23/09/2026
[HTTT]
[BNA USTH] ĐÊM SÁCH “THUỞ” – CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN
---------------------------------
Một đêm sách có thể chỉ kéo dài vài tiếng, nhưng để những tiếng cười, những câu chuyện và những khoảnh khắc ấy diễn ra trọn vẹn, phía sau luôn có rất nhiều người đã âm thầm chuẩn bị từ trước.
Vậy nên, sau khi Đêm Sách khép lại, BnA USTH muốn dành một lời "SHOUT OUT" thật lớn đến những người đã cùng chúng mình tạo nên buổi tối ấy. Cụ thể:
1. BAN TỔ CHỨC - NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG SAU ĐÊM SÁCH
Có những người đến trước khi mọi người xuất hiện và chỉ rời đi khi chiếc ghế cuối cùng đã được xếp lại. Họ lo từng chiếc bàn, từng tấm vé, từng chiếc micro, từng timeline và cả những tình huống phát sinh mà chẳng ai kịp đoán trước.
Một chương trình diễn ra vài tiếng, nhưng phía sau đó là rất nhiều ngày nhắn tin, họp hành, sửa từng chi tiết và hỏi nhau không biết bao nhiêu lần: “Ổn chưa nhỉ?”. Cảm ơn những người đã chọn làm nhiều hơn một chút, ở lại lâu hơn một chút, để Đêm Sách có thể diễn ra thật trọn vẹn.
2. DIỄN GIẢ - NGƯỜI MỞ RA NHỮNG CÂU CHUYỆN
Một buổi trò chuyện về sách sẽ chẳng thể có ý nghĩa nếu không có một người sẵn sàng kể câu chuyện của mình bằng sự chân thành. Từ những trang sách, câu chuyện dần đi xa hơn - đến những trải nghiệm, những lựa chọn và những điều rất riêng trong hành trình của mỗi người.
Cảm ơn diễn giả đã không chỉ mang đến một cuốn sách để cùng nói về, mà còn mang đến những góc nhìn để mọi người cùng suy nghĩ. Có những câu trả lời kết thúc ngay khi buổi trò chuyện khép lại, nhưng cũng có những câu trả lời có lẽ sẽ còn ở lại lâu hơn trong mỗi người.
3. ĐỘI NGŨ HẬU CẦN - NHỮNG NGƯỜI LO CHO TỪNG ĐIỀU NHỎ
Nếu có một nhóm người luôn phải nghĩ đến những điều mà người khác thường quên mất, đó chính là hậu cần. Nước uống, bàn ghế, ánh sáng, âm thanh, không gian, vật dụng… từng thứ nhỏ bé đều cần có người chuẩn bị.
Khán giả bước vào và chỉ thấy một không gian đã sẵn sàng. Nhưng để có được sự “sẵn sàng” ấy là rất nhiều lần bê, chuyển, kiểm tra, chỉnh sửa và chạy đi chạy lại. Cảm ơn vì đã chăm chút cho Đêm Sách từ những điều nhỏ nhất.
4. ĐỘI NGŨ TRUYỀN THÔNG - NHỮNG NGƯỜI GIỮ LẠI KHOẢNH KHẮC
Một chương trình rồi sẽ kết thúc, nhưng những gì đẹp nhất của nó có thể được giữ lại bằng một bức ảnh, một đoạn video hay chỉ một khoảnh khắc được bắt đúng lúc.
Cảm ơn những người đã đứng sau ống kính, lặng lẽ tìm kiếm những góc đẹp nhất, những nụ cười tự nhiên nhất và những khoảnh khắc rất đáng yêu của Đêm Sách. Nhờ các bạn, một buổi tối không chỉ được nhớ bằng ký ức, mà còn có thể được nhìn lại rất lâu sau này.
5. ĐỘI NGŨ ĐÓN KHÁCH - NHỮNG NGƯỜI ĐÓN MỌI NGƯỜI TỪ CÁNH CỬA
Có lẽ những người đầu tiên khán giả gặp trong một sự kiện không phải diễn giả hay MC, mà là những người đứng ở phía cửa và mỉm cười: “Chào bạn, mời bạn vào ạ!”.
