14/05/2026
🌿 CHUNG TAY VƯỢT KHÓ CÙNG XÃ BIÊN CƯƠNG QUỐC KHÁNH – LẠNG SƠN 🌿
Với tinh thần “Lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều”, và tâm nguyện luôn hướng về những nơi còn nhiều gian khó, chúng tôi tiếp tục hành trình kết nối yêu thương đến với xã biên giới Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn.
Nơi đây vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh cần được sẻ chia:
- 44 hộ nghèo đặc biệt khó khăn.
- 4 trường mầm non và 4 trường tiểu học.
- 115 em học sinh có hoàn cảnh nghèo khó, khuyết tật, mồ côi hoặc đang mang trong mình bệnh mãn tính về máu.
Điều bà con mong mỏi nhất lúc này là những chiếc quạt điện để xua đi cái nóng oi bức của mùa hè. Ngoài ra, những phần quà như gạo, mì, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập hay tịnh tài đều là nguồn động viên vô cùng quý giá.
Tâm nguyện của chúng tôi không chỉ là giúp đỡ trước mắt, mà còn mong muốn trao tặng cây giống trồng rừng, góp phần tạo sinh kế bền vững, phủ xanh đất trống đồi trọc và giúp bà con thêm vững vàng trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, trong chuyến đi này, chúng tôi xin ưu tiên những nhu cầu thiết thực và cấp bách nhất.
Cuộc sống ai cũng còn những lo toan riêng, nhưng chỉ cần mỗi người sẻ chia một chút, những yêu thương nhỏ bé ấy sẽ trở thành nguồn sức mạnh lớn lao, sưởi ấm những mảnh đời nơi biên giới xa xôi.
Ai có gì xin ủng hộ nấy. Một bao gạo, một thùng mì, một chiếc quạt hay một chút tịnh tài đều là những món quà chứa đựng tình thương và hy vọng.
Chúng tôi xin trân trọng và hoan hỷ đón nhận tất cả bằng lòng biết ơn sâu sắc.
🙏 Xin thành tâm tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái đã luôn đồng hành, để cùng nhau lan tỏa yêu thương và gieo những hạt giống thiện lành cho cuộc đời.🍀☘️
Mọi đóng góp
1. về vật phẩm xin gửi về 201 khuất duy tiến- nhà anh chị PHƯƠNG ĐỨC.
2. Về tiền Ck vào tk: 19032474596011, techcombank phùng thị hồng nhung
Chúng ta lại lên đường thôi!