20/03/2026
"💔💔💔“Cuộc vui nào cũng có lúc tàn”💔💔💔
Sau 2 năm, chúng ta phải nói lời tạm biệt với Hồng Huân. Vì còn những ước nguyện, mong ước riêng của bản thân, nên Huân đã đưa ra quyết định cuối cùng là nói lời tạm biệt với đội FPT Đà Nẵng. Cảm ơn Huân vì 2 năm vừa qua❤️❤️❤️
✉️✉️✉️Ngoài ra, từng thành viên cũng có lời gửi tới Huân✉️✉️✉️
“Dòng chảy thời gian là thứ gì đó không thể cản lại được, nhưng nhờ đó mà ta biết trân trọng ai đó và khoảnh khắc người đó ở cùng mình hơn bao giờ hết. Cảm ơn Huân vì ông đã đồng hành cùng tôi trong suốt 2 năm qua. Tuy muốn giữ ông lại, tuy biết ông sẽ rời đội, nhưng lại chẳng ai ngờ rằng ngày ấy tưởng xa mà lại gần đến vậy. Với lại, ông còn ước muốn vô thi vô trường chuyên nên tôi không thể cản lại nữa rồi. Tuy có lẽ không còn nói chuyện nữa, không còn ở cùng nhau nữa, nhưng tôi mong rằng tôi và ông có thể khắc sâu những khoảnh khắc còn ở bên nhau này mãi mãi. Cảm ơn vì tất cả và chúc ông may mắn trên chặng đường mới” - Nguyễn Lê Khải Hưng
“ây bro, tôi rất vui vì đã được cùng bro tham gia team first, toi và bro đã đi qua nhiều kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau, nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia xa, chúc bro thành công trên con đường mà ông đã chọn, hi vọng tôi với ông vẫn chơi cùng nhau như trước, cảm ơn vì đã cho tôi một kỉ niệm đẹp khi cùng ông làm first.Thanks to all.” - Nguyễn Lê Thành Long
“chào Hulex,
Cảm ơn m vì 2 năm nay đã cùng t tham gia team first. Nếu không có m chỉ t ftc sim thì còn lâu t ms dc thầy Xuan confirm cho vào đội lập trình, còn lâu t ms được đi tiếp. Nếu ko có m chỉ t cơ khí thì còn lâu t ms biết tự sửa mấy cái lỗi đơn giản.Hay nói cách khác, nếu ko có m, nếu lúc đầu m ko đăng ký vô đội first thì chắc t cx đã bị loại sớm r.m đã ko sai khi đi theo con đường khác bọn t, nhưng nó là quá đột ngột.Anyways, cảm ơn vì giúp đỡ t,cảm ơn vì đã cho t đi nhờ xe, cảm ơn vì đã đặt đồ giúp t và cảm ơn vì tất cả
hated, adored, never ignored.” - Trần Thanh Tịnh
"Chia tay thêm 1 designer, thầy lại quay về train mấy ông mới từ đầu :(( . Huân không làm robot nữa nhưng lâu lâu nhớ mở Onshape lên “vẽ vài đường” cho đỡ quên nghề nhé.
Đội cũng tạm biệt “hậu vệ thép không phổi” với cái đầu gối “huyền thoại” từng làm thầy biết thế nào là gãy xương (cũng không đau lắm :d ).
Chúc Huân thành công trên con đường tiếp theo nhé!!!" - Phạm Đình Xuân
"Cô cũng nghe Huân kể về ý định tập trung ôn thi khá lâu rồi, nhưng nghe tin Huân nghỉ robot vẫn bất ngờ ghê. Huân làm phần thiết kế robot, cô thì mù tịt thiết kế, máy cô cũng không có Onshape nên cô ít làm cùng hay hướng dẫn gì cho Huân được. Nhưng mỗi lần cần sửa lỗi vặt, vặn cái này dán cái kia, hay nhờ quay clip cho media, thì Huân luôn sẵn sàng giúp, không để cô phải năn nỉ như mấy ông nội khác.
À gần đây cô cùng Huân học khóa lập trình cấp tốc 24h, thấy cũng ok có tiềm năng đó! Sắp tới có học code tiếp mà vướng mắc gì cứ nhắn cô nha! Chứ đừng chỉ nhắn để nhờ nệp gam :)
Chúc may mắn và hẹn gặp lại Huân ở sân chơi khác nhé!" - Phan Khánh Hà