Từ chỉ đường, check-in, hướng dẫn chỗ ngồi cho đến những câu hỏi rất nhỏ như “Mình order đồ uống ở đâu ạ?”, tất cả đều góp phần tạo nên cảm giác đầu tiên về Đêm Sách. Cảm ơn vì đã giúp mỗi người bước vào không gian ấy với một tâm thế thật nhẹ nhàng và dễ chịu.
6. ĐỘI NGŨ MC/ĐIỀU PHỐI - NHỮNG NGƯỜI GIỮ NHỊP CHO CÂU CHUYỆN
Một cuộc trò chuyện hay không chỉ nằm ở những điều được nói ra, mà còn ở cách câu chuyện được dẫn dắt. Có những lúc cần một câu hỏi, có lúc cần một khoảng lặng, và cũng có những lúc chỉ cần một nụ cười để câu chuyện tiếp tục tự nhiên.
Cảm ơn những người đã đứng ở phía trước, giữ nhịp cho chương trình và kết nối diễn giả với khán giả. Để những câu chuyện về sách không trở thành một buổi “hỏi - đáp”, mà thực sự trở thành một cuộc trò chuyện mà ai cũng muốn ở lại lâu hơn một chút.
7. NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG HÀNH CÙNG BnA USTH
Đằng sau một chương trình luôn có những cái tên không xuất hiện quá nhiều trên sân khấu, nhưng lại góp phần để mọi thứ có thể diễn ra. Là những người hỗ trợ, những đơn vị đồng hành, những người bạn đã tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ chúng mình khi cần.
Cảm ơn mọi người vì đã tin vào những điều BnA USTH đang làm. Một sự hỗ trợ đúng lúc, một lời động viên, một cái gật đầu hay một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ - đôi khi chỉ vậy thôi cũng đủ để chúng mình có thêm rất nhiều động lực.
8. USTH - NƠI NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ ĐƯỢC BẮT ĐẦU
Để “Thuở” có thể trở thành một buổi tối thật đẹp, BnA USTH xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) vì đã luôn tạo điều kiện và đồng hành cùng chúng mình trên hành trình lan tỏa văn hóa đọc.
Cảm ơn vì đã để những ý tưởng bắt đầu từ những trang giấy có cơ hội trở thành những câu chuyện được kể, những người được gặp và những kỷ niệm được giữ lại.
9. NHỮNG NGƯỜI BẠN TRONG CỤM – CẢM ƠN VÌ ĐÃ CÙNG LAN TỎA
“Thuở” cũng trở nên trọn vẹn hơn nhờ những người bạn đến từ các CLB Sách và Hành động trong cụm.
Cảm ơn các bạn đã cùng chúng mình lan tỏa thông tin về Đêm Sách và dành thời gian đến tham dự. Một bài đăng được chia sẻ, một lượt tương tác hay một người bạn xuất hiện tại “Thuở” - đều là những điều nhỏ bé nhưng khiến câu chuyện của chúng mình đi xa hơn.
Cảm ơn vì đã không chỉ nghe kể về “Thuở”, mà đã bước vào “Thuở” cùng chúng mình.
10. NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐẾN - NHỮNG MẢNH GHÉP QUAN TRỌNG NHẤT
Và tất nhiên, Đêm Sách sẽ chẳng thể gọi là Đêm Sách nếu thiếu những người đã dành buổi tối của mình để có mặt ở đây.
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến, đã lắng nghe, đã cười, đã đặt câu hỏi, đã chia sẻ và đôi khi chỉ đơn giản là ngồi thật yên để tận hưởng câu chuyện. Sự hiện diện của mỗi người chính là điều khiến một không gian có sách trở thành một không gian có người, có kết nối và có cảm xúc.
_____________________________
📧 Email: [email protected]
☎️ Hotline:
Chủ nhiệm Trần Ngọc Hải - 0987792706
Phó Chủ nhiệm Phí Tùng Linh - 0877871080
Phó Chủ nhiệm Vũ Tuấn Khôi - 0384123619
📱 Facebook: https://www.facebook.com/bna.usthclub
📚 Link mượn sách: https://forms.gle/uaGzB85WaWWtvvPN7