31/12/2022
2022 THẬT SỰ KHÉP LẠI RỒI SAO?
- Năm 2022 của cậu thế nào?
- Tớ không biết nữa, vừa vui vừa buồn à? Chắc vậy đấy…
Nhanh thật nhỉ? Một năm nữa lại chuẩn bị trôi qua, cũng là lúc con người ta thấy bâng quơ, vu vơ chìm vào những thứ cảm xúc, suy nghĩ hỗn tạp khi nhìn lại chính mình trong suốt 365 ngày ấy. Những kí ức vui vẻ của các lần đi chơi, gặp gỡ bạn bè, hay sự thích thú khi được trải nghiệm những điều mới mẻ và cả những cái buồn vô định với dòng nước mắt không biết tại sao lại trào ra, những sự thất vọng khi bản thân không đạt được mục tiêu của năm trước, không thành được phiên bản thật sự muốn thành. Bao suy nghĩ ấy dần dần hiện về trong ta đem theo thứ xúc cảm buồn vui lẫn lộn.
Tớ thấy mệt mỏi và thất vọng. Đó là hai thứ tớ cảm nhận được đầu tiên khi nhìn lại mình của năm 2022 vừa rồi. Tớ thấy mình như đang sống trong một vòng luẩn quẩn với việc trì hoãn mục tiêu từ năm này qua năm khác rồi tự nhủ rằng thôi năm tới mình cố them vậy, năm tới ta làm lại… Có quá nhiều thứ không được như mong muốn của tớ, một phần bởi tớ chưa có gắng thật sự, đâu đó cái lười vẫn chiếm lấy tớ, phần còn lại tớ sẽ “đổ lỗi” cho sự khách quan vậy. Mẹ luôn nói rằng cuộc sống vốn không theo ý mình muốn, nên tớ sẽ tạm chấp nhận phần nào cái thất bại đó. Trước giờ tớ luôn đặt mục tiêu và cố gắng chạy theo nó mà quên mất sức khỏe của bản thân, trong cuộc rượt đuổi ấy cơ thể tớ dần phát ra tín hiệu “SOS” lúc nào không hay, nó nói nó thấy mệt rồi. Bởi vậy dù không thể đạt được hết cái mình đặt ra tớ sẽ tự an ủi mình và học cách chấp nhận giới hạn của bản thân, tạm hài lòng với những gì tớ đang có được. Tớ cũng thấy thất vọng bởi nhìn sang bạn bè quanh mình ai ai cũng bước nhanh theo đúng con đường mà họ vạch ra, họ có thể cân bằng mọi thứ, họ đạt được rất nhiều thứ. Điều đó làm tớ đôi phần ghen tỵ và xấu hổ với chính mình.
Năm vừa qua có thể chúng mình có những đêm trằn trọc vô thức khóc ướt đẫm gối, những thất bại dồn dập kéo đến, hay sự tuyệt vọng cám dỗ ta từ bỏ tất cả. Nhưng cậu à, suy đi tính lại, tớ và cậu thực ra đã làm được nhiều điều rất hay ho rồi đó chỉ là mình vô ý lướt qua mà không để ý tới chúng thôi. Nhiều khi mệt mỏi tớ nằm dài cả ngày trời, tớ buông xuôi mọi thứ, tớ đã bỏ dở rất nhiều công việc rồi chuyện học hành. Tớ đã mong ngày mai không đến. Nằm và suy nghĩ rằng liệu mình có làm được không khiến tớ chìm trong lo âu nhưng sau cùng, tớ vẫn vực dậy được bản thân để ôn thi và vẫn được những điểm số tốt đó thôi. Phải chăng tớ đã lo sợ quá rồi? Cho đến ngày hôm nay khi nhìn lại, tớ thấy mình thật dũng cảm vì đã không lựa chọn từ bỏ đấy chứ. Từ khi sinh ra chúng ta đã luôn đứng giữa hai sự lựa chọn là tiếp tục và từ bỏ, và trong “tiếp tục” sẽ có những lựa chọn nhỏ hơn mà ta gặp trong cuộc sống, nên khi quá nản lòng mong tớ và cậu hãy luôn nhớ rằng ta là một chiến binh vì đã dũng cảm chọn bước tiếp. Và chắc hẳn cũng nhiều lúc cậu thấy thật cô đơn, khi ta cần lại không ai bên cạnh giúp đỡ, không ai để sẻ chia nỗi lòng. Tớ cũng vậy đấy. Tớ nhớ trong một cuốn sách có viết rằng: “Em giống như một người ngày ngày nhét những stress và tuyệt vọng của bản thân vào một cái giếng sâu và mong được nghe thấy một tiếng trả lời”, và đương nhiên thứ đáp lại cậu chỉ có tiếng vọng của chính cậu mà thôi. Có thể cậu thấy đôi lúc không thấy ai giúp mình cả, có thể lúc đó chưa ai kịp xuất hiện nhưng trên hết, cậu phải tự vực dậy chính mình và bước tiếp. “Tỉnh lại đi, không ai giúp được em đâu”. Sau cùng chỉ có cậu mới an ủi được bản thân mà thôi, người ta sẽ chỉ bên cậu chốc lát, sẽ chỉ là liều thuốc tạm thời. Tuy nhiên, cậu cũng đừng bi quan quá nhé, đôi lúc cậu tưởng không có ai cạnh bên nhưng thật ra cậu không nhận ra thôi, họ luôn bên cạnh cậu theo một cách nào đó đấy. Và cậu à, cậu hãy chậm lại một chút, tớ chắc chắn cậu sẽ thấy rất nhiều niềm vui bé nhỏ quanh cậu đấy. Dù có nhận ra hay không thì chắc hẳn cậu đã trải nghiệm thêm rất nhiều điều trong một năm đấy, như tớ chẳng hạn. Tớ đã xem được một bộ phim giả tưởng về vũ trụ, về không gian, thời gian rồi tìm hiểu được những thứ bí ẩn. Tớ đã gặp một người rất thú vị, người ấy truyền cho tớ cảm hứng để sống thật hạnh phúc, hâm nóng lại sở thích đọc sách trong tớ và chia sẻ với tớ những ý niệm mới lạ. Tớ đã đi concert, hòa mình vào đám đông cùng chìm đắm theo điệu nhạc… Tớ tìm được nhiều cuốn sách hay, chúng đưa tớ đến những phạm trù mới mẻ, một hướng suy nghĩ khác. Tớ cũng hòa mình vào không khí World Cup, theo dõi cả một hành trình trong mơ của đội bóng yêu thích. Càng lớn lên tớ càng thấy thế giới thật lớn, có quá nhiều điều thú vị để tìm hiểu. Vậy nên cậu à, có thể năm qua tớ và cậu mệt mỏi biết nhường nào nhưng trên đời này còn quá nhiều thứ hay ho phải không nào, nó đang chờ chúng mình khám phá và trải nghiệm đấy. Hãy chào đón năm mới bằng một lăng kính thật yêu đời tích cực nhé.
2022 có thể không dịu dàng với cả tớ và cậu, nhưng “sau cơn mưa trời sẽ nắng” đúng không nào, cầu vồng sẽ lại xuất hiện mà thôi. Tớ chỉ muốn nói rằng, cậu đã làm rất tốt rồi, giờ thì hãy nói lời chào tạm biệt với stress và tiêu cực của năm vừa qua thôi, nó không đồng hành cùng chúng mình trong chuyến hành trình tới 2023 nữa. Gửi tới cậu một cái ôm ấm áp và hẹn gặp cậu của năm 2023 với một phiên bản thật tuyệt vời nhé!
📷: