Vietnamese Female High School Students Association - Mạng lưới Nữ sinh THPT

  • Home
  • Vietnam
  • Hanoi
  • Vietnamese Female High School Students Association - Mạng lưới Nữ sinh THPT

Vietnamese Female High School Students Association - Mạng lưới Nữ sinh THPT Mạng lưới xã hội - giáo dục kết nối Nữ sinh THPT (15-18 tuổi) trên toàn quốc, liên kết với Mạng lưới Nữ sinh Đại học (18-22 tuổi).

[ #3 TRI ÂN THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC NỮ SINH VIỆT MÙA 4: BAN TRUYỀN THÔNG, TRUYỀN THÔNG - KẾT NỐI, TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI, NH...
19/06/2026

[ #3 TRI ÂN THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC NỮ SINH VIỆT MÙA 4: BAN TRUYỀN THÔNG, TRUYỀN THÔNG - KẾT NỐI, TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI, NHÂN SỰ]

Một mùa hoạt động rực rỡ của Mạng lưới Nữ sinh THPT Việt đã khép lại, để lại phía sau những dấu ấn đáng nhớ và một hành trình đầy ý nghĩa. Đằng sau những thành công ấy là sự đồng hành của những mảnh ghép đến từ Ban Nội Dung, Truyền Thông, Truyền Thông - Kết Nối, Báo Chí và Nhân Sự.

Mỗi phân ban mang một màu sắc riêng, một cách đóng góp riêng, nhưng tất cả đều cùng chung một tình yêu, sự nhiệt huyết và tinh thần cống hiến để xây dựng nên mái nhà chung VFSA. Mỗi con chữ được viết nên, mỗi dòng email được gửi đi đều mang theo tâm huyết và niềm tin rằng những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục được sẻ chia. Chính những đóng góp ấy đã giúp VFSA không chỉ được biết đến nhiều hơn, mà còn trở nên gần gũi và sâu sắc hơn trong lòng cộng đồng.

Dẫu cho hành trình tại VFSA mùa 4 kết thúc, những kỷ niệm, dấu ấn mà các bạn để lại sẽ luôn là một phần thật đẹp trong chặng đường phát triển của VFSA. VFSA xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới những mảng màu đã cùng nhau tạo nên một bức tranh VFSA mùa 4 trọn vẹn. Cảm ơn thành viên Ban Truyền Thông, Truyền Thông - Kết Nối, Tài Chính Đối Ngoại và Nhân Sự vì những giá trị tuyệt đẹp các bạn mang đến. Chúc các bạn luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần cháy bỏng và một tâm hồn đáng quý trên con đường phía trước!

Vietnamese Female Students Association – Không một bạn nữ nào bị bỏ lại phía sau.
***
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tú - 0383174581
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hà Anh - 0913717507
Đại diện Truyền thông: Nguyễn Mai Linh - 0869301009
Email: [email protected]
Website: https://vnsfemaleassociation.org/
Group Facebook cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/womenassociation.vns
Instagram (vfsa_highschool): https://www.instagram.com/vfsa_highschool
Tiktok (vfsahighschool): https://www.tiktok.com/

BỘ TRUNG TÂM HỖ TRỢ:
Hỗ trợ nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, quấy rối tình dục, bạo lực, cô lập, cùng với đó là toàn bộ những vấn đề áp lực về học tập, mối quan hệ, sức khỏe tâm thần,...
1. Instagram: vfsa_helpcenter
2. Hotline khẩn cấp: 0866373681
3. Fanpage Vietnamese Female College Students Association - Mạng lưới Nữ sinh Đại học trợ giúp 24/7.

[TRI ÂN THÀNH VIÊN VFSA HIGHSCHOOL MÙA 4  #2: CÁC PHÂN BAN DỊCH THUẬT, NỘI DUNG, BÁO CHÍ, SỰ KIỆN] Mỗi hoạt động của VFS...
17/06/2026

[TRI ÂN THÀNH VIÊN VFSA HIGHSCHOOL MÙA 4 #2: CÁC PHÂN BAN DỊCH THUẬT, NỘI DUNG, BÁO CHÍ, SỰ KIỆN]

Mỗi hoạt động của VFSA đều được tạo nên từ rất nhiều ý tưởng, nỗ lực và tâm huyết phía sau hậu trường. Và trên hành trình ấy, các phân ban Dịch thuật, Nội dung, Báo chí và Sự kiện đã trở thành những mảnh ghép quan trọng góp phần lan tỏa những giá trị mà Mạng lưới luôn theo đuổi.

Mỗi phân ban mang một màu sắc riêng, một nhiệm vụ riêng, các thành viên vẫn luôn đồng hành với tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và tình yêu dành cho tổ chức. Từ những câu chữ được trau chuốt, những hình ảnh được lưu giữ, đến những kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ, tất cả đều góp phần tạo nên những dấu ấn đáng nhớ của VFSA.

Một mùa hoạt động đã dần khép lại. Dù khoảng thời gian ấy không quá dài, nhưng cũng đủ để chúng ta cùng nhau tạo nên những dấu ấn đáng nhớ và những giá trị ý nghĩa. VFSA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên ban Dịch Thuật, Nội Dung, Báo Chí, Sự kiện đã lựa chọn trở thành một phần của hành trình này. Chúc các thành viên sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, gặt hái thật nhiều thành công trên những chặng đường phía trước. Dù sau này mỗi người có những hướng đi riêng, mong rằng VFSA vẫn sẽ luôn là mái nhà chung lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi trẻ.

