10/04/2025
MẸ MẮC BỆNH UNG THƯ PHỔI BỊ DÀY VÒ ĐẾN KIỆT SỨC, ĐAU ĐỚN VẪN LO CÁC CON TƯƠNG LAI MỜ MỊT 😰
Nằm trên giường, chị Phạm Thị Vui (SN 1987) thở khó nhọc, nhìn các con mà rưng rưng nước mắt. Điều khiến người mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối lo lắng không phải tình trạng sức khoẻ của mình mà chính là tương lai các con.
Gia đình chị Vui thuộc diện khó khăn, sống trên địa bàn xóm Thuỷ Thành, xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Chị làm công nhân may, mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Đợt nào có việc tăng ca, chị có thể dành dụm được chút tiền lo cho con ăn học. Nhưng cũng có khi hết việc, chị chỉ đành 'bất đắc dĩ' ở nhà, sống dựa vào thu nhập bấp bênh của chồng vốn là lao động tự do.
Niềm động viên lớn nhất của hai vợ chồng là các con ngoan ngoãn, chăm học. Con gái lớn Đỗ Thị Vân Anh (SN 2007) chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Con út Đỗ Phạm Hoàng Nguyên học lớp 9 cũng đem theo nhiều hy vọng của gia đình với thành tích tốt ở trường.
Nhưng mới quay về được ít ngày, tình trạng của chị Vui trở nên xấu đi, sức khoẻ suy kiệt trầm trọng. Suốt 2 tháng qua, để mua thuốc cho chị, gia đình đã tiêu tốn đến hơn 160 triệu đồng, toàn bộ đều đi vay mượn. Chị Vui phải dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí hoàn toàn tự túc.
Lịch tái khám đang đến gần nhưng trong nhà chị Vui đã chẳng còn nổi một đồng. Người chồng chậm chạp, chẳng thể giúp gì cho vợ. Chứng kiến các con vì mình mà đau buồn, ảnh hưởng đến việc học, nước mắt người mẹ cứ lã chã rơi.