25/06/2024
Đôi lời tâm sự của các con :
Ba mẹ ơi, con biết cuộc sống ngoài kia đầy rẫy những áp lực, khó khăn. Về nhà ba mẹ còn đối mặt với những gánh nặng bên trong gia đình. Nên đôi khi vì những gánh nặng ấy mà toàn bộ thời gian của ba mẹ chỉ xoay quanh " cơm - áo - gạo - tiền ". Khiến gia đình chúng ta ngày càng xa cách, chúng con cũng chẳng thể cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương, quan tâm của ba mẹ.
Chúng con không chỉ cần duy nhất điều kiện về kinh tế, thứ mà quan trọng nhất đối với chúng con đó chính là tình yêu thương của ba mẹ. Con cũng cần được vui chơi, được có những kí ức, những kỉ niệm tuyệt vời cùng người thân...
Mong rằng ba mẹ hiểu được những điều chúng con muốn, để gia đình chúng ta sẽ ngày một hiểu nhau hơn. Sẽ có thật nhiều kí ức vui vẻ cùng nhau.