Vietnamese Female Students Association – Không một bạn nữ nào bị bỏ lại phía sau.
***
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tú – 0383174581
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hà Anh - 0913717507
Đại diện Truyền thông: Nguyễn Mai Linh – 0869301009
Email: [email protected]
Website: https://vnsfemaleassociation.org/
Group Facebook cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/womenassociation.vns
Instagram (vfsa_highschool): https://www.instagram.com/vfsa_highschool
Tiktok (vfsahighschool): https://www.tiktok.com/
BỘ TRUNG TÂM HỖ TRỢ:
Hỗ trợ nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, quấy rối tình dục, bạo lực, cô lập, cùng với đó là toàn bộ những vấn đề áp lực về học tập, mối quan hệ, sức khỏe tâm thần,...
1. Instagram: vfsa_helpcenter
2. Hotline khẩn cấp: 0866373681
3. Fanpage Vietnamese Female College Students Association - Mạng lưới Nữ sinh Đại học trợ giúp 24/7. .

[ #1 TRI ÂN THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC NỮ SINH VIỆT MÙA 4: BAN MẪU, NHIẾP ẢNH, THIẾT KẾ VÀ TIKTOK] Có những khởi đầu không x...
15/06/2026

[ #1 TRI ÂN THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC NỮ SINH VIỆT MÙA 4: BAN MẪU, NHIẾP ẢNH, THIẾT KẾ VÀ TIKTOK]

Có những khởi đầu không xuất phát từ những lời hứa lớn lao, mà từ một niềm tin rất nhỏ bé: rằng mỗi nữ sinh đều xứng đáng được lắng nghe, được nâng đỡ và được lớn lên trong một môi trường bình đẳng và giàu yêu thương.

Hành trình của VFSA mùa 4 đã bắt đầu như thế, và để một ước mơ có thể hình thành, chúng mình luôn cần đến những con người âm thầm đứng phía sau, lặng lẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho một con đường dài. Chính bởi lẽ đó, VFSA xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thành viên ban Mẫu, Nhiếp Ảnh, Thiết kế và TikTok – những người đã góp phần dệt nên màu sắc riêng của Mạng lưới, để mỗi thông điệp không chỉ được cất lên bằng sự tử tế mà còn được truyền tải bằng những hình ảnh sáng tạo, chỉn chu và đầy cảm hứng.

Từ những ý tưởng được phác họa thành từng thiết kế mang đậm dấu ấn riêng từ ban Nhiếp ảnh - Thiết kế, những khung hình lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của ban Mẫu, đến những thước phim ngắn đầy sức sống trên nền tảng số của ban Tiktok, tất cả đã giúp tiếng nói của VFSA chạm đến nhiều nữ sinh hơn, gần gũi hơn và sâu sắc hơn. Dẫu hành trình của chúng mình vẫn tiếp tục mở ra những chặng đường mới, nhưng những dấu ấn mà các bạn để lại vẫn sẽ luôn là một phần ký ức đáng trân quý.

Vietnamese Female Students Association – Không một bạn nữ nào bị bỏ lại phía sau.
***
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tú – 0383174581
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hà Anh - 0913717507
Đại diện Truyền thông: Nguyễn Mai Linh – 0869301009
Email: [email protected]
Website: https://vnsfemaleassociation.org/
Group Facebook cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/womenassociation.vns
Instagram (vfsa_highschool): https://www.instagram.com/vfsa_highschool
Tiktok (vfsahighschool): https://www.tiktok.com/
BỘ TRUNG TÂM HỖ TRỢ:
Hỗ trợ nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, quấy rối tình dục, bạo lực, cô lập, cùng với đó là toàn bộ những vấn đề áp lực về học tập, mối quan hệ, sức khỏe tâm thần,...
1. Instagram: vfsa_helpcenter
2. Hotline khẩn cấp: 0866373681
3. Fanpage Vietnamese Female College Students Association - Mạng lưới Nữ sinh Đại học trợ giúp 24/7.

[“MISANDRY - SỰ THÙ GHÉT ĐÀN ÔNG”: QUAN NIỆM SAI LỆCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ QUAN HỆ QUYỀN LỰC]*Nội dung được tổng hợp và ...
09/06/2026

[“MISANDRY - SỰ THÙ GHÉT ĐÀN ÔNG”: QUAN NIỆM SAI LỆCH VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ QUAN HỆ QUYỀN LỰC]

*Nội dung được tổng hợp và dịch thuật từ các nguồn báo chí và ấn phẩm nghiên cứu uy tín tại nước ngoài về chủ đề tranh luận xung quanh khái niệm 'misandry'.

1. SỰ XUẤT HIỆN CỦA DIỄN NGÔN MỚI

Thuật ngữ ‘misandry’ (ghét đàn ông) đang ngày càng xuất hiện nhiều trong thời gian gần đây. Nó đã vượt ra khỏi phạm vi các cộng đồng MRA/manosphere (cộng đồng độc quyền nam giới trực tuyến), nơi thường đưa ra nhận định rằng phụ nữ, các thể chế và hệ thống xã hội hiện nay đều có khuynh hướng ghét đàn ông và ưu ái phụ nữ hơn. Điều đáng quan ngại nhất là việc chấp nhận và sử dụng rộng rãi thuật ngữ này bên ngoài các cộng đồng manosphere, và cách nó đã thâm nhập vào vốn từ thông dụng như một khái niệm đối ngược của misogyny (ghét phụ nữ).

