Sinh viên nói xấu Hust

Sinh viên nói xấu Hust Kính mong group hỗ trợ học tập đại cương gỡ block mình =)))

07/03/2026

Chào mọi người, như đã biết, trang này là nơi mình chia sẻ về môi trường học tập và đời sống tại HUST dưới góc nhìn cá nhân. Mình vốn không ngại va chạm — từ Group Hỗ trợ học tập đến cả page 'tích xanh' của trường cũng đã cho mình vào danh sách đen.

Mọi nội dung ở đây đều là tiếng lòng thuần túy, hoàn toàn phi lợi nhuận (một phần cũng vì chưa ai thèm đặt quảng cáo =)). Tuy nhiên, mình xin khẳng định tinh thần 'chí công vô tư'. Các bạn vui lòng đừng nhắn tin nhờ đăng bài đấu tố hay bóc phốt; mình không phải cơ quan ngôn luận và điều đó đi ngược lại nguyên tắc của trang.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành. Chúc các bạn có những ngày tháng tại học tập tốt và dễ thở tại HUST!

Send a message to learn more

Anh em trong group Liêm chính khoa học đúng là… hơi đáng sợ thật. Check var, kiểm tra bằng cấp, soi từng chi tiết nhỏ — ...
19/11/2025

Anh em trong group Liêm chính khoa học đúng là… hơi đáng sợ thật. Check var, kiểm tra bằng cấp, soi từng chi tiết nhỏ — tì vết nào cũng có thể bị lôi ra ánh sáng. Dĩ nhiên điều này cũng tốt, vì nó góp phần làm trong sạch môi trường tri thức chân chính. Nhưng đôi lúc mình lại thấy không khí ấy khá giống các nhóm chuyên trên “check **** V***” :))). Nói vui thôi, hoàn toàn không có ý bôi nhọ hay công kích ai cả.

Trong bối cảnh phông bạt tràn lan như hiện nay — nhiều khi sự khoe mẽ bằng cấp chỉ để tự an ủi một tâm hồn rỗng, không tìm được giá trị thật, hoặc để tạo “hào quang” phục vụ công việc — thì thực trạng ấy quả thật đáng buồn.

Bên cạnh đó là những người cũng chuyên sát phạt, đào bới, truy vết những kẻ phông bạt trên. Liệu kẻ sĩ chân chính có cần thiết phải quan tâm hay đếm xỉa họ không.

Có lẽ chúng ta cần quay trở lại với bản chất của học vấn: một quá trình rèn luyện, tu dưỡng bản thân mỗi ngày, và xa hơn nữa là đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội.

P/S: Anh em ở đây có ai đọc Tứ thư, Ngũ kinh không nhỉ :v, à mà bây giờ nói gì tốt về Trung Quốc lại bị chửi là Hán nô, tốt nhất miệng nói cái gì cũng phải cẩn thận

Áo đỏ tươi đẹp hơn phải không mọi người? Mấy cháu áo đỏ thẫm  tuổiMàu đỏ tươi phối với đồng phục trắng – xanh mùa hè trô...
20/10/2025

Áo đỏ tươi đẹp hơn phải không mọi người? Mấy cháu áo đỏ thẫm tuổi
Màu đỏ tươi phối với đồng phục trắng – xanh mùa hè trông hài hòa cực kỳ. Tất nhiên, ai mà mặc kiểu cài kín cổ như trong meme thì tôi xin chịu 🙂.
Tiếc cái là giờ đồng phục mùa hè bây giờ cũng chuyển sang đỏ thẫm luôn, thành ra hai cái áo đỏ thâm này mix với nhau lại không hợp nữa 😵‍💫

P/S: Ngày xưa ad mặc combo thể chất + đẹp trai quá nên bị bà chủ kênh “vợt” ngay buổi đầu gặp ở hồ Tiền. Khuyến cáo anh em nào đẹp trai như tôi thì hãy thử, kẻo lại bảo tôi xui dại, mất uy tín 😌

Cre: Bảo vệ trai Hust, bên này cũng lấy từ nguồn khác, k biết ai mn ạ :))

Nghe nhiều bạn chia sẻ rằng đề thi năm nay thật sự “khó nhằn”… Nhưng vượt qua tất cả, các bạn đã chính thức trở thành tâ...
22/08/2025

Nghe nhiều bạn chia sẻ rằng đề thi năm nay thật sự “khó nhằn”… Nhưng vượt qua tất cả, các bạn đã chính thức trở thành tân sinh viên của HUST! Xin chúc mừng các bạn đã mở ra một hành trình mới đầy thử thách nhưng cũng vô cùng thú vị tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chúc các bạn sẽ có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ, kỷ niệm đẹp và khoảng thời gian rực rỡ nơi giảng đường. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên định và nỗ lực hết mình trên con đường đã lựa chọn. Thành công chắc chắn sẽ mỉm cười với tất cả các bạn!

