07/11/2023
|CPSP_16|
Nếu chúng mày hỏi tao có đau không thì tao bảo là có, rất đau. Có cái chết nào mà nhẹ nhàng được đâu, nhất là đối với con người như tao. Nhưng chúng mày hỏi tao có hối hận không thì chắc chắn tao sẽ trả lời là không. Tao không hối hận vì đã chết, tao chết là để cho chúng mày thấy được sự thối nát của xã hội phong kiến, của bè lũ thống trị, cầm quyền. Tao chết để chúng mày hiểu được niềm tin của tao về nhân cách của những người nhân dân, về tình thương. Và cuối cùng, tao chết là để cho chúng mày thấy được cuộc sống của những con người yếu thế, không có tiếng nói, những số phận hẩm hiu, bạc mệnh, trong thời đại phong kiến. Sống không bằng chết thì chết cho nhẹ người, đúng không?
P/s: Đến đây cũng là kết thúc của cuộc hành trình này rồi. Tổ 4 xin được gửi lời cảm ơn đầu tiên tới cô Giang vì đã đưa ra cho chúng em một hoạt động hết sức hay và có ý nghĩa như thế này. Tiếp theo là cảm ơn 3 anh Chí Phèo của 3 tổ còn lại đã tham gia trao đổi, góp ý, xây dựng để Chí Phèo Séo Phì có được một phiên bản mà chúng tớ coi là hoàn chỉnh nhất như ngày hôm nay. Và cuối cùng, xin được gửi lời cảm ơn thật sâu sắc tới những bạn tổ 4 tham gia làm bài để có được những bài viết, những content tuyệt đỉnh siêu cấp vũ trụ như thế này, cảm ơn các bạn rất nhiều! Lời cuối cùng, mong mọi người vẫn sẽ yêu thích và chúng mình cùng xem tổ 4 sẽ làm gì trong những dự án tiếp theo nhé (nếu có)!