Câu Lạc Bộ Tâm Giao Đà Nẵng

Câu Lạc Bộ Tâm Giao Đà Nẵng Hội Tâm Giao Đà Nẵng là nơi giao lưu sinh hoạt dành cho những ai yêu thích các hoạt động xã hội, mong muốn làm thiện nguyện

Thế giới không thuộc về những người có TIỀN
Cũng không thuộc về những người có QUYỀN
Mà thế giới thuộc về những người có TÂM

TÂM GIAO CLUB
❤️ ”Kết nối trái tim - Chia sẻ yêu thương”. ❤️

💌💌💌 THƯ MỜI: “ THAM GIA PARTY - KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ TÂM GIAO ĐÀ NẴNG”THÂN MỜI toàn thể anh chị em TV & T...
11/08/2026

💌💌💌 THƯ MỜI: “ THAM GIA PARTY - KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ TÂM GIAO ĐÀ NẴNG”

THÂN MỜI toàn thể anh chị em TV & TNV của CLB TÂM GIAO ĐÀ NẴNG cùng về tham dự buổi Party - kỉ niệm 10 năm thành lập của CLB.

⏰ Thời gian: 22-23/08/2026
🌵 Địa điểm: OLD TREE GARDEN (347 LẠC LONG QUÂN, ĐIỆN BÀN ĐÔNG, ĐÀ NẴNG)
💰 Kinh phí: 250k/người (full option)

Đây không chỉ là dịp để tất cả các thành viên CLB Tâm Giao chúng ta cùng hội ngộ để gắn kết hơn tình cảm giữa các thành viên mà còn là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại hành trình 10 năm đã qua với nhiều thử thách và khó khăn nhưng cũng không ít những thành công và niềm tự hào của bao thế hệ thành viên qua mỗi chương trình.

Tâm Giao rất mong sẽ nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo các ACE TV - TNV cùng về tham dự buổi Party này.

Sự hiện diện của mọi người là nguồn động viên & cổ vũ tinh thần to lớn cho toàn thể CLB.

: Rất mong sự có mặt của tất cả mn trong buổi tiệc sắp tới ạ.

—————————

Mn ai sắp xếp tham gia được vui lòng ĐĂNG KÍ > để BTC nắm số lượng chuẩn tiệc cho thật trọn vẹn nhé 🙂

Chuyến đi đã kết thúc, nhưng câu hỏi vẫn ở lại: “Chúng ta sẽ làm gì nữa…. để sống tử tế hơn từng ngày.” ☺️
01/08/2026

Chuyến đi đã kết thúc, nhưng câu hỏi vẫn ở lại: “Chúng ta sẽ làm gì nữa…. để sống tử tế hơn từng ngày.” ☺️

“Có những nơi chúng tôi từng đi qua, nắng gió vẫn phủ đầy trên những mảnh đất khô cằn. Nhưng chính tại nơi ấy, những hạt...
31/07/2026

“Có những nơi chúng tôi từng đi qua, nắng gió vẫn phủ đầy trên những mảnh đất khô cằn. Nhưng chính tại nơi ấy, những hạt giống yêu thương đã được gieo xuống bằng tất cả sự chân thành và tình yêu thương. Tâm Giao tin rằng rồi một ngày nào đó, những hạt mầm nhỏ bé hôm nay sẽ vươn mình lớn dậy, để chính các em tiếp tục gieo thêm thật nhiều hạt giống tốt lành trên đất nước xinh đẹp này.”

• MANG SẮC MÀU ĐẾN VỚI CÁC EM VÙNG CAO •

Mỗi bức tranh như một món quà tinh thần giúp nuôi dưỡng tâm hồn và thắp sáng những ước mơ vượt núi ngàn. Hi vọng tuổi thơ của các em sẽ luôn vui tươi & rực rỡ như những bức tranh đầy màu sắc ấy chứ không phải chỉ mãi lo toan về miếng cơm manh áo.