Nếu nhìn nhận một cách phiến diện và thiếu phản tư, xét về mặt ngữ nghĩa, sự tồn tại của một từ trái nghĩa với ‘ghét phụ nữ’ có vẻ không có gây tranh cãi hay vấn đề gì. Tuy nhiên, cách hiểu này là một sự đơn giản hóa quá mức, chỉ dựa trên mặt chữ mà không phản ánh đúng thực tế xã hội.

2. MISOGYNY (SỰ MIỆT THỊ ĐỐI VỚI PHỤ NỮ) VÀ NHỮNG GÌ ĐƯỢC GÁN NHÃN LÀ “MISANDRY”

‘Misandry’ được định nghĩa là sự ‘ác cảm, khinh miệt hoặc định kiến đối với nam giới.’ Định nghĩa của ‘misogyny’ về cơ bản là phiên bản đảo ngược, chỉ thay ‘nam giới’ bằng ‘nữ giới.’ Tuy nhiên, những tác hại của sự miệt thị đối với phụ nữ không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ định kiến, mà còn từ việc những định kiến ấy đã bị nâng tầm thành sự phân biệt đối xử mang tính hệ thống và có cấu trúc, chi phối cách nhìn nhận và đối xử với phụ nữ trên các phương diện kinh tế, xã hội, văn hoá, chính trị, luật pháp và thể chế. Dù là trong gia đình, cộng đồng, nơi làm việc, các mối quan hệ cá nhân, tòa án, pháp luật, chính sách, truyền thông hay không gian chung, sự ‘ghét phụ nữ’ đều hiện diện rộng rãi, nổi bật và quan trọng nhất là gần như không thể tránh khỏi.

Ngược lại, điều thường được coi là ‘ghét đàn ông’ thực chất chỉ là việc phụ nữ thể hiện sự cảnh giác, phẫn nộ chính đáng đối với nam giới hoặc chống lại sự kỳ thị phụ nữ. Sự kỳ thị phụ nữ mang tính cấu trúc và hệ thống, đồng thời gây ra những tổn hại nghiêm trọng. ‘Ghét đàn ông’ không mang tính cấu trúc hay hệ thống, cũng không đe dọa đàn ông hay xâm phạm quyền tự chủ hoặc khả năng hành động của họ. Việc phụ nữ bày tỏ sự giận dữ đối với đàn ông hoặc từ chối đồng cảm với những kẻ kỳ thị phụ nữ không đồng nghĩa với các hình thức phân biệt đối xử mang tính cơ cấu hay hành động bạo lực. Trong khi sự kỳ thị phụ nữ ở mức nhẹ nhất tước đi quyền lực của phụ nữ và thậm chí cướp đi sinh mạng họ, thì những gì mà cộng đồng ‘manosphere’ cho là ‘ghét đàn ông’ lại không gây ra hậu quả gì đáng kể và cùng lắm chỉ làm tổn thương cảm xúc của đàn ông.

3. VẤN ĐỀ CỐT LÕI: THẤU HIỂU SỰ BÌNH ĐẲNG QUYỀN LỰC

Tuy nhiên, việc nhìn nhận ‘misandry’ (thù ghét đàn ông) như một sự nghịch đảo của misogyny (thù ghét phụ nữ) một cách thiếu phản tư mang đến vô số vấn đề vượt ra khỏi phạm vi của sự thiếu chính xác đơn thuần hay cung cấp tính chính danh cho sự hoang đường mang tên áp bức đàn ông. Về bản chất, khi tạo ra một hình thức đàn áp nghịch đảo, chúng ta không chỉ có nguy cơ làm lu mờ sự đàn áp thực tế đối với phụ nữ bằng cách chuyển hướng sự chú ý sang những tuyên bố vô căn cứ về sự đàn áp đàn ông, mà thậm chí chúng ta còn tạo ra một diễn ngôn độc hại nơi đàn ông cũng thiệt thòi như phụ nữ, từ đó phủ nhận quyền lực mà họ đang nắm giữ đối với đối phương.

Nếu không thấu hiểu về quyền lực và cách sự bất bình đẳng quyền lực thúc đẩy sự đàn áp, bất kỳ một sự khám phá nào về bất công xã hội đều sẽ không hoàn thiện và bị bóp méo. Thù ghét đàn ông, đặc biệt là khi được nhìn nhận như sự đảo ngược của thù ghét phụ nữ và bị đóng khung vào một hình thức mang tính hệ thống và thể chế của sự phân biệt, không phải một hiện tượng có thật. Chính lời khẳng định về sự thù ghét đàn ông mang tính thể chế ấy bất đồng với thực tại nơi nam giới nắm quyền như chúng ta đang sinh sống.

Nhân tố cốt yếu của sự đàn áp mang tính hệ thống chính là quyền lực. Nhóm người đàn áp sẽ luôn có một quyền lực khổng lồ về văn hóa - xã hội và chính trị lấn át nhóm người họ đàn áp. Bởi lý do này, sự đàn áp không thể tồn tại theo cả hai chiều bởi lẽ duy chỉ có một nhóm người có quyền lực át đi nhóm còn lại. Bất kỳ một khẳng định nào cho rằng một nhóm bị gạt ra ngoài lề và chịu thiệt thòi trong lịch sử đã bắt đầu đàn áp ngược lại kẻ áp bức đều là chuyện hoang đường. Luận điệu này thường được sử dụng bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan muốn gieo rắc các diễn ngôn về sự đàn áp không tồn tại nhằm bao biện cho việc duy trì các hệ thống áp bức mang lại lợi ích cho họ, dưới chiêu bài ‘bảo vệ’.

