21/07/2026
Ngôi trường thứ 165
Con số ấy có lẽ không quá lớn giữa vô vàn chương trình thiện nguyện đang diễn ra mỗi ngày - Nhưng với Tiệm Sách Tuấn Khôi, đó là một niềm tự hào, Niềm tin vào những cuốn sách.
Và trên hết là niềm tin vào những người trẻ.
Những ngày này, các bạn của Đội Sinh viên Tình nguyện Hải Dương – Hội Sinh viên Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân đang tất bật chuẩn bị cho chiến dịch Mùa hè Xanh 2026. Phía trước các bạn là những ngày rong ruổi, những chuyến xe dài, những hoạt động tình nguyện dưới cái nắng mùa hè và những ngôi trường còn nhiều thiếu thốn.
Điều khiến mình xúc động là cách các bạn đón nhận chúng - Một bạn nữ đón lấy thùng sách bằng cả hai tay, khẽ cúi đầu nói lời cảm ơn.
Một cử chỉ rất nhỏ, nhưng đủ để người làm sách cảm thấy cả một ngày bê hàng nặng bỗng trở nên nhẹ tênh.
Ở cái tuổi đôi mươi, nhiều người còn đang bận rộn với những kỳ nghỉ, những chuyến du lịch hay những dự định của riêng mình.
Còn các bạn chọn dành một phần mùa hè để đến với những ngôi trường vùng xa, mang theo sách, mang theo tri thức và mang theo cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Không phải ai ở tuổi ấy cũng chọn con đường đó.
Và cũng không phải ai cũng đủ kiên trì để đi hết con đường ấy.
Có người nói rằng, tuổi trẻ đáng giá nhất khi được sống hết mình.
Mình lại nghĩ, tuổi trẻ đẹp nhất là khi biết dành một phần thời gian của mình để làm cho cuộc đời của người khác tốt đẹp hơn.
Những thùng sách rồi sẽ được mở ra - Những cuốn sách rồi sẽ nằm trên giá thư viện - Những em nhỏ rồi sẽ lớn lên.
Có thể nhiều năm sau, sẽ chẳng ai còn nhớ đã có bao nhiêu thùng sách được trao.
Nhưng biết đâu, sẽ có một em nhỏ vẫn còn nhớ rằng, mùa hè năm ấy đã có những anh chị mặc áo xanh mang sách đến trường.
Vậy là đủ.
Tiệm Sách Tuấn Khôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các bạn của Đội Sinh viên Tình nguyện Hải Dương – Hội Sinh viên Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân; đồng cảm ơn đến Đội thiện nguyện trẻ Hà Nội
Cảm ơn vì đã chọn một mùa hè nhiều nắng để gieo thêm những hạt mầm tri thức.
P/S: Có một điều rất đẹp mà có lẽ các bạn không biết. Người viết những dòng này cũng từng là sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân. Vì thế, khi nhìn thấy màu áo xanh của các bạn hôm nay, mình có cảm giác như đang nhìn thấy một phần thanh xuân của chính mình vẫn tiếp tục được viết tiếp – bằng những chuyến đi, những thùng sách và những trái tim biết cho đi.
Các bạn hảo tâm có thể liên hệ các bạn thông qua fb hoặc sđt chính thức của hội nha