17/05/2023
lớp trẩu
------------------------
12 Oxford
25 đứa như 25 phương trình Parabola tụ lại điểm 0.
25 con người xa lạ nhưng lại trở thành một gia đình.
------------------------
31/8/2020: Online Orientation Day
Tớ nhớ ngày định hướng năm lớp 10 của chúng tớ, cả group lớp xôn xao khi biết được thầy Cường “đẹp trai” (và bé nhỏ) sẽ là người dìu dắt chúng tớ trong 3 năm cấp Ba.
Chúng tớ hào hứng lắm, vì nghĩ trông thầy trẻ thế này thì vào năm sẽ chill lắm (nhưng không, bị dí gần chết).
------------------------
5/9/2020: Ngày khai giảng
Tớ nhớ những gương mặt non choẹt, ngơ ngác vào ngày đầu tiên đến trường.
Tớ nhớ những đứa nhóc lạ lẫm làm quen nhau thông qua câu hỏi “Ô thế mày học cấp 2 ở … à?”, hay thông qua những màn giới thiệu dí dỏm, hài hước
Tớ nhớ như in câu nói của thầy Cường “Ams là một nơi đặc biệt. Dù bất kể em có ra sao, Ams sẽ luôn là một mái nhà bao dung với các em.”
Tớ nhận ra rằng, bản thân mình đã đúng, đúng khi chọn Ams - một mái nhà gần gũi, ấm áp mà thân thương.
------------------------
1 tháng đầu đi học
Tớ nhớ lớp mình cực lực phản đối việc bố mẹ thuê người trông bọn mình ngủ trưa (vì Song Bằng học cả ngày mà), xong còn nguyện thề 3 năm cấp 3 b**g xõa. Mấy hôm đầu ở lại trưa mọi người còn mang cả ma sói rồi mấy boardgame chơi vui lắm, chửi nhau mà cứ như chim hót.
Nhưng cũng chỉ được một thời gian là mấy anh chị kiệt quệ ngay, sau đó là lại chuỗi ngày ngủ lăn ngủ lóc tại mọi góc lớp, hết từ trên nóc tủ, sàn nhà rồi lại đến nằm trên bàn, hay kê luôn ba cái ghế rồi là đánh một giấc ngon lành.
Đến giờ tớ vẫn thấy buồn cười với hình ảnh cô Vĩnh Hằng phải đi “vận động” cả lớp dậy học vào tiết 1 buổi chiều.
------------------------
Những ngày 8/3, 20/10
Các bạn nam occhos siêu cute và tinh tế, năm nào cũng phải diễn diễn, giả vờ như thể là không tổ chức (cảm ơn Bông, Huy, Mít, Đào Hà, Phong, Hổ, Châu, Cao Minh, Bô, Nam, Trần Khả, An Nhân, Hoàng An, Bách, John). Đợt dịch Covid các cậu còn thông đồng với thầy Cường để tổ chức online, xong bị lỗi vid thành ra cả lớp ngồi làm bài làm kiểm tra 15’ toán đại (nhất các ông). Nhưng sau đó thì lại được bù đắp bởi khúc Rap siêu dễ thương k*k. Lần nào các cậu cũng siêu đầu tư rồi còn gây bất ngờ cho chúng tớ. Thề, năm nào cũng xài đi xài lại 1 trò nhưng vẫn luôn bị các cậu làm bất ngờ =)))
Các cậu tuyệt lắm, siêu đỉnh, siêu đẹp zai.
------------------------
Những ngày Boy's Day
Không thể nào không mention những lần chuẩn bị cho ngày của tụi con trai. Lần nào cũng phải diễn diễn, giả vờ tí để cho các bạn nam không biết là chúng mình tổ chức. Nhớ lần đi Hạ Long, định làm surprise cho chúng nó mà tập hợp xong cũng hết cả hơi (tất cả là do mấy thằng đi mua sữa chua, đã bảo chúng mày lên sớm). May là đến lúc tổ chức vẫn siêu vui hehe.
Chin được cảm ơn Nhi (đạo diễn cho các cuộc vui), Tanh (thánh planner), Phương, Ngọc, Chi, Hà, Thục, Vân, Bim và tui.
------------------------
Đi chơi Đà Nẵng 3N2Đ
Lần cuối cùng có full combo trọn bộ 25 con người với nhau (lời chào trân trọng nhất tới các người anh em hải ngoại: Vân, Bô, Bim)
Đi siêu vui, siêu memorable. Buổi tối mọi người tụ lại xong quậy phá soju rượu chè tưng bừng, nhớ nhất anh Bông say bí tỉ xong khóc tutu cả buổi.
Sáng hôm sau cả lũ lại tỉnh như sáo đi chơi ở công viên nước như chưa hề cuộc đập phá (ôi tuổi trẻ..)
Nhớ dĩa cơm gà, cốc kem bơ, nhớ những giây phút vui vẻ bên nhau ở Hội An.
Cho đến lúc lên máy bay về Hà Nội, chúng mình vẫn tự nhủ rằng thế nào năm sau cũng phải có một chuyến ra trò trước khi mỗi đứa một ngả!
------------------------
1000 ngày ở Ams sắp trôi qua rồi đấy.
Chả mấy chốc chúng mình lại mỗi người một phương.
Cãi nhau có, mâu thuẫn có, nhưng cuối cùng chúng mình đều lựa chọn bao dung và thấu hiểu cho nhau.
25 con người, 25 tính cách, nhưng chúng mình luôn trân trọng và yêu thương những cá tính của nhau.
12 Oxford, chúng mình ở bên nhau hơn 1000 ngày ở Ams, cùng nhau trải qua những ngày tươi đẹp nhất của tuổi học trò.
Chúng mình còn trẻ, có sự nhiệt huyết, có đam mê cháy bỏng, có những hoài bão lớn lao. Nhưng, có lẽ sau này sẽ không thể nào có những giây phút hồn nhiên của thời cấp 3 này nữa.
Gửi tới 12 Oxford hiện tại và tương lai, các cậu luôn là những con người tuyệt vời nhất. Cảm ơn các cậu vì đã cháy hết mình, cảm ơn các cậu vì đã là một phần thanh xuân của tớ.
------------------------
Yêu các cậu 2023 lần!!!