01/12/2025
GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH HANOI FOOD RESCUE GEN 14: CHỦ TỊCH
Link đơn: https://bit.ly/HFRGen14
Hạn điền đơn: 23h59’ ngày 03/12/2025
Đối tượng: Học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội
Trước lúc cuộn băng cất tiếng vang, từng nốt nhạc tiềm ẩn sức sống đang chờ một người đủ tinh tế để thổi hồn và dẫn dắt. Tùng Chi chính là nhịp điệu ấy của HFR - điềm tĩnh nhưng kiên định, vững vàng giữa thử thách và áp lực. Sắc bén trong quan sát, nhạy cảm với mọi biến chuyển, và tinh tế trong điều phối, Tùng Chi biến những đầu việc tưởng chừng rối ren thành một dòng chảy mạch lạc, vừa giữ trọn sự ổn định, vừa hun đúc ý chí đồng đội.
Với vai trò Chủ tịch, Tùng Chi không chỉ cầm lái mà còn là ánh sáng soi đường, dẫn dắt từng thành viên tiến về phía trước. Ở Tùng Chi hội tụ sự điềm đạm, bản lĩnh và trách nhiệm - những phẩm chất đã được mài giũa, đẽo gọt để đạt đến sự tinh tế - biến mọi khoảnh khắc căng thẳng thành nhịp điệu hài hòa, vừa đảm bảo sự vững vàng, vừa truyền cảm hứng để tổ chức tiếp tục phát triển, mạnh mẽ và bền bỉ, như bản nhạc xoay đều trong rãnh băng, vẹn nguyên và sống động.
NGUYỄN TÙNG CHI - CHỦ TỊCH
“Helio axi bách nha tchi,
Biết nói từ đâu bây giờ! Giờ này một năm trước đang sắp được về "nhà" mà giờ đã cầm đầu tổ chức luôn roai. Đợt đấy t không phải người trực tiếp phỏng vấn m nhưng t có vào xem đoạn cuối và không hiểu sao t thấy rất thích năng lượng của m nên đã nghĩ trong đầu là ukm thật tiềm năng, sẽ cho đỗ. Để mà nói thì đợt Tetd m không quá năng nổ, nhưng t vẫn nhớ hôm đi gây quỹ m có tâm sự mỏng với teo, đó là hôm mà chắc là t hiểu m hơn một chút.
Tiếp đến THG, thật sự cảm ơn m vì quyết định hôm đấy, đã đồng ý app lead, đã dám vượt qua nỗi bùn và quyết định thử sức bản thân một lần nữa để hôm nay t thấy được một tchi quá là tuyệt vời (sến qs bye) Dù lúc đầu m còn bận nhiều thứ nên chưa thực sự chuyên tâm lắm, nhưng sau vài lần nhắc nhở của t thì m đã cải thiện nhiều hơn và có thể nói là cánh tay đắc lực của t, yêu lắm mấy lúc m gửi cả sớ cho t để động viên t, lúc m thức với t xử lý mấy công việc và luôn cố gắng giúp t.
Cả quá trình vừa rồi t luôn thấy được sự nỗ lực, cố gắng học hỏi của m, ncla m làm t thấy rất yên tâm khi trao lại vị trí này cho m. T không văn hay chữ tốt lắm nên chắc chỉ viết được thế này thui hihi nma ý là t quý m nhiều lắm. T biết sắp tới m sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách, gồng gánh nhiều trách nhiệm nhưng T TIN M LÀM ĐƯỢC ^^ không gì là không thể nhen bà. Hãy giữ tinh thần lạc quan, t biết nhìu lúc m sẽ rất chi là bơn ao nma nma m rất giỏi, m có thể làm được (nghe lý thuyết nhưng là SỰ THẬT) có gì thì cứ nhắn tâm hự với tui nha bà già. Mong rằng dưới sự dẫn dắt của m thì hfr sẽ có một nhiệm kỳ thật vui vui vẻ vẻ và thật thành công!
Tin và yêu rất nhiều, cô gái clarence có những giày ngộ nghĩnh xì tin của tôi!”
tgh.
Từ Gia Hân - Đồng Chủ tịch và Trưởng ban Nhân sự Hanoi Food Rescue Gen 13.