Nguồn: Thầy Phạm Việt Phương - Khoa TĐH, Trường Điện Điện tử, ĐHBK HN

Lạy Chúa, vãi cức thặc sự
20/07/2025

Lạy Chúa, vãi cức thặc sự

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày thi tốt nghiệp. Cảm giác như vừa mới hôm qua thôi, trời còn nóng như đổ lửa, cả nước như...
02/07/2025

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày thi tốt nghiệp. Cảm giác như vừa mới hôm qua thôi, trời còn nóng như đổ lửa, cả nước như dồn hơi thở về từng phòng thi, từng mái trường. Bây giờ thì sao?

Không biết hiện tại cuộc sống hàng ngày của các bạn ra sao. Ngủ nướng, chơi game, lướt mạng, xem phim chán chê, chiều chiều ra quán nước tụ tập bạn bè, còn tối thì lại nằm suy nghĩ vẩn vơ. Mấy bạn làm bài chưa tốt chắc đang rúc trong xó nhà như admin hồi đó, không muốn ai hỏi gì, không muốn ai khơi lại chuyện thi cử nữa. Cũng đúng thôi.

Chúng ta đều đang ở trong một giai đoạn... lưng chừng.
Kết quả chưa có, định hướng thì còn mơ hồ, cứ lựa chọn, phân vân rồi mệt mỏi. Cảm giác như đứng giữa cây cầu chưa bắc xong – không thể quay đầu, mà cũng chưa biết bước tới là đâu.

Nhưng chính lúc này, ta cần bắt đầu nghĩ về một câu hỏi không ai dạy trong sách vở:

“Sau tất cả, ta sẽ sống cuộc đời nào?”

“Nghề chọn người, chứ người không chọn nghề”?
Đây là câu nói phổ biến từ đầu thế kỷ 21 đến nay. Thoạt nghe, tưởng như châm biếm số phận con người – nhưng thật ra, đó lại là sự thức tỉnh, nhất là với chúng ta – những người trẻ đang lớn lên giữa một xã hội đổi thay chóng mặt.

Việt Nam mình là một nước đang phát triển. Đó là sự thật.
Miếng cơm manh áo vẫn đang giày vò tâm trí của bao gia đình trung lưu, lao động, công nhân. Trong một xã hội như vậy, cha mẹ đâu có nhiều thời gian để hỏi:

“Con thích gì?”
“Con mạnh ở đâu?”
“Con muốn làm gì 10 năm nữa?”

Họ không hỏi, không phải vì không thương.
Mà vì họ đã quen gác lại ước mơ của chính mình để sống cuộc đời thực tế. Họ phải làm vậy để nuôi ta lớn.

Và đó cũng là con đường ít rủi ro nhất họ muốn định hướng cho bạn. Thế nên, nếu ngày hôm nay bạn muốn học vẽ, làm âm nhạc, trở thành nhà thiết kế thời trang, vận động viên, đầu bếp hay chuyên gia tâm lý, rồi thậm chí còn chẳng thích gì nhưng lại bị dồn vào những ngành “an toàn” như công nghệ, ngân hàng, nhà nước – bạn không đơn độc.

Vì tất nhiên rồi, từ bé đến lớn bạn cũng chỉ gắn với bàn ghế sách vở, bạn chưa từng được tham quan doanh nghiệp, làm trắc nghiệm tính cách hay thậm chí là có các chuyên gia về hướng nghiệp tới tận trường chỉ dẫn cho bạn. Tất cả các nghề nghiệp đều cao quý và đáng trân trọng khi chính người làm nó ít nhất có thể duy trì cuộc sống và vui vẻ mỗi ngày. Bạn chỉ dám đầu tư khi chí ít có cơ sở để đầu tư và thật không may là không phải vậy, bạn phải sống trước đã và với môi trường này việc bạn duy trì được cuộc sống đã ngốn gần hết tg của bạn. Nhưng chẳng vì vậy mà ta bi quan, chúng ta vẫn sẽ nuối dưỡng ước mơ và mong đợi điều gì đó đến chí ít thì bạn cũng phải có niềm tin đã, phải không nào

Rất nhiều người trong chúng ta từng bị “nghề chọn”, chứ không được chọn nghề.