30/07/2026

❤️ TRAO TẶNG BÀI THUỐC TRỊ RẮN ĐỘC - VẬN ĐỘNG BÀ CON XUỐNG NÚI ĐIỀU TRỊ KHI CÓ BỆNH ❤️

Đây là hình ảnh anh Trung trao tặng bài thuốc trị rắn độc cho bà con. Một món quà mà mình nghĩ nó giá trị hơn bao giờ hết đối với bà con vùng núi. Vì khu vực quanh làng khá nhiều rắn. Đoạn đường đi bộ vào làng một số anh em cũng phát hiện có rắn. Đây thực sự là mối nguy hiểm đối với bà con.

Mong rằng khi có bài thuốc này bà con sẽ yên tâm hơn. Và anh Trung cũng tuyên truyền vận động bà con có bệnh thì phải xuống núi chữa trị gấp. Tránh trường hợp để quá nặng. Khi đó xuống thì không giải quyết được gì.

Đây là một hoạt động nhỏ do anh phát động & lên kế hoạch từ trước nhưng với tụi em nó mang giá trị rất lớn trong chương trình lần này.

Nhìn bà con ai cũng vui mừng khi biết làng có thuốc đặc trị. Ae chúng con cũng không khoải niềm hạnh phúc lay.

Mong mỗi đoàn lên đây có thể góp một chút gì đó giúp cho cuộc sống của bà con ngày càng tốt hơn. Và các em cũng có nhiều điều kiện hơn để tiếp cận với thế giới ngoài kia. Đó là tất cả những gì mà Tâm Giao chúng con luôn mong muốn sẽ đến với bà con & các em vùng núi.

TRÂN TRỌNG & BIẾT ƠN ❤️

💕THĂM HỎI & TRAO GỬI YÊU THƯƠNG ĐẾN VỚI BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN💕Bệnh tật tuổi già ai rồi cũng phải trải qu...
30/07/2026

💕THĂM HỎI & TRAO GỬI YÊU THƯƠNG ĐẾN VỚI BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN💕

Bệnh tật tuổi già ai rồi cũng phải trải qua. Nhưng đối với bà con miền núi sự khốn khó ấy lại nhân lên gấp bội lần.

Ở đồng bằng chúng ta khi bệnh rất dễ dàng để đến trạm xá hay bệnh viện. Nhưng đối với bà con nơi đây việc băng rừng vài giờ đồng hồ để xuống núi rồi bắt xe di chuyển đến các bệnh viện lớn là cả một quá trình đầy gian nan. Bao nhiêu các khoản chi phí sinh hoạt & đi lại. Có lẽ vì thế mà rất ít bà con chịu xuống phố khám chữa bệnh. Họ ngại việc đi lại nên một số người chấp nhận sống chung với nó từ lúc bệnh nhẹ cho đến khi chuyển nặng.

Thương & thấu hiểu được những khó khăn mà bà con đang gặp phải. Hoạt động: “ Thăm hỏi & trao tặng quà cho bà con” luôn là hoạt động ý nghĩa mà ae chúng con đã duy trì trong suốt các chương trình về với bà con vùng núi.

Được sự dẫn dắt của anh Nóc Trưởng, ae chúng con được đến gần hơn với bà con. Thăm hỏi từng nhà biết được những khó khăn mà bà con đang gặp phải. Phần lớn trong 10 hộ chúng con đến thăm đều là người già lớn tuổi, mất khả năng lao động & mang rất nhiều bệnh trong người. Có 1 trường hợp 1 chàng trai nhỏ không hiểu sao lại không nói được, trường hợp khác thì có một mệ đôi mắt đã bất đầu mờ đi hầu như không còn nhìn rõ được mọi thứ, và có một hình ảnh khiến chúng con ấn tượng nhất đó là một người chú lớn tuổi, lưng hơi khòm & đôi tay chú chẳng còn nguyên vẹn . Mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ vẫn đang rất nổ lực, cố gắng sống tốt mỗi ngày. Thật sự rất thương & cũng rất đáng khâm phục nghị lực của bà con.

… 🥹

Và cuối cùng, sau khi đi một vòng quanh nóc chúng con cũng đã hoàn thành xong việc thăm hỏi & trao tặng quà cho 10 hộ ĐBKK.

