01/06/2026
GIÁO XỨ MẠC THƯỢNG RƯỚC KIỆU – DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ MARIA BẾ MẠC THÁNG HOA
Chúa Nhật, ngày 31/05/2026, trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm của ngày cuối cùng trong Tháng Hoa kính Đức Trinh Nữ Maria, Giáo xứ Mạc Thượng đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu và dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ, đồng thời cử hành Thánh lễ bế mạc Tháng Hoa dưới sự chủ sự của Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến.
Mở đầu chương trình là cuộc rước kiệu Đức Mẹ diễn ra vào lúc 17h30 quanh các trục đường của giáo xứ. Hiện diện trong cuộc rước có Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến, Cha phó Giu-se Lương Văn Chính, quý Thầy, quý Sơ, Hội đồng Mục vụ, hội trống, hội kèn đồng và các hội đoàn cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt, sự tham gia của các đội hoa thuộc Giáo miền Mạc Thượng đã làm cho đoàn rước thêm phần trang trọng, sốt sắng và tràn đầy tâm tình yêu mến Mẹ Maria.
Tiếp nối cuộc rước kiệu là chương trình dâng hoa kính Đức Mẹ của các giáo họ trong giáo xứ: Mạc Thượng, Đồng Phú, Vạn Xá, Phúc Châu và Quan Hạ. Những đóa hoa tươi thắm cùng những lời ca tiếng hát được các em thiếu nhi, giới trẻ và cộng đoàn dâng lên Mẹ như những tâm tình tri ân, cảm tạ và phó thác. Mỗi tiết mục dâng hoa không chỉ thể hiện sự chuẩn bị công phu mà còn diễn tả lòng yêu mến, tôn kính Đức Maria – Người Mẹ hiền luôn đồng hành và chuyển cầu cho con cái mình.
Cao điểm của ngày lễ là Thánh lễ bế mạc Tháng Hoa được cử hành vào lúc 19h15 do Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến chủ tế, đồng tế với ngài có Cha phó Giu-se Lương Văn Chính.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha phó Giu-se đã giúp cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa của dấu Thánh Giá – dấu chỉ căn bản và quen thuộc của người Kitô hữu. Cha nhấn mạnh rằng, mỗi lần làm dấu Thánh Giá không chỉ là một cử chỉ đạo đức đơn thuần, nhưng còn là lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, đồng thời nhắc nhở mỗi người sống xứng đáng với căn tính Kitô hữu của mình trong đời sống hằng ngày.
Khép lại Tháng Hoa kính Đức Mẹ, mỗi người tín hữu được mời gọi tiếp tục noi gương Đức Maria về đời sống khiêm nhường, vâng phục và tín thác vào Thiên Chúa. Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành, che chở và chuyển cầu cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ Mạc Thượng, để mỗi người biết sống đức tin cách mạnh mẽ, nhiệt thành và trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Tháng Hoa khép lại, nhưng lòng yêu mến Đức Mẹ vẫn tiếp tục được thắp sáng trong tâm hồn mỗi người tín hữu, để cùng với Mẹ, chúng ta luôn bước đi trong niềm tin, niềm cậy và niềm mến đối với Thiên Chúa.
BTT GIÁO MIỀN MẠC THƯỢNG