28/04/2026
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT...
Trong khi cả trường đang dõi mắt về những trận bán kết, chung kết căng như dây đàn của Giải cầu lông HITU 2026, thì ở một góc khác… Thiết kế sáng tạo không đứng ngoài cuộc vui.
Không vào chung kết? Không sao.
Tự tổ chức luôn giải riêng. Cho máu. Cho đã. Cho vui.
Và thế là “SÁNG TẠO BAY CAO CÙNG LÔNG THỦ” ra đời nhanh như một pha đập cầu sấm sét ⚡
⸻
Trong lúc Sân 1 đang “nóng chảy” với trận chung kết giữa:
* Nguyễn Mạnh Huân - Nguyễn Văn Nam
VS
* Nguyễn Văn Đức - Nguyễn Quang Thắng
Thì cũng ngay tại đó…
TKST mở thêm một “vũ trụ song song” 😄
Một trận đấu không kém phần căng thẳng, nhưng… đậm chất giải trí:
🔥 Già gân 1: Hoàng Văn Huy - Nguyễn Thị Thanh Huệ
VS
🔥 Già gân 2: Bùi Thế Hanh - Đặng Thị Lan Anh
⸻
Đừng để cái tên “già gân” đánh lừa.
Huệ - Huy vào sân là đập cầu như trẻ trâu, di chuyển như “vận động viên hồi xuân” 🤣
Còn Hanh - Lan Anh thì "no table" 😂
⸻
Không khí lúc đó phải gọi là:
* Trên sân: thi đấu hết mình
* Dưới sân: cười hết cỡ
* Khán giả: vừa xem vừa bình luận như BLV chuyên nghiệp
⸻
TKST không cần cúp.
TKST không cần huy chương.
TKST không cần biết ai thắng, ai thua, chỉ cần một thứ: VUI.
Và đúng là vui thật.
Một giải đấu tự phát nhưng:
* Đầy năng lượng
* Đậm tinh thần đồng đội
* Và quan trọng nhất… cực kỳ máu lửa theo cách rất riêng
CĐV lúc đó ko biết mình nên cổ vũ cho ai cơ mà!😆😆😆
Đây là “cầu lông phiên bản giải trí nâng cao” của TKST. 😎
Ad chỉ mong là, không riêng gì TKST, mà mỗi công đoàn đều có thể tự tạo ra những sân chơi nhỏ như vậy cho anh chị em của mình.
Không cần quá hoành tráng.
Chỉ cần đủ vui, đủ gắn kết.
Sau những giờ làm việc áp lực, ai cũng cần một nơi để xả stress, cười với nhau vài trận cầu, vài pha “tấu hài” trên sân 😄
Vì đôi khi, động lực không đến từ những điều lớn lao,
mà đến từ chính những khoảnh khắc rất giản dị như thế.
Ps: Ad mải chơi quá nên bây giờ mới kể lại 😜