15/04/2024
LỜI CẢM ƠN!
Thưa toàn thể quý nhà hảo tâm!
Thưa các vị khách quý!
Thưa các thành viên Hội từ thiện Minh Tâm Hà Nội yêu quý!
Một sinh nhật thật vui, ý nghĩa và trọn vẹn đã được diễn ra. Trong không khí tưng bừng Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của Hội Từ thiện Minh Tâm Hà Nội, đánh dấu một chặng đường và những sự nỗ lực không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi của các thành viên Hội từ thiện Minh Tâm Hà Nội; Và đặc biệt là sự tin yêu, ủng hộ của các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền tổ quốc và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
Thay mặt Ban cán sự Hội Từ thiện Minh Tâm Hà Nội, Nga xin gửi lời tri ân công đức tới toàn thể quý vị. Từ tận đáy lòng mình cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị khách quý, cảm ơn sự nỗ lực cố gắng, đồng lòng sát cánh của các thành viên hội từ thiện Minh Tâm Hà Nội đã giúp cho Nga và Ban cán sự tổ chức được buổi Lễ kỷ niệm 10 năm thành công và trọn vẹn!
Cảm ơn Bếp trưởng Minh Tâm đã vất vả để làm tiệc thiết đãi khách quý; Cảm ơn các em lễ tân; Các em trong khâu trang trí sân khấu; em thiết kế banner, bangron Phan Ngọc; Cảm ơn đội biểu diễn của Huấn luyện viên Ngôi sao Minh Yến Nguyễn và team đã đến chung vui, biểu diễn các tiết mục Zumba, Aerobic sôi động tới buổi tiệc; Cảm ơn Lê Huỳnh Trang đã kết nối giúp Nga về phía nhà trường để trao tặng quà cho các em học sinh; Cảm ơn nhà vườn Xuân Lộc đã tạo được mọi điều kiện tốt nhất để hội có chỗ nơi tổ chức tiệc thật hoành tráng và an lành! Cảm ơn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tứ Liên đã hỗ trợ phải gửi danh sách giúp ban cán sự hội khảo sát, tiền trạm để tặng quà cho đúng các em học sinh cần.
Nga biết có những anh chị em bận hoặc mệt quá cũng chưa kịp ăn uống gì, hoặc có những anh chị em hết cỗ mà ngồi cuối vườn ăn tạm các đồ ở trên hộp giấy. Thực sự yêu thương và trân quý!
Cảm ơn các anh chị em thuộc Ban cán sự của các thời kỳ đã nỗ lực cùng Nga để xây dựng lên một ngôi nhà Minh Tâm lớn mạnh, một địa chỉ từ thiện uy tín như bây giờ.
Nhớ lại những ngày tháng nắng mưa dãi dầm dù bão chết cò cũng vẫn cần mẫn đi xa hàng mấy chục cây số vào mỗi dịp cuối tuần để trao tặng những suất cháo hay suất cơm chay tặng các bệnh nhân ở bệnh viện K2 Thanh Trì, Hà Nội. Rồi những lúc lúc đau đáu tiền trạm, tìm kiếm kinh phí ủng hộ để làm các chương trình xa, xây trường, xây cầu, khoan giếng cho các em học sinh và bà con. Thật sự vất vả đó, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc ạ!
Và cảm ơn chính bản thân Nga, đã sáng lập, điều hành, nỗ lực không biết mệt mỏi để duy trì và phát triển Hội Từ thiện Minh Tâm Hà Nội được 10 năm như bây giờ.
Vì sự kiện diễn ra nhiều chương trình cùng một lúc, nên trong lúc tiếp đón nếu có điều gì sơ suất xin quý khách vui lòng lượng thứ!
Một lần nữa xin tri ân công đức tới toàn thể quý vị. Mong ngôi nhà Minh Tâm sẽ vững bền và phát triển để chúng ta có những sinh nhật của 15 năm, 20 năm, 30, 40 năm và đến những thế hệ sau.
Trân trọng tri ân!
Thay mặt Ban cán sự!
Hội trưởng Nguyệt Nga