30/12/2025
“”Con là Đinh Anh Tuấn ạ. Con đã ở viện gần năm nay nhưng đây là lần đầu tiên con được tham gia sinh nhật cùng các bạn. Mẹ con nhận thấy sự háo hức chờ đợi và niềm vui trong ánh mắt của con khi được tham gia và nhận những phần quà từ các bác. Mẹ con và con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô, chú, bác và các MTQ trong nhóm đã cho con 1 ngày sinh nhật ý nghĩa và đầy kỉ niệm. Chúc cho các cô, chú, bác và các MTQ luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công và sẽ luôn đồng hành cùng các con trong quá trình các con điều trị bệnh ạ.””
Lời cảm ơn từ người mẹ đã thay lời muốn nói của 992 bé trong nhóm “ THẮP SÁNG NIỀM TIN “ đang điều trị tại viện nhi trung ương. Trong bữa tiệc sinh Nhật CUỐI CÙNG CỦA NĂM CŨ ! Với 87 bé tham dự
Là người lập nên nhóm- đồng hành bên các con từ những ngày chỉ có 3 bé bây giờ đã gần 1000 bé . Cũng từ lúc chỉ có 1 mình bây giờ đã được rất nhiều các ace bạn bè. Các MTQ cộng hưởng.
6 năm ! Trên hành trình này. Có bé đã dự rất nhiều lần SN nhưng cũng có bé chưa kịp nhận quà đã vội về với Phật🥺.
Nhưng dù đi hay ở thì nhóm “ Thắp Sáng Niềm Tin “ luôn là nơi đem lại những giây phút ấm áp cho các con trên đoạn đường vượt lên cái đ.au. Cái b.ệnh. Cái khổ để tiếp tục NHÌN VỀ PHÍA TRƯỚC.
Tuyết vô cùng biết ơn sự đồng hành trân quý trong suốt thời gian qua.
Xin tri ân công Đức vô lượng của tất cả mọi người ♥️♥️♥️
Chúc cho năm cũ qua đi
Năm sau đem đến từ bi cho đời 🙏🙏🙏
Ps: Chi tiết phần cho và nhận xin được lên riêng ở phần sau ạ