4. KẾT LUẬN: BẢO VỆ TÌNH THẾ HIỆN TẠI

Bất kỳ một khó khăn hiếm hoi nào mà đàn ông phải đối mặt về mặt xã hội hay thể chế đều đến từ hệ thống nam quyền chứ không phải sự thù ghét đàn ông. Tuy nhiên, cộng đồng manosphere lại chỉ đích danh chủ nghĩa nữ quyền và các bước tiến cho bình đẳng giới là nguyên nhân chính. Đây không chỉ là một sự nhận định sai lầm đơn thuần, mà là một sự dàn dựng có chủ đích. Thù ghét đàn ông, như mọi khẳng định lố bịch khác về những hình thức đàn áp ngược, chỉ là sự che mắt để duy trì tình thế hiện tại, nơi những người có quyền lực tiếp tục giữ vững vị thế trong khi những người bị gạt ra ngoài lề và bị áp bức vẫn tay không tấc sắt.

Bình đẳng giới đòi hỏi sự tháo dỡ các cấu trúc nam quyền vốn đang thiên lệch vì lợi ích của nam giới. ‘Giải pháp’ mà manosphere đặt ra cho sự thù ghét đàn ông chính là cổ súy cho việc duy trì chế độ nam quyền; suy cho cùng, sự thù ghét đàn ông cũng chỉ là cái cớ để biện minh cho việc tiếp tục áp bức phụ nữ.

Vietnamese Female Students Association – Không một bạn nữ nào bị bỏ lại phía sau.
***
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tú – 0383174581
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hà Anh - 0913717507
Đại diện Truyền thông: Nguyễn Mai Linh – 0869301009
Email: [email protected]
Website: https://vnsfemaleassociation.org/
Group Facebook cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/womenassociation.vns
Instagram (vfsa_highschool): https://www.instagram.com/vfsa_highschool
Tiktok (vfsahighschool): https://www.tiktok.com/
BỘ TRUNG TÂM HỖ TRỢ:
Hỗ trợ nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, quấy rối tình dục, bạo lực, cô lập, cùng với đó là toàn bộ những vấn đề áp lực về học tập, mối quan hệ, sức khỏe tâm thần,...
1. Instagram: vfsa_helpcenter
2. Hotline khẩn cấp: 0866373681
3. Fanpage Vietnamese Female College Students Association - Mạng lưới Nữ sinh Đại học trợ giúp 24/7.

[VFSA WEBSITE: KHI SỰ HI SINH LÀ NGHĨA VỤ ĐẠO ĐỨC]Trong từ điển của sự tử tế, đức hy sinh hẳn sẽ được bôi đậm và được đặ...
05/06/2026

[VFSA WEBSITE: KHI SỰ HI SINH LÀ NGHĨA VỤ ĐẠO ĐỨC]

Trong từ điển của sự tử tế, đức hy sinh hẳn sẽ được bôi đậm và được đặt ở tiêu đề đầu tiên và trang trọng nhất. Nhưng trong thực tế , nó lại thường xuất hiện dưới một hình hài ít lấp lánh hơn: một thứ nghĩa vụ đạo đức không thể chối từ. Sự hy sinh hiện diện trong những thói quen nhỏ nhặt đến mức ta quên mất phải đặt câu hỏi về tính công bằng của chúng — chuẩn hóa những áp đặt trở thành một phần tất yếu của đời sống.

Nhìn vào những căn bếp luôn đỏ lửa, nơi công việc nội trợ được mặc định là "địa bàn" riêng của những người phụ nữ ở đó, công việc bếp núc không được nhìn nhận như một sự đóng góp sức lao động chính đáng mà là một khuôn mẫu đức hạnh bắt buộc. Chúng ta cũng không lạ gì hình ảnh một người phụ nữ lên tiếng xin lỗi một cách bản năng, ngay cả khi họ là người chịu thiệt thòi hay là nạn nhân của sự bất công. Xã hội, như vậy, đã đóng gói khái niệm "tính nữ" vào trong những lời răn dạy: làm con gái phải biết mềm mỏng, phải nhún nhường, và phải lấy sự tận hiến cho người khác làm thước đo cho giá trị bản thân.

Tại sao lòng tốt lại buộc phải trở thành một thứ gánh nặng? Tại sao sự hy sinh – vốn là một hành động tự nguyện cao đẹp, lại biến thành một bản án trói buộc người phụ nữ vào những bổn phận vô hình?

I. CẤU TRÚC HÓA GIỚI TÍNH: THA THỂ, MÓN HÀNG VÀ BIỂU TƯỢNG CỦA ĐỨC HI SINH.

Trong “The second sex”, Simone de Beauvoir đã định hình phụ nữ như một Tha thể (The other) dưới góc nhìn của một thể chế xã hội phụ quyền, nơi tổ chức toàn thể con người trong một hệ thống xã hội phân cấp [1]. Trong hệ thống này, đàn ông mặc nhiên chiếm lĩnh vị trí Chủ thể (The subject) – anh ta đại diện cho một con người căn bản, phổ quát và là thước đo của mọi quy chuẩn giá trị. Ngược lại, phụ nữ bị đẩy vào vị trí Tha thể (The other), được định nghĩa bằng sự tương đối trong mối quan hệ của mình với đàn ông. Bằng cách đó, đàn ông chiếm vị trí Chủ thể mang khả năng tự định nghĩa bản thân, còn phụ nữ thì không được đối xử như những cá nhân tồn tại một cách độc lập. Phụ nữ không được khuyến khích tự định nghĩa bản thân qua những khát vọng cá nhân. Thay vào đó, họ được dạy để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống thông qua sự tận tụy, phục tùng và dâng hiến. Họ được dạy để tin rằng: hạnh phúc của người khác chính là thành tựu cao nhất của đời mình.