____________________
“Gửi tới Tùng Chi em, người kế nhiệm của anh, chủ tịch bé sẽ dẫn dắt tổ chức H béo thay anh trong năm tới,
Đầu tiên thì, anh xin được chúc mừng em vì đã ngồi vào được vị trí độc đắc này, trở thành đầu đàn của tổ chức trong thời gian sắp tới. Anh rất mừng vì HFR may mắn có được Tùng Chi, một cô bé đa tài, trách nhiệm nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh, hài hước dẫn dắt trong thời gian sắp tới. Nhìn lại hành trình đã qua của em, những thành quả em gặt hái được quả thực rất xứng đáng nhỉ? ><
Ngày này năm trước còn đang cặm cụi xoay đủ thứ việc để đón các thành viên mới về tổ chức, giờ chứng kiến cùng một quá trình ở một cương vị khác quả thực có chút lạ lẫm với anh. Khi đó anh còn trăn trở mãi không biết mình có truyền lại được ngọn lửa tâm huyết luôn âm ỉ tới các em không, thậm chí tối ngày sống trong nỗi lo sợ rằng bản thân sẽ không làm được tốt bằng những thế hệ đi trước. Vậy mà, nhìn lại chặng đường dài đầy trắc trở mình đi qua, dù chẳng phải lúc nào cũng dải hoa hồng, song anh nghĩ mình cũng tự có cho bản thân một câu trả lời rồi. Được ở đây, ngắm nhìn sắc lửa ấy nhen nhóm và bừng cháy mãnh liệt hơn trong một thế hệ mới, anh có thể tự hào hãnh diện rằng mình đã làm được điều bản thân tưởng chừng như không thể đấy. Mong rằng Tùng Chi sẽ còn có hành trình đáng nhớ gấp bội lần thế nữa, em nhé.
Đi ngược về những giây phút đầu tiên, Tùng Chi khi đó với anh mới chỉ là một cô bé Sử Ams ở ban Nhân sự thôi. Ấn tượng ban đầu tuy là vậy, nhưng càng bước vào sâu trong nhiệm kỳ, em vẫn luôn giữ vững phong độ làm việc ổn định, làm tốt các nhiệm vụ được giao, khiến cho anh khá yên tâm về cô bé này. Thời gian Tet Donation anh chưa được tiếp xúc, làm việc trực tiếp với em nhiều làm anh khá nuối tiếc đó, nhưng suy cho cùng thì em có triển vọng, là một nhân tố hứa hẹn đối với anh chị. Vì thế, khi nhận được lá đơn app Lead The Hunger Games 2025, đi đôi với phần thể hiện tốt trong phần phỏng vấn cũng như trong TetD, anh chị quyết định gửi gắm vị trí Lead Nhân sự cho em.
Đến với THG'25, anh được thấy một Tùng Chi bản lĩnh khi làm việc ở một cương vị khác. Anh phải thừa nhận một điều rằng THG'25 quả thực rất khó nhọc, gian nan đặc biệt với các Lead, thêm với đặc thù công việc ban Nhân sự nên ít nhiều em sẽ cảm giác như mình đang luôn ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy. Em sẽ không thể làm tốt được nếu như không đặt tâm huyết của mình vào nó. Và, em đã không làm phụ lòng tin tưởng của anh chị, thậm chí còn vượt ngoài mong đợi nữa.
Em quản lý các đầu việc nội bộ ban tốt, dù nhiều lúc bị đè đầu bởi bạt ngàn những thể loại việc phát sinh nhưng em vẫn dành thời gian bond, gắn kết ban, và đốc thúc mọi người hoàn thiện các công việc trong ban một cách tốt. Song song với những phần việc riêng của ban, em cũng luôn hỗ trợ, phối hợp cùng các Lead điều hành tổ chức, cùng các bạn xử lý tình huống, đồng thời sẵn sàng xông pha, quyết chiến với công việc. Những điều đấy khiến anh ấn tượng vô cùng, vì anh biết Tùng Chi trước đây còn đôi chút "hướng nội". Gian nan, vất vả là vậy nhưng em luôn tiếp cận mọi thứ bằng một sự điềm tĩnh, khéo léo, tài tình đã đem lại cho anh ấn tượng vô cùng lớn. Đặc biệt, ở vòng 4 vừa rồi, chứng kiến cách em bình tĩnh điều phố mọi người, thận trọng và từ tốn xử lý mọi vấn đề phát sinh cũng như hỗ trợ anh chỉ dẫn mọi người đã nhen nhóm trong anh một câu hỏi: "Liệu đứng trước những trọng trách còn lớn hơn nữa, Tùng Chi có phải nhân tố mình đang tìm kiếm không?". Mà chắc giờ em cũng biết đáp án là gì rồi ha. Được chứng kiến các em trưởng thành, chững chạc hơn sau THG'25 là một trong những điều mà anh tâm đắc nhất nhiệm kỳ vừa rồi đấy.
