02/12/2023
Ai ơi có rước chiếc đèn, có xem con lân, có bánh kẹo ngọt hay chưaaaa 🤟
Trung thu mới qua tức thì đây, mỗi mùa trung thu đến là mỗi mùa khác nhau vì nó mang đến cho chúng ta kỉ niệm mới, niềm vui mới, trải nghiệm mới đó mọi người. Với Bertwin cũng vậy. Có thể nói mùa trăng 2023 này là mùa trăng đẹp nhất tròn nhất với Bertwin, vì đây là mùa trăng cuối đời học sinh của Bertwin, vì biết đâu sau mùa trăng này còn phải đợi hơi lâu mới thấy Bertwin cùng nhau “ngắm” Trung thu. Nghĩ đến đó, lòng tụi tui nó nghẹn lại, cảm xúc cứ lộn hết cả là nhào thành mớ bòng b**g lớn, đó là chưa xa mà đã thấy nhớ, đó là chưa hết thời gian mà đã luyến lưu cực kì. 🏮🏮
Hôm nay hãy cùng Bertwin cắt chiếc bánh trung thu cuối của mùa trăng năm nay và tụi tui kể những câu chuyện xinh xắn nhé!!! Vẫn là năm nay Bertwin lại may mắn vì nhận được cơ hội trải nghiệm mùa trung thu cùng các bạn nhỏ ở một nơi bình yên của Tây Nguyên đại ngàn này – làng Rồi xã Ia Phí. 23/09 là một ngày mà Bertwin khoanh lịch và mong chờ mãi. Bertwin tất bật chuẩn bị, là bận rộn chuẩn bị một tinh thần, một sức khoẻ, một tình yêu thương to lớn để gửi trao đến các bạn nhỏ mà Bertwin sẽ gặp. Dự kiến của Bertwin là sẽ dừng chân tại cả Ia Phí và Đăk Tờ Ve. Đến với điểm đến đầu tiên, làng Rồi đóng chân tại thị xã Ia Phí. Trước sự ngỡ ngàng trước mắt của chúng tớ là rất đông các em đang đứng ở bên trong chúng tớ nhìn từ xa ở trong xe mà lòng thì cứ nao nao, mong mỏi mà có chút lo lắng hồi hộp thế cơ chứ. Xuống xe là phải chạy thật nhanh vào để xem các em đang múa, chảnge hiểu sao các em lại bé xíu, thuần khiết mà xinh xắn vô cùng, tim tụi tui cứ nhảy bịch bịch toán loạn cả lên vì sự ngây ngô và điệu múa của các em.💪💪
Các em biểu diễn xong cũng là túc Bertwin phải xách mông lên chuẩn bị phần múa lân tặng cho các bạn í rồi, vừa chuẩn bị đồ đạc vừa phải ngó nghiêng xem nốt điệu múa của các bạn nhỏ nữa cơ. Rồi cũng đến phần trổ tài của Bertwin rồi đó, xách cái đầu lân lên nào, tiếng trống tùng tùng cứ vang lên cùng sự tinh nghịch tò mò thích thú, tiếng cười khanh khách của các em nhỏ dễ thương đó, đã chạm đến tận cùng trái tim của Bertwin ấy. Trời bỗng đổ mưa rất to luôn cả nhà tui ơi, lúc đó tụi tui tự dưng buồn ông trời vô cùng vô cùng ấy ông ơi, em nhỏ của Bertwin ướt hết, những bàn chân không dép giẫm nước đã lạnh lắm rồi, áo em cũng chẳng có lành để ôm em khỏi cơn gió mà ông thổi qua nữa. Lo lắng hơn nữa khi tụi tui nghe tin từ anh chị là, Đăk Tờ Ve đang đón cơn mưa cực lớn, có thể các em nhỏ Đăk Tờ Ve không thể đón chúng tớ đến thăm được. Cảm giác nơm nớp lo sợ cứ ùn ùn. Theo lịch là 3 giờ tụi tui sẽ múa lân ở Ia Phí và tức tốc nhanh nhanh di chuyển đến Đăk Tờ Ve để kịp 5 giờ biểu diễn tiếp đó. Mà khi biểu diễn xong ở Ia Phí trời đổ mưa như vậy, lần đầu nghe anh chị báo tin chỉ dừng lại ở Ia Phí đây, tụi tớ hong có chịuuuu, năn nỉ anh chị cho tụi tui đợi thêm một chút nếu trời ngớt mưa tụi tui sẽ đi. Rồi tụi tui đợi, trong lòng thầm thầm cầu mong rằng trong vòng gần 2 tiếng nữa sẽ ổn thôi sẽ ổn thôi. Trong lúc đợi, tụi tui được trò chuyện cùng các em này, được giúp đỡ anh chị trong đoàn tình nguyện Sĩ tử Việt Bình Thuận trao quà cho các em này, tụi tui đã cùng cầm chặt tay nhau thành 1 vòng tròn Bertwin lớn bao bọc hết các bạn nhỏ dễ thương lại. Tự nhiên lúc đó, có những cái nắm tay giữa chúng tớ lại ngại ngùng đến vô vàn mà bển chặt đến vô cùng, cảm giác hạnh phúc của tụi tui ngày hôm đó, xin mãi mãi mãi sẽ tồn tại trong tim Bertwin.
