động gần gũi về môi trường và sức khỏe - những điều gắn trực tiếp với chính cuộc sống của các em. Bởi chúng mình tin rằng, sự hỗ trợ có ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở hiện tại, mà còn ở việc giúp các em có thêm hiểu biết và khả năng tự bảo vệ mình trong tương lai. Có thể những điều chúng mình làm được không thật quá lớn lao, nhưng đó là những bước đi cụ thể để biến sự quan tâm thành hành động, để sự kết nối không còn là khoảng cách. Và chính từ những điều rất giản dị ấy, một hành trình khép lại thật ý nghĩa. Giờ đây, hãy cùng Cleen Project nhìn lại những khoảnh khắc đã tạo nên Canderine nhé!
_______
Mọi thông tin xin liên hệ:
Facebook: Cleen Project
Instagram: .project
Email: [email protected]
Trưởng ban Tổ chức: Nguyễn Lê Quốc Anh (0943950848)
Trưởng ban Tổ chức: Lê Đỗ Lam Quỳnh (0337701589)
Trưởng ban Truyền thông: Phạm Khánh Chi (0815515409)
Phó ban Truyền thông: Nguyễn Vũ Ngọc Tâm (0356597174)