09/05/2026
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Quảng ( 1920 - 2020 ) Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức một buổi lễ sang trọng để tri ân những đóng góp của nhà văn cho văn thơ thiếu nhi. Dưới đây là bài viết của CLB Cốc Cốc cho sự kiện đặc biệt này, để vinh danh nhà văn của tuổi hoa..
Chúng tôi, những bạn trẻ của CLB Cốc Cốc Cốc có mặt hôm nay, vô cùng biết ơn và gửi đến gia đình nhà văn Võ Quảng sức khỏe và bình an. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo nhà xuất bản Kim Đồng và các bậc cha mẹ đã tin tưởng cổ vũ động viên CLB nhiều năm qua. Đặc biệt đã tạo cơ hội cho các cháu tham gia vẽ minh họa 2 tập thơ Anh Đom Đóm - Nhà văn Võ Quảng và Chú bò tìm bạn của nhà thơ Phạm Hổ.
Gần đây, lớp vẽ Cốc Cốc Cốc lại có thêm những học viên đặc biệt. Nhiều bạn nhỏ quá tăng động, tự kỷ, trầm cảm và biết bao các em bé bình thường khác, tất cả đều rất mong manh, bấp bênh trong môi trường xã hội ngày nay.
Những lo toan và khắc khổ đè nặng lên gương mặt của phụ huynh sau nhiều năm loay hoay để tìm cách phục hồi chức năng cho con làm cho chúng tôi trăn trở suy nghĩ. Trong số đó Bích Như là một học viên như thế, rất cần sự quan tâm của cộng đồng.
Tôi thường ngắm nhìn Bích Như vẽ, cô bé say mê với những chấm tròn và những ký tự kỳ lạ. Cứ mặc thời gian, không gian và bất cứ gì ồn ã xung quanh, Như vẽ hồn nhiên, mạnh mẽ với bảng màu tưoi rói, cảm xúc tuôn chảy như một dòng sông...
Đối với Như và các bạn nhỏ, nghệ thuật chính là ngọn gió mát, là dòng sông trong để các em vẫy vùng trong hân hoan và hạnh phúc...
Cốc Cốc Cốc
Ai gọi đó
Tôi là Thỏ
Nếu là Thỏ
Cho xem tai
Cốc Cốc Cốc
Ai gọi đó
Tôi là Nai
Thật là Nai
Cho xem gạc
Cốc Cốc Cốc
Ai gọi đó
Tôi là Vạc
Đúng là Vạc
Cho xem chân
Cốc Cốc Cốc
Ai gọi đó
Tôi là Gió
Xin mời vào
Cốc Cốc Cốc - Tiếng gõ cửa đầu tiên vang vọng trong tôi đã 13 năm, và còn lâu hơn thế..
Tôi nhớ cái cảm giác lần đầu bước chân lạ lẫm lên một cầu thang nhỏ của phố Hàng Chuối, tôi sẽ được gặp và được mở cửa tâm hồn bởi một con người, sau này tôi mới biết thực sự ảnh hưởng sâu sắc tới chúng tôi và Cốc Cốc Cốc.
Anh Võ Gia Trị, con trai của nhà văn Võ Quảng, giới thiệu một cụ ông với tôi. Khi đó nhà văn trông rất mệt, và cụ ít nói. Câu chuyện hôm đó là việc tôi giúp cụ trình bày và in ấn 1 tập thơ, năm đó là 2003.
Tôi cũng không ngờ đó là lần đầu tiên và duy nhất, tôi may mắn được trò chuyện với nhà văn Võ Quảng, để rồi 4 năm sau, cụ đi một chuyến thật xa, với tập thơ cuối cùng mang tên Tôi đi, chính là cuốn thơ mà tôi được trao truyền gửi gắm. Anh Võ Gia Trị kể lại, nhà văn Võ Quảng thích nhất tập thơ đó vì nội dung do con trai biên tập, tranh minh họa tập thơ là cháu nội ông, em Võ Hoàng Tuệ vẽ. Em là lứa học viên đầu tiên của Cốc Cốc Cốc.
Năm 2007 đó, cũng là dấu mốc quan trọng. Lớp vẽ Cốc Cốc Cốc được chính thức thành lập thật tự nhiên và đơn giản.
Tôi nghỉ việc tại một cơ quan nhà nước, khi đó tôi vướng mắc với nhiều áp lực của cuộc sống, những khó khăn về sức khỏe và định hướng của cuộc đời
Và tôi chơi với trẻ con nơi tôi sống, điều đó làm tôi thấy vui, thấy bình yên,tôi chưa nghĩ gì xa hơn thế...
Tôi đi và tôi gặp...như một nhân duyên của cuộc đời, phải chăng là một sứ mệnh, đến với tôi, được biết đến nhà văn Võ Quảng và để lại trong tôi kỷ niệm mãi không quên.
Tháng 11 năm 2007, Cô giáo tôi, nữ họa sĩ Đặng Thị Khuê bảo tôi là dạy trẻ con học vẽ đi. Thế là tôi quyết định mở một lớp học nhỏ, ở một căn nhà tạm ngoài cánh đồng của Thanh Xuân Bắc. Tôi nghĩ lớp học phải thật vui, thật ngộ nghĩnh và quá mơ mộng...sẽ có nhiều bạn nhỏ này, nào là Thỏ, Nai, nào Vạc, nào Gió, và đi khắp miền làm việc thật tốt...
Nhà văn Võ Quảng mỉm cười đồng ý với tôi, Cốc Cốc Cốc cánh cửa và đi với chúng tôi như thế, để rồi hôm nay tôi thật cảm xúc khi nhớ lại lời nhà văn Võ Quảng nói, thật chân tình và ấm áp “ Chăm sóc con trẻ, là việc đáng cả đời người ”
Năm 2020, kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Võ Quảng (1920- 2020) cũng là sinh nhật 13 tuổi của CLB Cốc Cốc Cốc. Chúng tôi lấy ngày 1 tháng 3, ngày sinh của nhà văn làm ngày thành lập của các lớp vẽ, của trung tâm, bảo tàng nghệ thuật thiếu nhi Cốc Cốc Cốc.
Các lớp vẽ Thỏ, Nai, Vạc, Gió lớn lên và trưởng thành qua nhiều trải
nghiệm, những ấn tượng đầu đời về thơ văn Võ Quảng, sẽ mãi là hành trang bên các em, để đi để nhớ, để sống một cuộc đời thật trong mát, vui vẻ, như tình yêu của Cụ Võ Quảng đã nâng niu thương mến con trẻ thủa nào....
Cứ như thế, nghệ thuật của nhà văn Võ Quảng chảy mãi Như Một Dòng Sông...
Sông Đáy - Tháng 7/2020
Nguyễn Việt Hòa