19/05/2026
⛰️ HÀ GIANG 16/05: NHỮNG TRĂN TRỞ SAU CHUYẾN ĐI KHẢO SÁT VÙNG CAO ⛰️
Ngày 16/05 vừa qua, chuyến xe khảo sát của dự án đã lăn bánh đến với đồi núi mây ngàn Hà Giang. Đứng giữa vách núi, tận mắt chứng kiến hai điểm trường với hai hoàn cảnh khác biệt, chúng mình mang về những trăn trở sâu sắc về hành trình gieo chữ nơi đây.
📍 Điểm trường Trủ Lủng Trên B: Tia sáng hy vọng môt mái trường kiên cố
Điểm dừng chân đầu tiên là mái nhà chung của 45 em học sinh, với 2 lớp học và 2 cô giáo đang ngày ngày miệt mài bám bản. Điểm sáng là đã có đường bê tông. Giao thông thuận lợi thắp lên hy vọng những chuyến xe chở vật liệu sẽ sớm lăn bánh, mang đến một mái trường kiên cố.
📍 Điểm trường Pắc Cạm B: Lớp học vắt vẻo trên triền đất xói mòn
Rời Trù Lủng Trên B, chặng đường đến với Pắc Cạm B lại là một câu chuyện đầy vất vả khác. Nơi đây có 35 đứa trẻ và vỏn vẹn đúng 01 cô giáo. Để đến được lớp học, phải vượt qua một con đường đất độc đạo. Dù ô tô có thể gượng gạo bò vào tới nơi, nhưng mặt đường ổ gà xóc nảy vô cùng nguy hiểm. Ám ảnh nhất là khi mùa mưa tới, đất xói mòn trơn trượt sẽ trở thành rào cản đe dọa trực tiếp sự an toàn của 36 cô trò.
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUNG: Dù điều kiện giao thông có sự khác biệt (nơi đã có đường bê tông, nơi vẫn là đường đất độc đạo nguy hiểm), nhưng cả 2 điểm trường đều đang oằn mình chống chọi với những khó khăn cấp thiết:
-Lớp học lắp ghép rình rập hiểm nguy: Các con phải học trong phòng lắp ghép tạm bợ, vách tường mỏng và đang xuống cấp. Không gian vô cùng nóng bức, bí bách vào mùa hè và đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao trước gió giật, giông bão.
-Thiếu thốn bủa vây: Khu vực vệ sinh (WC) tạm bợ, không đảm bảo. Xót xa hơn, nơi đây hoàn toàn không có nhà công vụ cho giáo viên.
-Nỗi lo mùa mưa bão: Khi mưa lũ ập đến, đường đất xói mòn trơn trượt, cô giáo cắm bản chẳng có lấy một chỗ trú ngụ đủ kiên cố để nương tựa qua đêm, còn đường tới lớp của các em thì đầy rẫy chông g*i.
80 em học sinh. 3 cô giáo. Những con số lọt thỏm giữa núi rừng bao la, nhưng lại gieo vào lòng chúng mình những quyết tâm lớn. Làm sao để ở Trù Lủng Trên B một lớp học mới được dựng lên kiên cố? Làm sao để con đường tới lớp của Pắc Cạm B bớt đi nhọc nhằn khi mùa mưa tới?
Hành trình gieo chữ vẫn đang được viết tiếp. Hãy cùng chúng mình chờ đón những viên gạch đầu tiên sẽ được đặt xuống nơi vùng cao này nhé! 💙
_________________________
GIEO CHỮ TRÊN NON - JCI THANGLONG
LIÊN HỆ ĐỒNG HÀNH VÀ ỦNG HỘ
Thông tin liên hệ
- Mr. Nguyễn Mạnh Chí Tuyến- Giám đốc Dự án 2026 - 0939.150.588
- Mr. Phạm Văn Trường - Phó chủ tịch Hội viên & Dự án 2026 - 083.979.3434
_________________________
Địa chỉ nhận ủng hộ
Tên tài khoản: CLB Doanh Nhân Trẻ Thế Giới Tại Việt Nam
Tên viết tắt: JCI Viet Nam
Số Tài Khoản: 1050120408
Ngân hàng: Vietcombank - Chi nhánh Thủ Đức
Nội dung gửi: JCITL - GCTN - Họ tên - SĐT