06/07/2026
[LOANG LỔ. HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG]
"KHÔNG AI BẮT ĐẦU VỚI MỘT HỒ SƠ HOÀN HẢO CẢ"!!! ️💖️ 🏆 🎥
Hi, Em tên là Ngô Châu Anh, học lớp 12 Anh 2, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ạ. Em đã đỗ 5 trường trong đợt ED1 và EA và sau đó các trường còn lại em rút hihi vì đỗ ED ròi ạ. Học bổng cao nhất em nhận được là 9.7 tỷ cho 4 năm học tại Đại học Colgate, NY, Mỹ ạ. Em có ý định đi du học từ cuối năm lớp 10. Và khi có ý định, em cảm thấy khá mơ hồ và chỉ bắt đầu tìm hiểu IELTS và SAT để học. Sau đó em biết tới HOLA Academy qua cô giới thiệu và cô là bạn thân chị Hồng ạ. Thật ra em đã tới HOLA test SAT từ lâu ơi là lâu nhưng sau đó thì chưa có ý định đi du học nên một thời gian dài sau em mới lại một lần nữa tìm tới HOLA để kí hợp đồng chính thức. Lúc đó em còn rất mơ hồ và chưa biết phải bắt đầu từ đâu nhưng ngày tới tư vấn nghe chị Hồng tư vấn em và bố mẹ đều rất yên tâm và ấn tượng sâu sắc với cách chị nói về du học, em mở mang ra được nhiều điều và bắt đầu có những kế hoạch tự lập trong đầu.
Và khi bắt đầu quá trình apply, đối với em thì mỗi lần tham gia cuộc thi hay làm dự án và được các anh chị cùng các bạn cũng apply đợt đó hỗ trợ đều là những kỉ niệm vui. Nhưng có lẽ quãng thời gian đáng nhớ nhất đó là hành trình em tìm ra bài PS thực sự của mình và quãng thời gian liên tục ngồi ở Hola xóa đi viết lại bài luận của mình, không hẳn là kỉ niệm “vui” lắm vì em cũng có mệt mỏi, trì hoãn, xóa đi viết lại nhiều lần thậm chí còn cảm thấy như đang lạc lối và viết linh tinh, nhưng cuối cùng thì em đã được tản mạn về điều em yêu thương nhất chính là gia đình, là bà nội của mình, đó cũng là lúc em tìm được chính mình trong bài PS, và hành trình này của em có chị Hồng, anh Đạt, anh Bảo và các anh chị ở Hola đồng hành cùng em mỗi ngày nên em thấy rất đáng nhớ. Và cuối cùng em đã đỗ được ngôi trường “kem đánh răng” của em ạ hihi. Thực ra em chọn trường Colgate thật ra là do cảm hứng từ anh Quang Anh, em ấn tượng vì anh Quang Anh được lên báo và giành học bổng siêu xuất sắc và anh cũng còn chung sở thích chụp ảnh media với em nữa. Và thật ra từ khâu nghiên cứu trường em đã cảm giác như em thuộc về Colgate kiểu rất thần giao cách cảm. Bài luận phụ của Colgate rất thực tế và mang tính sáng tạo cao, em nhớ nhất những câu hỏi luận phụ mà cho câu trả lời chỉ được 13 chữ, cảm giác như phải vò đầu bứt tai để diễn đạt tất cả những gì mình muốn truyền tải trong vỏn vẹn 13 chữ đó rất thú vị ạ.
Bên cạnh đó thì em cũng rất nhớ khoảng thời gian làm dự án FVH (Friends of Vietnam Heritage) cùng với cô Stella - cô rất nhiệt tình giúp đỡ em và truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Một thời gian làm cùng FVH không quá dài nhưng đủ để em trưởng thành, có góc nhìn đa chiều về cuộc sống và nuôi dưỡng thêm tình yêu văn hóa. Em làm trưởng hội học sinh ở FVH, giúp đỡ cô Stella và các thành viên khác của dự án tổ chức sự kiện và tổ chức ra các sự kiện mới sáng tạo hơn như podcast FVH. Em rất nhớ khoảng thời gian đó và biết ơn vì may mắn có một môi trường hoạt động ngoại khóa ý nghĩa tới vậy. Nhưng mặt khác thì việc sắp xếp các hoạt động ngoại khóa của mình vào CV sao cho thật ấn tượng cũng làm em khá mệt mỏi. Thời gian đó em cảm thấy các hoạt động của mình chưa đủ nổi bật và lo lắng liệu nên chọn cái nào cho vào CV để đủ sức cạnh tranh, em muốn mang tất cả những gì mình làm vào CV nhưng rồi lại phải lọc bớt. Thật ra dù có nhiều khoảng thời gian em mệt mỏi và lo lắng nhiều nhưng em luôn tự nhủ là mình sẽ không bao giờ bỏ hay thậm chí có ý nghĩ đó cả vì em đã xác định phải quyết tâm từ đầu và cố gắng nỗ lực cho kết quả tốt nhất ạ.
