04/04/2023
🔥Trong thế giới mà quyền của con người càng được tôn trọng hơn, trong thế giới mà bình đẳng đang càng trở thành điều tất yếu trong cuộc sống, những tù nhân đã được cải tạo xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, điều gì đã khiến những người (cũng là con người) giờ đây lại đang ở ngoài lề của xã hội? Đôi với vài người, có thể là do bản thân tù nhân như: không đủ chuyên môn cao để làm việc, trình độ hiểu biết chưa được tốt,… hay thậm chí là tâm lý “sợ người khác” – sợ mọi người sẽ nghĩ về mình ra sao. Ngoài ra, (ở một khía cạnh nào đó – dù đã được cải thiện nhiều), pháp luật đôi khi không đủ khả năng hỗ trợ tất cả những tù nhân mới ra tù, để hòa nhập trở lại tốt hơn. Tuy nhiên, những gì tôi kể trên chỉ là một điều nhỏ, chỉ là lý do khách quan. Điều quan trọng ở đây vẫn là định kiến từ phía người khác. Có lẽ, điều đầu tiên khi mọi người nghĩ đến là: “bởi họ không đáng tin cậy”. Đương nhiên, tâm lý “sợ hãi trước mối nguy hiểm” là điều tất yếu của con người. Tuy nhiên, những phạm nhân nhóm chúng tôi hướng tới đã được cải tạo, đã nhìn nhận lại cuộc đời. Sự cải tạo ở đây không phải là những hành động tử tế, sám hối, chăm chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần, mà nó là cả một quá trình (và đã được những người có thẩm quyền cũng như kinh nghiệm theo dõi, quan sát sát
sao).
🌏🌍 Ở đây, tôi xin phép được nói đôi lời về hậu quả. Tôi có thể lấy ví dụ một cách đơn giản như sau: chắc hẳn hồi còn/ đang đi học, khi bạn trả lời sai đôi khi sẽ khiến bản thân tự ti, không đủ can đảm để phát biểu trong lần sau đúng không? Những tù nhân mới ra tù cũng sẽ cảm thấy như vậy. Điều này thêm với những suy nghĩ tiêu cực từ người khác sẽ có thể đưa họ trở về con đường xưa đầy rẫy nguy hiểm và (thậm chí) là chết chóc. Trong quá trình học kỳ 1 môn GCED, chúng tôi gọi nó là “intersectionality” (hay sự giao thoa) và ở đây, “intersectionality” khiến cho vấn đề càng thêm trầm trọng hơn khi mà suy nghĩ không tốt và định kiến “thay phiên nhau” trở thanh nguyên nhân – hậu quả mà không có lối thoát. Ở đây, tôi xin phép thứ lỗi những người bạn đọc một chút khi nói họ là “phạm nhân”, thay vào tôi nhờ các bạn một việc đó là bỏ đi cụm từ đầu tiên.
⭐️⭐️⭐️