Lắng nghe các em tâm sự sau The Hunger Games 2025, anh cứ đau đáu mãi nỗi trắc trở không biết liệu có ai còn nhiệt với tổ chức để tiếp tục duy trì đến Gen 14 không, nhất là sau những chuyện xảy ra xuyên suốt nhiệm kỳ vừa qua. Nhưng, khi nhận được lá đơn của em, trong lòng anh cũng nguôi ngoai bớt mối lo đó để nhường chỗ cho những tâm tư mới. Anh rất lấy làm tiếc vì không được trực tiếp lắng nghe Tùng Chi trong buổi phỏng vấn, song được nhận feedback tốt, được đọc bài thử việc của em, anh có thể dám chắc rằng HFR sẽ về được tay đúng người trong Gen tới rồi. Nhìn lại toàn bộ hành trình vừa rồi, anh tin em đã lớn lên nhiều, đúc kết được vô số kinh nghiệm và có những dự định riêng để ấp ủ cho một lứa mem mới rồi nhỉ?
Dành nhiều sự khen ngợi, tán dương tới em là vậy, nhưng anh biết một vị trí rất khác biệt sẽ còn đi kèm những câu hỏi mà không phải lúc nào em cũng có câu trả lời được. Là trụ cột, hậu phương vững chắc để mọi người noi theo, hành trình sắp tới đòi hỏi em phải luôn vững vàng, cả tinh thần lẫn thể xác để có thể dẫn dắt, điều hành nội bộ tổ chức một cách trơn tru. Đứng đầu rồi, phải biết nhìn mọi thứ bằng con mắt đa chiều, phân tích nhiều hơn, khéo léo hơn, chu đáo hơn cả những gì em thể hiện cho anh chị trong gen vừa qua. Trong bất kể tình huống, hãy luôn nhìn vào sứ mệnh cốt lõi của HFR làm định hướng, cố gắng ưu tiên lợi ích cho tổ chức nhất có thể nhé. Bên cạnh đó, công việc nhiều là vậy nhưng cũng đừng có ôm đồm quá, biết cách cân bằng, san sẻ với các bạn xung quanh, và suy nghĩ cho cả bản thân nữa đó.
Đứng trước em bây giờ là biển khơi mênh mông với bạt ngàn những tia sáng hy vọng. Những gợn sóng có thể sẽ nhẹ nhàng, hoặc đôi lúc dữ dội khiến em chao đảo, mất phương hướng và chẳng biết tìm đường về bờ ra sao. Vào những lúc ấy, hãy ngẫm lại toàn bộ những gì em trải qua, nghĩ về những người đang trông đợi vào em, về niềm tin vô điều kiện anh chị gửi gắm tới em cùng những hoài bão em ấp ủ cho tổ chức. Khi đó, ngọn lửa tâm huyết trong em sẽ soi sáng đường em đi, để em tìm về nơi là nhà, nơi để trở về. Rồi dần dà, biển lặng hay dữ, em sẽ nhận ra đôi chân hay tâm trí cũng chẳng thể bị lay động được nữa.
Kết bài, một lần nữa anh chúc mừng em vì đã hạ bệ được anh rồi, xin được khuất phục và trao lại toàn bộ tổ chức cho em. Chúc em sẽ có nhiệm kỳ 8386, giao được 10 tỷ suất ăn, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nữa nhé. Có gì khó hay cần trút bầu tâm sư thì anh vẫn rất sẵn sàng lắng nghe em, là hậu phương vững chắc cho hậu phương vững chắc của HFR nha. Cố gắng hiện thực hoá được những hoài bão, giấc mơ mà em dành cho tổ chức, coi như là thay cho những dự định anh chưa thể làm được trong nhiệm kỳ của mình nha.
Dành tặng Tùng Chi em hàng ngàn niềm tin và hàng vạn tình thương, tui nghỉ hưu đêy.”
Nguyễn Thành Trung - Đồng Chủ tịch & Trưởng ban Truyền thông Hanoi Food Rescue Gen 13.
________________________
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Nguyễn Tùng Chi - 0815559911
Nguyễn Sơn Nam - 0326614575
Phạm Quỳnh Anh - 0397478655
Instagram:
Email: [email protected]