01/05/2025
Thế hệ trẻ chúng ta đang sống trong 1 thời kỳ đủ đầy:
- Lớn lên khi đất nước không còn chiến tranh
- Trưởng thành cùng với thời kỳ giao thoa giữa đổi mới có một chút thiếu thốn và đang sống trong thời hiện đại
- Còn cơ hội gặp gỡ, nghe những người làm nên lịch sử như Đại tá Tư Cang hay nhiều cựu chiến binh khác kể chuyện
- Thấy đc sự trưởng thành của 1 thế hệ như thế hệ 8X tinh anh đang tiếp nối truyền thống quân đội anh hùng: ví dụ đội ngũ phi công của dàn tiêm kích trình diễn hôm qua đã thể hiện bản lĩnh làm chủ bầu trời, làm chủ công nghệ và khả năng trình diễn thượng thừa.
Vừa sống trong dòng chảy lịch sử, vừa tiếp cận hiện đại quả là may mắn. Và với lễ kỉ niệm hôm qua, nhìn dòng người đông đúc tề tựu về, tôi biết rằng lòng tự hào của dân tộc này luôn ở đó, mọi người vượt đường xa, vượt đêm trắng, nín nhịn chỗ đông người để chờ đến giờ phút kỉ niệm...Với khí thế ấy, không có quân xâm lược nào ở trên đất nước này được mà chỉ đôi khi có những quả chúng ta tự "làm trò hề trêu nhau" thôi.
Xin phép được chửi vài trò hề:
- Drone show thì thành show quảng cáo xong seeding chửi dân ko có tiền. Nếu ban đầu để tên show là V**** drone show chắc dân đã không chửi. Cái người ta chửi là vì người ta cảm thấy lòng tin bị đánh mất, nghĩ sẽ được xem show kỉ niệm chứ không phải show quảng cáo
- Truyền hình trực tiếp như quay về thời kỳ tối cổ nhưng ekip lại hay kể khổ.
- Bè lũ adua yêu nước ghẹo trai quá trớn đánh rớt lòng tự trọng
- Bè lũ thanh niên có học nhưng không có văn hóa, không biết nhường chỗ cho cựu chiến binh
Sau khi đại lễ qua đi, tôi thấy thương hiệu nào trước đó ra hết sản phẩm này sản phẩm kia rồi yêu nước yêu non nhưng bản đồ không có đảo ha, tôi cho bè lũ adua đấy sáng nhất cõi mạng này. Yêu thì yêu cho đủ đầy trước sau, yêu cho đàng hoàng.