Trong hệ thống này, sự hy sinh của phụ nữ đã được mã hóa về mặt đạo đức bằng một hình thức kỷ luật văn hóa bắt buộc, trở thành thứ được gọi là “thiên tính” hay“bản năng phụ nữ”. Nhưng cũng chính những tên gọi mỹ miều đó đã chuẩn hóa áp bức, cho phép bất công được lý tưởng hóa mà trở thành “tự nhiên”. Thực tế, đức hy sinh không phải là một lựa chọn tự thân của phụ nữ. Đó là sự lựa chọn của một hệ thống phân cấp giới tính đã được định sẵn mà họ phải tuân theo để được xã hội phụ quyền chấp nhận. Cũng như chính Beauvoir đã nói “Người ta không sinh ra là phụ nữ, mà đúng hơn là trở thành phụ nữ" [1]. Phụ nữ không sinh ra để đảm nhiệm vai trò hy sinh, họ được nuôi dưỡng để mang những phẩm chất “nữ tính” này. Xét đến cùng, nếu không có “tính nữ” thì làm sao ta biết được “tính nam”?

Luce Irigaray trong cuốn sách “This S*x Which Is Not One” của mình đã đẩy xa hơn nhận thức về phân tầng giới khi phân tích phụ nữ trong bối cảnh nền kinh tế chính trị và biểu tượng của nam giới như một món hàng hóa (commodity) [2]. Sự hy sinh của phụ nữ, lúc này, không chỉ là vấn đề đạo đức cá nhân mà là một yêu cầu cấu trúc để vận hành xã hội.

Trong một hệ thống phụ quyền được xây dựng dựa trên sự kết nối giữa nam giới với nhau (homosociality), nam giới được quan niệm là Chủ thể trao đổi, anh ta nắm giữ quyền thiết lập luật chơi, sở hữu và lưu thông giá trị. Còn phụ nữ là Vật thể được trao đổi, đóng vai trò vật trung gian để nam giới thiết lập các liên minh xã hội, kinh tế và chính trị. Thân thể và lao động của phụ nữ vì vậy được trao đổi giữa các thể chế do nam giới thống trị như gia đình, kinh tế và nhà nước. Trong những liên minh hôn nhân, người phụ nữ được "chuyển giao" từ người cha sang người chồng. Khả năng sinh sản của họ bị biến thành công cụ để duy trì dòng dõi và quyền thừa kế của nam giới. Thân thể và sức lao động của phụ nữ trở thành một nguồn tài nguyên miễn phí, phục vụ cho việc tái tạo sức lao động của nam giới và thỏa mãn dục vọng của Chủ thể trao đổi. Đặc biệt, như một món hàng vô tri, phụ nữ bị tước đoạt tư cách cá nhân để trở thành một chức năng xã hội.

Những “món hàng” - phụ nữ này, tuy vậy, lại vô cùng bức thiết với Chủ thể trao đổi. Phụ nữ có giá trị như những nguồn lực biểu tượng giúp ổn định bản sắc nam giới và các mối liên kết xã hội. Cũng giống như cách người ta chỉ có thể nhận biết phạm trù đèn xanh thông qua đối chiếu nghịch với phạm trù đèn đỏ, sự hy sinh của phụ nữ trở thành một yêu cầu cấu trúc để duy trì định nghĩa của trật tự xã hội phụ quyền. Dù hệ thống xã hội hoàn toàn phụ thuộc vào sự hy sinh và lao động của phụ nữ để tồn tại, nhưng những đóng góp của họ thường không được nhìn thấy hoặc thường bị coi là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ buộc phải làm/thiên chức của người phụ nữ.

Sự hy sinh của phụ nữ chính là "nhiên liệu" để cỗ máy phụ quyền vận hành. Người phụ nữ bị kẹt giữa định dạng một món hàng để trao đổi và một biểu tượng đạo đức để tôn thờ, nhưng trong cả hai hình ảnh ấy, họ đều không bao giờ được nhìn nhận như một cá thể tự thân có ý chí và độc lập.

II. THỎA HIỆP NHƯ MỘT CHIẾN LƯỢC SINH TỒN

Sau khi xem xét vị thế của phụ nữ như một "tha thể" hay một "món hàng", ta cần đặt câu hỏi: Tại sao hệ thống này vẫn vận hành bền bỉ và nhận được sự thỏa hiệp từ chính những người chịu thiệt thòi? Khái niệm "Patriarchal Bargain" (Thỏa thuận phụ quyền) của Deniz Kandiyoti cung cấp một lăng kính thực tế để giải mã sự hy sinh không chỉ như một áp đặt, mà còn là một chiến lược sinh tồn [3].

Thỏa thuận phụ quyền là thuật ngữ dùng để chỉ các chiến lược và cơ chế ứng phó mà phụ nữ sử dụng để điều hướng, tối đa hóa sự an toàn và các lựa chọn trong cuộc sống của họ dưới sự thỏa thuận với những ràng buộc cụ thể của hệ thống gia trưởng.