Và trong quá trình apply vừa qua thì HOLA chính xác là một chiếc la bàn cho em, đồng hành cùng em từ khi em còn ngơ ngác chẳng biết phải chuẩn bị những gì, làm gì và chọn trường gì ở Mỹ. Ở Hola có chị Hồng cùng các anh chị như anh Đạt, anh Bảo, chị Hường, chị Hải, chị Hương đã đồng hành cùng em rất lâu, động viên em thật nhiều những lúc em mệt mỏi (huhu siêu yêu và nhớ anh chị), ngoài sự đồng hành trong các cuộc thi hay bài luận, định hướng trường học ra thì anh chị là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho em. Em hoàn toàn bắt đầu từ con số 0 và đi tới đích đến với 10 điểm tròn trĩnh nhờ Hola. Các anh chị thực sự rất kiên nhẫn và cưng chiều bọn em nên mới có thể chịu đựng cái bọn trì hoãn hay burn out bọn em trong quá trình apply. Chị Hồng thì khỏi nói chị siêu thành công giỏi và luôn niềm nở với bọn em. Anh Đạt thì hài hước, thân thiện và biết cách trêu đùa cho bọn em vui hơn. Anh Bảo cute hiền lành dễ tính hay rủ bọn em đặt nước. Chị Hương thì siêu nhẫn nại với bọn em về khoản thủ tục. Chị Hường xinh gái rất rất hiền và cưng chiều bọn emm. Chị Hải cute nhỏ bé thân thiện và chào đón bọn em mỗi lần tới. HUHU siêu tuyệt vời em rất nhớ anh chị.
Lời khuyên của em đó là nhiều bạn đôi khi sẽ cảm thấy e dè mông lung trong hành trình học tập hay chinh phục mơ ước không phải vì thiếu năng lực, mà vì sợ mình “chưa đủ tốt”. Nhưng thực ra, không ai bắt đầu với một hồ sơ hoàn hảo cả. Em cũng từng rất bối rối, từng nghĩ mình làm nhiều thứ quá nên không có điểm mạnh rõ ràng. Chỉ đến khi em dám tin rằng câu chuyện của mình có giá trị, dám nộp hồ sơ dù còn lo lắng, thì cánh cửa mới thật sự mở ra. Thay vì chỉ theo đuổi và thu thập thật nhiều thành tích học thuật và ngoại khóa, mình cần biết nâng cao và trân trọng màu sắc riêng của bản thân, ý nghĩa riêng của hành trình cuộc đời mình, để từ đó kể được những câu chuyện cá nhân đầy màu sắc và truyền cảm hứng, bởi mỗi người sinh ra đều là một bản thể riêng biệt.
🔥 Dù đã được "gọi tên" rất nhiều lần trong các bài post ở HOLA: khi là giây phút vỡ òa với lá thư trúng tuyển cùng học bổng khủng, hay khi là phỏng vấn với các bên báo chí, nhưng mỗi lần trò chuyện với Châu Anh, team HOLA luôn bị ấn tượng bởi nguồn năng lượng tích cực, tư duy sâu sắc và sự chân thành từ trái tim của em. HOLA chúc Châu Anh sẽ có những trải nghiệm thú vị và bổ ích trong suốt quãng thời gian học đại học của mình nhé!
HOLA ACADEMY - MỞ CÁNH CỬA RA TOÀN THẾ GIỚI
--------------------------------------------------------
Địa chỉ: Tầng 7, số 259 Khuất Duy Tiến, Hà Nội.
Website: www.hola.edu.vn
Tư vấn du học: 0961.616.264 (Ms. Hường)