Chúng con mong chút quà nhỏ này sẽ chia sẻ bớt phần nào khó khăn cho bà con. Và cũng chúc cho bà con thật nhiều sức khoẻ, luôn giữ vững tinh thần lạc quan & luôn vui vẻ hạnh phúc trong suốt quảng đời còn lại.

KÍNH TRỌNG ❤️

🌿 MỘT NGÀY ĐẦY ẮP TIẾNG CƯỜI 🌿Có lẽ điều đáng nhớ nhất trong mỗi chuyến đi tình nguyện không chỉ là những món quà được t...
29/07/2026

🌿 MỘT NGÀY ĐẦY ẮP TIẾNG CƯỜI 🌿

Có lẽ điều đáng nhớ nhất trong mỗi chuyến đi tình nguyện không chỉ là những món quà được trao đi, mà còn là những nụ cười chúng ta nhận lại.

Giữa núi rừng, những trò chơi giản dị bỗng trở nên thật đặc biệt. Một chiếc bóng bay, một trò chơi nhỏ, một phần quà bé xinh… cũng đủ để những gương mặt thơ ngây rạng rỡ cả một ngày. 🎈

Nhìn các em vô tư chạy nhảy, cười đùa và chơi cùng nhau, chúng mình càng hiểu rằng đôi khi, hạnh phúc chẳng cần điều gì quá lớn lao. Chỉ cần có người đến, có người chơi cùng, có những cái nắm tay và những tiếng cười thật trong trẻo.

Cảm ơn các em đã cho chúng mình một ngày thật đẹp – một ngày mà tiếng cười của các em sẽ còn ở lại thật lâu trong ký ức của mỗi người. ❤️

Mong rằng những kỷ niệm nhỏ bé hôm nay sẽ trở thành một phần ký ức thật đẹp trong tuổi thơ của các em.

Câu Lạc Bộ Tâm Giao Đà Nẵng📊 BÁO CÁO THU - CHI CHƯƠNG TRÌNH “MÙA HÈ YÊU THƯƠNG 2026” Để mọi hoạt động luôn được công kha...
27/07/2026

Câu Lạc Bộ Tâm Giao Đà Nẵng

📊 BÁO CÁO THU - CHI CHƯƠNG TRÌNH “MÙA HÈ YÊU THƯƠNG 2026”

Để mọi hoạt động luôn được công khai - minh bạch & rõ ràng. Chúng con xin gửi đến toàn thể Quý MTQ:

* THỐNG KÊ DANH SÁCH các MTQ ủng hộ
* Sao kê các khoản thu - chi

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc phát hiện sai sót, kính mong quý MTQ phản hồi để chúng con kiểm tra và điều chỉnh kịp thời.

—————— 💕

Số hiện kim cũng như hiện vật mà mọi người đã gửi gắm, chúng con đã trao tận tay đến với bà con & các em nhỏ tại nóc Ông Vanh, thôn Takleng, Trà Dơn, Đà Nẵng vào ngày 18-19/7/2026.

Số quỹ còn dư sau chương trình 2.324.000₫, chúng con xin tiếp tục được kết nối cho những chương trình thiện nguyện tiếp theo của chúng con.

Mỗi sự đóng góp của mọi người chính là động lực tiếp thêm tinh thần để Câu Lạc Bộ Tâm Giao chúng con có thể kết nối được đến với nhiều bà con vùng sâu vùng xa, nhiều đứa trẻ có mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn & những trường hợp ngặt nghèo nhất.

—————— 💕

Chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành & trân quý nhất đến với tất cả Quý MTQ. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng & ủng hộ chúng con trong mọi chương trình thiện nguyện. Chúng con cam kết sẽ luôn rõ ràng & minh bạch mọi thứ để giữ vững niềm tin mà Quý MTQ đã dành cho CLB Tâm Giao chúng con suốt thời gian qua.