Cuối cùng thì chương trình ở Đăk Tờ Ver của tụi tui không diễn ra theo kế hoạch. Chúng tớ luyến lưu đến nỗi dù đã xong nhiệm vụ ở Ia Phí, nhưng chúng tớ ngồi lại, như vẫn cứ có một niềm hy vọng để chờ đợi một thông báo khác đi thôi. Rồi chúng tớ được anh chị ngỏ lời ở lại cùng đợi đốt ngọn lửa trại vui chơi cùng nhau đã. Thế là… chúng tớ ở lại hehe. Bụng cũng đói meo meo luôn mà anh chị dễ thương vô cùng mời chúng tớ ăn hết món này đến món khác. Trong thời gian đó, chúng tớ cũng rất là hãnh diện khi được các anh chị tin tưởng và được giao những nhiệm vụ rất quan trọng đó là phụ trách những trò chơi có thưởng cho các em nhỏ đó. Và điều chúng tớ thấy hạnh phúc nhất ở phút giây đó là những lần các em chơi thắng và nhận được quà. Chúng tớ còn ăn gian cho các em thắng nữa cơ, ai bảo các ẻm quá dễ thương đi. Hơn nữa, được làm việc chung với các anh chị lớn, vừa làm vừa được nghe anh chị cho chúng tớ rất nhiều lời khuyên cho con đường trưởng thành của chúng tớ luôn, chúng tớ cảm thấy mục tiêu của chúng tớ chắc chắn và mạnh mẽ hơnnnn.🔥🔥
Mặt trời bắt đầu xuống hẳn rồi, trời sập tối lại, tụi tui mới ngồi xuống nghỉ chân xíu xiu, cùng được đốt lồng đèn giấy mà lâu lắm rồi chúng tớ mới được nhìn thấy lại, cùng chơi mấy cái trò xàm xàm rồi cười khà khà ầm lên, đến nỗi các anh chị tò mò mà lại gần luôn đó (đúng là độ tuổi đẹp nhất mà lúc nào cũng năng lượng như vậy hết). Và sau đó cũng là tiết mục được mong chờ nhất nhất ấy -Lửa trại và múa cồng chiêng chúng tớ tới đâyyyy. Bertwin yêu lắm những nét đẹp của dân tộc mình, được hoà cùng không gian văn hoá cồng chiêng Bertwin cảm thấy vô cùng tự hào mà còn được cùng nhảy múa lên đống lửa trại trong tiếng cồng chiêng cùng những con người đang mang đến những màu sắc ấm áp cho đời, chúng tớ thấy may mắn vô cùng may mắn, hạnh phúc và biết ơn cực kì luôn. Bên đống lửa đỏ rực chúng tớ cùng cầm tay nhau thật chặt, nhảy múa một cách vô tư hết cỡ, khoảng thời gian mà chúng tớ được giải toả hết những căng thẳng của học hành này. Chúng tớ còn được cùng các cô chú anh chị người địa phương ở đây bày cho múa nữa đó. Chúng tớ được khen là học rất nhanh và rất dẻo hihi. Hình ảnh đống lửa đỏ rực, tiếng chúng tớ reo hò, chúng tớ không muốn trôi qua một tẹo nào cả. Nhưng mà tới giờ kết trại chúng tớ cũng phải tiếc nuối mà ra về thôi, hôm nay chúng tớ cũng bội thu rồi, bội thu kỉ niệm, bội thu nụ cười của các em nhỏ, bội thu những người anh chị đáng quý, bội thu sự hạnh phúc. Gói lại cẩn thận thôi, ra về và mong sẽ được quay trờ lại, gặp lại những con người đáng quý hôm nayyyy.🫰🫶