Những câu chuyện này và rất nhiều những điều khác sẽ được chia sẻ bởi tôi trong livestream 20h vào buổi tối thứ Bảy 05/07/2025 tới đây

Tất nhiên để buổi livestream này được diễn ra tôi cần 100 react và chắc sẽ đâu đó được 50 viewer thôi😳. Nếu bạn thực sự quan tâm thì hãy tương tác và chia sẻ tới bạn bè. Nội dung sẽ xoay quanh chủ yếu gồm câu chuyện sau thi ĐH, điểm trác nghề nghiệp, cuộc sống ở đại học, tất cả bằng trải nghiệm và giọng kể của mình, không bán hàng, không sa đà biến chất. Tôi và các bạn, chỉ vậy thôi.
99% follower là sinh viên nên tôi sẽ đưa nhiều nội dung đại học vào để giữ khán giả nhé ạ :))). Mọi người quan tâm thì hãy cho tôi biết nhé.

Hôm nay các em thi đại họcKỈ NIỆM ĐI THI ĐẠI HỌCCách đây 6 năm (2019), tôi cũng như các em bây giờ chuẩn bị cho ngày thi...
26/06/2025

Hôm nay các em thi đại học
KỈ NIỆM ĐI THI ĐẠI HỌC
Cách đây 6 năm (2019), tôi cũng như các em bây giờ chuẩn bị cho ngày thi Đại Học (theo cách nói chính xác là THPTQG). Chẳng biết mọi người thế nào chứ hồi đó tôi thi vì bản thân tôi chiếm 1 phần, còn 9 phần là thi vì bố mẹ. Đơn giản vì lúc đấy nào đã có đam mê gì đâu, cũng chẳng xác định sau này sẽ làm gì, cứ biết đỗ ĐH để bố mẹ nở mày nở mặt với họ hàng!
Ngay từ lúc còn ôn tập, đêm nào trước khi nhắm mắt ngủ cũng lẩm nhẩm trong đầu câu "Mình phải đỗ, mình sẽ đỗ" để lên giây cót tinh thần. Nói thế thôi chứ không có nghĩa là tôi sợ, không hiểu vì sao càng gần ngày thi tôi càng cảm thấy bình thường, chắc do cả năm ôn luyện đã khá vững kiến thức rồi, kết quả thi thử nhiều lần cũng rất khả quan thậm chí rất nhiều người tin tôi sẽ làm nên điều lịch sử gì đó. Tôi thi thử rất nhiều đến mức cảm xúc, tâm lý gần như đã chết, tôi đã trở thành một cỗ máy thi cử
Hôm đến trường thi, trời nắng rất to. Ngồi sau xe máy, tôi nhớ mãi cảnh 1 hàng dài các em khóa dưới tình nguyện "hướng dẫn" động viên tinh thần các anh, chị. Tưởng như tất cả năng lượng đẹp đẽ nhất trên đời đã ở ngay cổng trường ngày hôm đó.
Tôi vào phòng tất nhiên tất cả mọi người đều làm quen và bắt chuyện rất nhiều =))), nhưng tôi chẳng thể giúp ai khi mà chính số phận của tôi cũng không phải do tôi định đoạt. Hôm thi mọi thứ cũng khá bình thường, tất nhiên tôi không thể làm hết kỳ vọng 100% nhưng cũng khá ổn. Thời gian trong phòng thi trôi qua nhanh như một cuốn phim tóm tắt cả tuổi trẻ, tôi chết lặng , tê liệt không biết mình phải làm gì. Cảm xúc hụt hẫng, trống trải kéo theo tôi suốt giờ Sinh, vì môn này tôi chỉ thi tốt nghiệp.
Kết thúc bài thi tổ hợp, tôi cảm giác nó không yomost như mình tưởng, không phải vì kết quả không như mong muốn mà tôi cảm thấy quá chóng vánh, từ nay tôi sẽ làm gì, tôi là ai. Ngày hôm nay tôi ở đây làm gì, mục đích của tôi? Tất cả đã kết thúc sao
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy rõ ràng nhất về áp lực của kì thi Đại Học, khi sĩ tử phải mang trên mình kì vọng mênh mông từ phía gia đình. Bố tối không hài lòng, khó chịu ra mặt khi nghe tôi kể về bài thi. Tôi đã vào phòng nằm 1 mình và khóc rất nhiều. Chợt nhận ra mình thực sự không có chút mục đích, cảm xúc vô định cứ bám vào từng mạch máu não, từng mảng da đầu
Buổi sáng hôm sau, đó có lẽ là buổi sáng đầu tiên trong cả năm trời tôi thoải mái ngủ nướng đến bao giờ tùy thích mà không ai gọi. Nhưng khổ cái quen giấc rồi nên vẫn tỉnh sớm, tôi sẽ phải làm gì, đi đâu, tôi là ai....
3 tuần sau, đang ngồi chơi điện tử với thằng bạn tôi trên lầu thì mẹ tôi về. Vừa xuống mở cổng mẹ tôi đã làm luôn câu "tra điểm đi trên mạng có rồi đấy". Việc tôi điểm thấp hơn kỳ vọng bỗng nhiên làm bố mẹ tôi rất vui vì ngay từ đầu họ đã chọn và sắp đặt cho tôi về ngành TDH BK vì các tiền bối xung quanh học ngành này thì đầu phét triển tốt :))). Tôi không có chút cảm xúc nào, không vui, không buồn, tôi đã "hoàn thành nhiệm vụ" và bắt đầu một nhiệm vụ dài mới. Bố tôi đã nói vậy, tôi chết đứng ngay giữa giữa buổi tiệc mừng đỗ đại học, và...lại về phòng khóc rất nhiều =)))
2 tháng sau tôi nhập học, bắt đầu một chặng đường sinh viên dài 5 năm trời. Và dù khi ra trường nhận ra 1 điều: bạn bè trong lớp làm trái ngành trái nghề rất nhiều. Nhưng tôi sẵn sàng tuyên bố với các em rằng: quãng đời sinh viên là một hành trình đáng nhớ và thú vị, chắc chắn đáng để ngày hôm nay mọi người cháy hết bản thân và giành lấy
Chúc tất cả các em thi tốt !