Xin kính chúc Quý MTQ thật nhiều sức khoẻ và cầu mong mọi sự bình an & tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người & gia đình của mình ạ

TRÂN TRỌNG & BIẾT ƠN ❤️

BẾP ĂN NHỎ GIỮA ĐỒI – GỬI GẮM YÊU THƯƠNG ĐẾN NHỮNG MẦM NON VÙNG CAOSau mỗi chuyến đi, mỗi lần được trực tiếp đặt chân đế...
24/07/2026

BẾP ĂN NHỎ GIỮA ĐỒI – GỬI GẮM YÊU THƯƠNG ĐẾN NHỮNG MẦM NON VÙNG CAO

Sau mỗi chuyến đi, mỗi lần được trực tiếp đặt chân đến những bản làng xa xôi, được gặp gỡ bà con và các em nhỏ, trong lòng chúng con lại đọng lại biết bao cảm xúc. Có chút nghẹn ngào, có chút thương nhớ, và hơn hết là những day dứt chẳng thể gọi thành tên.

Thương những đứa trẻ còn thiếu thốn từng bữa ăn, thiếu đi những dưỡng chất cần thiết cho một tuổi thơ đang lớn. Thương những người bà, người mẹ, những con người nơi vùng cao, quanh năm chỉ biết đến những bữa cơm đạm bạc với cơm trắng, rau rừng và những món ăn giản đơn qua ngày.

Có những món ăn đối với chúng ta nơi phố thị vốn rất đỗi bình thường, nhưng ở một nơi xa xôi như thế này, lại trở thành điều gì đó thật quý giá và xa xỉ.

Nhìn những ánh mắt háo hức, những nụ cười rạng rỡ trông ngóng những xuất ăn yêu thương đang được mang đến, chúng con mới hiểu rằng: Đôi khi, hạnh phúc chẳng phải là điều gì quá lớn lao. Hạnh phúc có thể chỉ đơn giản là một bữa cơm đủ đầy, một món ăn ngon, một lần được ăn no và được quây quần bên nhau.

Và chúng con luôn mong rằng, trong mỗi hành trình tìm về những vùng đất còn nhiều khó khăn, mình sẽ có thêm cơ hội được góp một phần nhỏ bé để mang đến cho bà con và các em những bữa ăn thật ngon, đầy đủ hơn, phong phú hơn và giàu dinh dưỡng hơn.

Bởi điều chúng con muốn trao đi không chỉ là một bữa cơm. Đó còn là sự sẻ chia, là tình yêu thương, là những nụ cười và những ký ức đẹp. Để rồi, giữa những ngọn đồi xa xôi ấy, sẽ có một ngày thật bình dị mà ấm áp – nơi mọi người cùng ngồi bên nhau, cùng thưởng thức một bữa ăn ngon và cảm nhận được rằng: Mình luôn được yêu thương và không bao giờ đơn độc.

Câu Lạc Bộ Tâm Giao Đà Nẵng
Trao một bữa ăn – Gửi một yêu thương – Gieo thêm những hy vọng. ❤️

"Mỗi món quà trao đi không nằm ở giá trị vật chất, mà đong đầy sự chân thành từ trái tim. Trao đi yêu thương là thứ duy ...
23/07/2026

"Mỗi món quà trao đi không nằm ở giá trị vật chất, mà đong đầy sự chân thành từ trái tim. Trao đi yêu thương là thứ duy nhất ta có thể giữ lại mãi mãi."

THƯƠNG TẶNG DỤNG CỤ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG CHO 38 HỘ DÂN TẠI NÓC ÔNG VANH

Thay mặt Quý MTQ ae chúng con đã trao tặng tay 38 suất quà bao gồm ( 1 bộ cuốc rựa + 1 đèn pin + 1 chiếc chiếu ).

Tuy giá trị không cao nhưng đó là tất cả tấm lòng mà quý MTQ đã gửi gắm. Chúng con mong những gì chúng con mang đến sẽ hỗ trợ được cho bà con phần nào trong việc trồng trọt cũng như việc tìm kiếm thức ăn hằng ngày để bà con đỡ vất vả hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Address

Da Nang

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Câu Lạc Bộ Tâm Giao Đà Nẵng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Câu Lạc Bộ Tâm Giao Đà Nẵng:

Shortcuts

Share