Hệ thống gia trưởng ở đây được Kandiyoti định nghĩa không chỉ là một thực thể trừu tượng và đơn nhất, mà còn có thể hiểu như là một trạng thái trò chơi được thiết lập bởi nam giới, vận hành bằng quyền lực định tính của nam giới và hiển nhiên luôn có xu hướng phục vụ nam giới. Trong trò chơi này, các cấu trúc xã hội khác nhau liên tục đặt ra cho phụ nữ những “luật chơi” riêng biệt, ảnh hưởng và kiểm soát đến tính chủ thể, hệ tư tưởng giới tính và các hình thức phản kháng của họ. Đó có thể là yêu cầu về sự trinh tiết, nghĩa vụ nội trợ bắt buộc, hay sự cam chịu trước bạo lực. Đồng thời, những “luật chơi” này không tĩnh tại mà liên tục biến đổi để duy trì sự kiểm soát đối với chủ thể phụ nữ.

Phụ nữ chấp nhận đảm nhận và trình diễn các vai trò được xã hội phê duyệt như một loại tiền tệ để giao dịch. Việc thực hiện tốt các vai trò từ người vợ hiền đến người mẹ tận tụy là một hành vi có mục đích: quy đổi lấy sự an toàn và một chút quyền lực nhỏ nhoi bên trong trò chơi của hệ thống phụ quyền. Bằng cách này, phụ nữ không chỉ là những quân cờ bị động, họ còn chủ động thiết lập những chiến lược tinh vi, những “kịch bản ngầm” để tối ưu hóa hoàn cảnh cá nhân.

Tuy nhiên, sự chủ động này vẫn diễn ra trong khuôn khổ của một hệ thống mà họ không được quyền làm chủ. Phụ nữ thường đàm phán ở những vị trí xã hội và kinh tế thấp hơn khi bước vào các cuộc thỏa thuận. Do thiếu hụt quyền lực thực tế, kết quả của cuộc mặc cả luôn mang tính bất đối xứng. Phụ nữ buộc phải đánh đổi những giá trị cốt lõi như quyền tự chủ, sức lao động và quyền con người chỉ để đổi lấy các hình thức bảo vệ cụ thể mang tính chất ban phát. Đây là một sự thua thiệt lớn về mặt nhân quyền khi họ phải từ bỏ cái tôi để đổi lấy sự tồn tại.

Sự bất đối xứng này hiện lên rõ rệt nhất qua các mô hình gia trưởng truyền thống tại một số khu vực châu Á và Trung Đông, khi sự trao đổi thường là một sự đánh đổi dài hạn quyền tự chủ hiện tại để đổi lấy sự ổn định trong tương lai. Nhiều phụ nữ từ bỏ quyền thừa kế gia sản hợp pháp của cha đẻ để "trao tặng" lại cho anh, em trai để hy vọng nhận lại sự ưu ái và nơi nương tựa từ gia đình nếu cuộc hôn nhân sau này của họ đổ vỡ. Hay ở một trường hợp khác, khi người phụ nữ từ chối quyền có thu nhập cá nhân để toàn tâm làm nội trợ. Họ chấp nhận biến mình thành một chủ thể lệ thuộc, đổi lại sự cam kết về một nguồn cung cấp tài chính để duy trì sự sống được coi là “an toàn và ổn định” từ phía nam giới.

Nhưng Thỏa thuận phụ quyền không phải là một kim bài miễn tử, nó cũng có những giới hạn riêng trong quy trình bảo vệ người nữ ở bối cảnh quyền lực phụ quyền khép kín. Khi những người phụ nữ chấp nhận “tuân thủ luật chơi" để đổi lấy lợi ích, họ vô tình xác nhận tính chính danh của hệ thống phụ quyền. Hành động này vô tình tạo ra nguy cơ tái sản xuất bất bình đẳng, cho phép các cấu trúc gia trưởng tiếp tục tồn tại và vận hành. Cũng bằng cách này, những “kịch bản ngầm” mà phụ nữ đặt ra, khi được lặp đi lặp lại bằng các nỗ lực phản kháng trong khuôn khổ thông qua các cơ hội nhỏ lẻ, sẽ dần có nguy cơ bị chuẩn hóa, từ đó tiếp tục duy trì và sản sinh bất công. Việc sa lầy vào những thỏa thuận cá nhân có thể làm xói mòn ý chí phản kháng mang tính tập thể Khi sự an toàn cá nhân được ưu tiên, các phong trào lật đổ cấu trúc áp bức trở nên khó khăn hơn, vì sự thay đổi thực chất luôn đòi hỏi việc phá vỡ thay vì thỏa hiệp với các giới hạn hiện tại.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận những giá trị nhất định mà các cuộc thỏa thuận này mang lại trong bối cảnh áp bức, rằng: quá trình điều phối cuộc sống dưới những ràng buộc chung giúp phụ nữ hình thành một loại ý thức tập thể. Việc nhận ra nhiều người cùng mang chung một nỗi đau chính là tiền đề cho các diễn ngôn phản kháng mang tính bản sắc (identity-based movement). Sự thấu cảm giữa những người cùng cảnh ngộ chính là ngòi nổ cho các phong trào xã hội trong tương lai. Thứ hai, dù không mang tính đối đầu trực diện, sự hiện diện và sức ảnh hưởng thầm lặng của phụ nữ vẫn trao quyền cải biến và thay đổi cấu trúc từ bên trong, sản sinh quyền lực mềm (tuy ít nhưng vẫn tồn tại và có giá trị thay đổi). Cuối cùng, trong một môi trường hoàn toàn khắc nghiệt, thỏa thuận phụ quyền đóng vai trò cung cấp sự bảo trợ tạm thời cho cá nhân phụ nữ, duy trì sự an toàn tối thiểu để họ tiếp tục tồn tại.