Kể từ ngày bị cảnh cáo học tập suýt cook đến giờ mà vẫn chưa trả lời câu hỏi cho tôi là sao nữa z tr, may mà vẫn còn lết...
18/06/2025

Kể từ ngày bị cảnh cáo học tập suýt cook đến giờ mà vẫn chưa trả lời câu hỏi cho tôi là sao nữa z tr, may mà vẫn còn lết xác tốt nghiệp được. Dòng thời gian thì nhanh vậy đó, nhưng thời gian chúng ta trải qua rất chậm chạp, nặng nề. Nghe nói oanh oem chuẩn bị thi cuối kỳ. Chúc mọi người ôn tập tốt nhá
P/s: Qua hay không là do Trời, k phải do các bạn nên chúc các bạn may mắn nha :3

05/03/2025

"Nhiều khi anh tính khí nóng nảy, đi ra ngoài phải biết nhẫn nhịn..." Bạn nào đi làm xa có người thương dặn dò như vậy không? Hãy trân trọng tình cảm ấy và cố gắng thật nhiều nhé. Dù có khó khăn, hãy luôn lạc quan vì bên cạnh bạn luôn có gia đình và bạn bè tin tưởng, ủng hộ. Cố lên nhé!

25/02/2025

Nhớ lắm giờ ngủ nướng, giấc ngủ trưa....Người giàu chưa chắc đã sướng nha mng, sếp ad đến công ty mà mặt đen hơn Bao Công🤣🤣. Nma muốn sướng thì chắc phải giàu. Chúc mng sử dụng đúng tài năng, đam mê tìm được bản lĩnh riêng của mình để sớm tự do trong công việc, tài chính nhé. Tha hồ mà ngủ😍😍

Tín hiệu vũ trụ rồi các bạn ạ. Nhớ ngày còn đi học quá, hiuhiu. Các tổng tài bá đạo đâu rồi nhỉ, quăng ngay 1 sấp USD dằ...
24/02/2025

Tín hiệu vũ trụ rồi các bạn ạ. Nhớ ngày còn đi học quá, hiuhiu. Các tổng tài bá đạo đâu rồi nhỉ, quăng ngay 1 sấp USD dằn mặt ad cái🥹🥹

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sinh viên nói xấu Hust posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share