Bertwin vẫn tiếp tục chân thành cảm ơn chuyến đi lần này vô cùng. Đầu tiên là cảm ơn sự tạo điều kiện và cơ hội được tham gia của anh chị Huyện đoàn Chư Păh. Chúng em sẽ nhớ mãi chị Phương Bí thư xinh đẹp lúc nào cũng cười tươi không cần tưới, chị Yến xì tin vô cùng chu đáo với chúng em luông, chuyến này không có anh Long mà vẫn cảm ơn anh vì chúng em quý anh Long nhất, nhất là Ngọc Minh, anh Long vui tính cực anh luôn gần gũi với chúng mình cùng chúng mình nghịch nữa cơ. Anh chị dễ thương vậy đó, nên có chuyến đi nào không cười khà khà đâu. Và tiếp theo, đổi xưng hô nè, anh chị Bertwin xin cảm ơn các bạn nhỏ ngày hôm nay, cảm ơn các bạn luôn đáng yêu như vậy, cảm ơn các bạn đã gieo nụ cười của các bạn vào cuộc đời của anh chị, cảm ơn các em đã đến với cuộc sống này làm nó thật sắc màu và ý nghĩa. Anh chị mong, em của anh chị, hãy thật vui tươi, nhỏ bé mà phi thường nhé, mong sau này sẽ gặp các em trên những con đường rộng lớn, tươi đẹp. Đặc biệt hơn nữa, Bertwin có nhắc chuyến đi này Bertwin được gặp những anh chị ở đoàn tình nguyện Sĩ tử Việt Bình Thuận, Bertwin xin được cảm ơn các anh chị thật nhiều, trước hết là cảm ơn những hạt giống anh chị gieo cho đời, cảm ơn tình yêu thương không đếm xuể anh chị để lại trên những mảnh đời chưa mấy lành. Với Bertwin hôm nay, anh chị đã để lại cho chúng em một động lực to lớn với trách nhiệm mà mình đang mang trên vai, anh chị truyền lại cho những người trẻ hôm nay có cả Bertwin một nguồn cảm hứng bất tận về cách sống một cuộc đời duy nhất này sao cho thật ý nghĩa, anh chị hun thêm ngọn lửa khao khát được trao đi yêu thương bên trong Bertwin cháy rực lớn như ngọn lửa trại hôm nay, nhưng ngọn lửa bên trong Bertwin là cháy không bao giờ tàn. Cảm ơn tất cả chúng ta đã đến với hành tinh này - hành tinh có nhiều tình thương.
Vẫn luôn cảm ơn cả nhà yêu của Bertwin làm sao mà quên được cơ chứ. Cảm ơn cả nhà mình luôn bên cạnh nhau, cùng đồng hành với nhau trên mọi cung đường, vẫn những sự quan tâm, chăm sóc nhau âm thầm, ngôi nhà Bertwin chúng mình mãi hạnh phúc và ấm áp. Còn siêu biết ơn sự ủng hộ, yêu quý của mọi người vẫn luôn ở đó dành tặng và tin tưởng Bertwin. Bertwin sẽ làm tốt trọng trách của chúng tớ hihiiii. 🤭🤭🤭
-----------------------------------------------------------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Fanpage:https://facebook.com/Bertwin.vaban
- Instagram: ber.twin
- Gmail: [email protected]