III. PHÍA SAU CHIẾC BÓNG CỦA HAI TIẾNG GỌI “THIÊN THẦN”

Năm 1854, nhà thơ người Anh Coventry Patmore đã cho ra đời bài thơ “Angel in the house,” gây tiếng vang lớn như một khuôn mẫu định hình những kỳ vọng và chuẩn mực của tầng lớp trung lưu thời Victoria dành cho phụ nữ bấy giờ.

Thiên thần sẽ là ai nếu họ không còn hoàn hảo hay đức hạnh? Những người phụ nữ được gọi là những “thiên thần” cũng vì lý đó. Nàng, theo Patmore, phải là người biết điều, ngọt ngào, dịu dàng với tình yêu bao la, vị tha với tấm lòng nhân từ, sáng trong nơi tâm tư đạo đức, kiên nhẫn hơn cả thể xác có thể mài mòn, biết nuôi dưỡng tâm tính và hết lòng vì tổ ấm. “Hoàn hảo” và “đức hạnh” của nàng là một đức hy sinh – hy sinh cái Tôi để hoàn toàn toại nguyện với tư cách, vị trí của một người nội trợ đang làm tròn đầy cái nghĩa vụ đạo đức của nàng là phục vụ chồng, con, hơn là nuôi dưỡng những cá tính, tham vọng cá nhân ích kỷ của riêng nàng. Có thể nói, nàng là hiện thân toàn hảo của một “thiên thần” tại vị trong căn nhà, nơi mà nàng vốn và vừa vặn thuộc về.

Trong xã hội thời Victoria, nơi đang đối diện với những thay đổi đến chóng mặt giữa đời sống cộng đồng với nhà máy, thành phố và chủ nghĩa tư bản; đời sống riêng tư trong “căn nhà” – không gian của nàng - sẽ là nơi cuối cùng trú ẩn sự “thuần khiết” của đức hạnh toàn nhân loại. Và nàng, theo đó, cũng mang trong mình trọng trách nuôi dưỡng và bảo vệ. “Trong phòng khách, bên bàn trà” là nơi các giá trị chuẩn mực về đạo đức và văn hóa nằm gọn trong tay nàng. Thiên chức của nàng không chỉ dừng lại ở những công việc nhà như rửa bát hay lau bàn, mà còn là một thứ thẩm quyền đạo đức nội trợ phán xét mọi khía cạnh đạo đức trong các cơ quan của xã hội – không gian đặc quyền vốn hoàn toàn thuộc về nam giới.

Song, phải chăng người ta chưa từng lưu ý rằng những phẩm chất của thiên thần, “Hoàn hảo” và “Đức hạnh” ấy của nàng chưa từng là một điều cố nhiên mà vốn là một thứ căn tính được giao phó cho họ như một hình thức kỷ luật văn hóa bắt buộc? Bằng cách thần thánh hóa những kỳ vọng của thời kỳ Victoria lên phụ nữ, họ đã có thể có lý do để biện minh, hợp lý hóa việc tước đi các quyền lợi hợp pháp của nàng như tự do, độc lập kinh tế, ý thức tự quyết tình dục, vân vân. Vì suy cho cùng, thiên thần nào đâu còn là “người” để bỏ phiếu, để phàn nàn hay để đòi hỏi tiền lương? Cuối cùng, hóa ra bóng dáng thiên thần hóa ra cũng chỉ là một tàn tích của nàng trần tục, bị hủy diệt bởi một hệ tư tưởng giới tính mà thôi.

Virginia Woolf, năm 1931, từng nhắc về “Những thiên thần tại gia” như những bóng ma luôn lảng vảng bên bàn làm việc, thì thầm những lời ngọt ngào khuyên nhủ: hãy vị tha, khiêm tốn, dễ chịu và vâng lời. Trong thời khắc ấy, Woolf đã đưa ra lựa chọn của người, rằng: “Cô ta phải bị giết. Có lẽ đó hẳn là cách xử sự đúng đắn với một quan niệm lỗi thời, một thứ tiêu chuẩn kép không còn thể làm gì hơn là một sự biểu hiện cho một thứ xã hội nam tính độc hại. Những thiên thần tại gia vẫn sẽ không thôi thì thầm bên tai của mỗi thân phận nữ, dù của bất kỳ thời nào, bởi vì bản chất của cô ta đã không còn là một tồn tại mà đã trở thành một thứ lý tưởng, một căn bệnh tâm lý níu chân nàng không bao giờ được khao khát, được trở thành một điều gì khác ngoài nó.

Nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nàng biết vậy. Nếu nàng còn tin và còn dám tin vào chính nàng.

IV. KẾT

Nhìn lại hành trình từ vị thế "tha thể" của Simone de Beauvoir đến "món hàng" trong hệ thống trao đổi của Luce Irigaray, và cuối cùng là những cuộc "thỏa thuận phụ quyền" của Deniz Kandiyoti, chúng ta nhận ra một sự thật trần trụi: sự hy sinh của phụ nữ chưa bao giờ là một nghĩa vụ đạo đức tự thân. Thực chất, nó là một cấu trúc được thiết lập tinh vi để duy trì trật tự của xã hội phụ quyền. Khi xã hội mã hóa sự tận hiến thành "thiên tính" hay "đức hạnh", họ đang vô hình trung tước đoạt quyền được làm một chủ thể độc lập của người phụ nữ. Những lời xin lỗi bản năng, những kịch bản ngầm trong căn bếp hay sự từ bỏ quyền lợi cá nhân không phải là biểu hiện của sự cao thượng mặc định, mà là kết quả của một ván bài bất công mà phụ nữ buộc phải tham gia để sinh tồn.

