25/03/2026
NGHĨ VỀ NHỮNG ƯỚC MƠ
Hôm đi Đại Lộc và Duy Xuyên phát quà Ước mơ của em cho các học sinh, tại trường Lê Hồng Phong có 1 em học sinh nhỏ, gương mặt xinh xắn hiền hoà đến gần tôi lúc tôi chuẩn bị ra về đưa cho tôi một lá thư tay, giấy viết thư và bì thư màu xanh nhạt, chữ viết nắn nót rất đẹp, em đã chuẩn bị lá thư này trước khi đến gặp chúng tôi. Đó là em Như Mai lớp 10 trường Lê Hồng Phong, là em học sinh ước mơ có cuốn “ Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chắc rằng bé đã vui lắm vì đã nhận quà như ý, vui từ khi tôi gọi hỏi xem bé còn thích tác phẩm nào nữa để mua tặng thêm.
Ngày còn nhỏ tôi cũng đã từng mơ, ước mơ nhỏ như một hộp bút , một cuốn truyện Tuổi hoa … cho đến ước mơ to lớn viển vông như mình là tiên, có cánh , có phép màu để có thể làm được tất cả những gì mình muốn…Những ước mơ đó tôi ấp ủ trong lòng, cho đến khi tôi may mắn được người lớn trong nhà mua cho thứ đúng ý, lúc đó niềm vui của tôi là không thể tả được, không nói lên được, nó tồn tại trong lòng tôi nhiều ngày, nhiều tuần, nó làm tôi sung sướng như được bay lên mây. Giờ đây tôi đã lớn tuổi, nhớ lại những cảm giác của mình thời xưa, tôi lại muốn mang nó đến cho các em nhỏ, và tôi đã làm được điều đó cho các học sinh nghèo ở quê Đại lộc và Duy Xuyên này.
Đây là bức thư của bé Như Mai gởi cho nhóm Một Tấm Lòng, tôi đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đã mang lại cho Bé niềm vui ấy. Tôi đăng bức thư đó lên đây, một cách để những vị mạnh thường quân nhận lời cảm ơn này, để biết đóng góp của chúng ta hữu ích thế nào.
Trong thế giới nhiễu nhương phức tạp ngoài kia vẫn tồn tại những tâm hồn bé nhỏ dễ thương và đẹp đẽ như tâm hồn của cô học trò này, cầu chúc cho em và các bạn của em luôn hồn nhiên, luôn gặp những người tử tế để tâm hồn các em luôn đẹp!