17/04/2023
Hôm nay mình mới xem lại một lượt tất cả ghi chú trong điện thoại.
Mình có thói quen take-note mọi thứ, từ những thứ nhỏ nhỏ như danh sách đồ cần mua mỗi cuối tuần đi siêu thị, cho đến những cái to to, đề cương khoá luận tốt nghiệp chẳng hạn. Mình không muốn nói là có cả mật khẩu các thể loại mạng xã hội và hầm bà lằng những thứ khác nữa đâu, bí mật nhé!
Mình chỉ viết ra vậy thôi, gần như chẳng mấy khi đọc lại.
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần không nắng cũng không mưa, và mình thì thấy hơi chơi vơi và chông chênh, một chút. Vì khoá luận tốt nghiệp sắp đến hạn nộp vẫn còn dang dở, vì mấy bài viết cho page của công ty phải sửa tới sửa lui, vì thứ áp lực vô hình mà tụi mình vẫn hay đùa là pể pressure. Thật ra là còn nhiều, nhiều thật nhiều những vế "vì" khác nữa.
Vậy là, theo thói quen, mình mở Ghi chú trong điện thoại, muốn viết một chút cho nhẹ lòng. Nhưng mà, (này, các bạn có thấy là đa số câu chuyện đều bắt đầu từ chữ "nhưng" không), chắc là do nhiều thứ ngổn ngang quá, mình cứ ngơ ngác nhìn vào màn hình, chẳng biết phải viết gì, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Vậy là mình không viết nữa. Rõ là định tắt điện thoại đi rồi, chẳng hiểu thể nào mà lại trượt tay trở về trang đầu, rồi mình chợt nghĩ: "Dù sao cũng chẳng biết viết gì, hay đọc lại mấy cái ghi chú cũ nhỉ. Ừ, hay thế nhỉ. Xem con bé Ka này viết gì mà lắm thật đấy, viết đẫy ra mà có bao giờ thèm đọc lại đâu".
Sau cái "Ừ, hay thế nhỉ" đó, bẵng hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Mình muốn viết rồi. Mình nghĩ ra cái để viết rồi. Nhưng mà không viết trên điện thoại nữa.
Chơi vơi và rối bời của mình, mệt mỏi và áp lực của mình, ở hiện tại, nhìn thẳng vào những chơi vơi và rối bời, mệt mỏi và áp lực, vẫn là của mình, nhưng ở thời điểm một vài tháng trước, thậm chí là vài năm trước.
Cảm giác giống như vừa dứt được một cơn nấc cụt vậy.
Này, hôm nay là thứ 2 đầu tuần không nắng cũng không mưa, mình quyết định sẽ viết. Bắt đầu, ở đây, "Ghi chú của Ka". Vẫn là những mẩu chuyện nhỏ, vẫn là cuộc sống thường nhật, cơ mà mình không muốn lưu mãi trong Ghi chú nữa đâu.
Nên là, viết trên này nhé!