Không có một nghĩa vụ đạo đức nào bắt buộc một giới tính này phải chịu thiệt thòi để làm nền cho sự tồn tại của giới tính khác. Sự hy sinh chỉ thực sự có giá trị khi nó là một lựa chọn tự nguyện và có ý thức, dựa trên nền tảng của sự tự do cá nhân, chứ không phải là một món nợ phải trả cho cái danh xưng "phụ nữ". Việc nhận diện được những "thỏa thuận" và "khuôn mẫu" này không phải để phủ nhận lòng tốt, mà để trả lại cho phụ nữ quyền được sống như một con người phổ quát — một chủ thể tự định nghĩa, tự quyết định và không bị trói buộc bởi đức hy sinh.

✒️: Nguyễn Trần Gia Linh

Vietnamese Female Students Association – Không một bạn nữ nào bị bỏ lại phía sau.
***
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tú – 0383174581
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hà Anh - 0913717507
Đại diện Truyền thông: Nguyễn Mai Linh – 0869301009
Email: [email protected]
Website: https://vnsfemaleassociation.org/
Group Facebook cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/womenassociation.vns
Instagram (vfsa_highschool): https://www.instagram.com/vfsa_highschool
Tiktok (vfsahighschool): https://www.tiktok.com/

BỘ TRUNG TÂM HỖ TRỢ:
Hỗ trợ nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, quấy rối tình dục, bạo lực, cô lập, cùng với đó là toàn bộ những vấn đề áp lực về học tập, mối quan hệ, sức khỏe tâm thần,...
1. Instagram: vfsa_helpcenter
2. Hotline khẩn cấp: 0866373681
3. Fanpage Vietnamese Female College Students Association - Mạng lưới Nữ sinh Đại học trợ giúp 24/7.

[LÊN TIẾNG: PHỤ NỮ TỰ NGUYỆN TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI CHÂM LỬA CHO NHAU TRONG CÁC CUỘC WITCH HUNT THỜI HIỆN ĐẠI]Ngày xưa, p...
03/06/2026

[LÊN TIẾNG: PHỤ NỮ TỰ NGUYỆN TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI CHÂM LỬA CHO NHAU TRONG CÁC CUỘC WITCH HUNT THỜI HIỆN ĐẠI]

Ngày xưa, phụ nữ bị cáo buộc là phù thủy thường bị thiêu sống trên giàn lửa. Và không phải chỉ đàn ông mới châm lửa mà nhiều phụ nữ cũng tham gia tố cáo, lên án và thậm chí là kéo người cùng giới lên giàn thiêu. Lịch sử châu Âu thời Trung cổ và đầu thời kỳ cận đại đã ghi nhận vô số trường hợp phụ nữ tố cáo lẫn nhau vì ghen tị, tranh chấp tài sản, hay chỉ đơn giản là để tự bảo vệ bản thân khỏi bị nghi ngờ.

Ngày nay, giàn thiêu không còn là lửa thật, mà là mạng xã hội. Nhưng bản chất vẫn giống hệt: một người phụ nữ bị bêu rếu, tấn công tập thể, bị đào bới đời tư chỉ vì bị cho là “lệch chuẩn”, “không đúng đắn” hoặc đơn giản là thành công hơn người khác.Điều đáng buồn là nhiều phụ nữ đang trở thành những người châm lửa nhiệt tình nhất. Họ miệt thị, đổ lỗi, lan truyền tin đồn và hô hào tẩy chay người cùng giới một cách mạnh mẽ. Bài viết này không phải để kết tội phụ nữ mà muốn lên tiếng thẳng thắn: Chúng ta đang vô thức tiếp tay cho sự áp bức lên chính cộng đồng của mình.

✒️: Lê Thanh Thuỷ, Lê Gia Linh

Vietnamese Female Students Association – Không một bạn nữ nào bị bỏ lại phía sau.
***
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tú – 0383174581
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Hà Anh - 0913717507
Đại diện Truyền thông: Nguyễn Mai Linh – 0869301009
Email: [email protected]
Website: https://vnsfemaleassociation.org/
Group Facebook cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/womenassociation.vns
Instagram (vfsa_highschool): https://www.instagram.com/vfsa_highschool
Tiktok (vfsahighschool): https://www.tiktok.com/

BỘ TRUNG TÂM HỖ TRỢ:
Hỗ trợ nữ sinh mang thai ngoài ý muốn, quấy rối tình dục, bạo lực, cô lập, cùng với đó là toàn bộ những vấn đề áp lực về học tập, mối quan hệ, sức khỏe tâm thần,...
1. Instagram: vfsa_helpcenter
2. Hotline khẩn cấp: 0866373681
3. Fanpage Vietnamese Female College Students Association - Mạng lưới Nữ sinh Đại học trợ giúp 24/7.

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vietnamese Female High School Students Association - Mạng lưới Nữ sinh THPT posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Vietnamese Female High School Students Association - Mạng lưới Nữ sinh THPT:

Share