18/08/2026
Tàn ác
10 PHÁT ĐẠN, MỘT CON TÊ GIÁC CÁI ĐANG MANG THAI VÀ NỖ LỰC BẢO TỒN 14 NĂM BỊ CHẤM DỨT TRONG MỘT ĐÊM
Cuối tuần qua, tại trại nuôi bảo tồn tê giác của ông Harvey Boulter thuộc vùng Kunene, Namibia, một con tê giác đen cái đang mang thai bị bắn khoảng 10 phát đạn, bị cưa lấy sừng. Con tê giác con vẫn còn đi theo mẹ cũng bị thương nặng. Chưa có nghi phạm nào bị bắt trong vụ này.
Con vật đã sống tại trang trại suốt 14 năm. Nó đã sinh 5 lứa con trong thời gian đó. Lứa thứ sáu sẽ không bao giờ ra đời. "Bạn sẽ xây dựng mối quan hệ với một con vật khi gặp nó mỗi ngày trên trang trại. Cảm giác như ai đó giết con chó của bạn. Không chỉ bắn nó 10 phát, họ còn khiến đứa con nó đang mang không sống được. Rồi còn cố bắn luôn con nhỏ vẫn còn đang ở bên mẹ," ông Boulter chia sẻ.
Chiếc sừng bị cắt trộm đã được đánh dấu định danh riêng biệt từ trước như một biện pháp nhằm nhận dạng nếu bị thu giữ sau này. Chính quy trình đánh dấu đó lại kéo theo một tác dụng phụ nghiêm trọng: nếu con người nuốt hay hít phải hóa chất đánh dấu này sẽ không tốt cho sức khỏe. Được biết, đây không phải chất độc được cố tình thêm vào nhưng tác dụng phụ của quá trình đánh dấu là khá nghiêm trọng đối với con người.
Nhìn nhận một cách thực tế, chiếc sừng đang lưu thông trong mạng lưới buôn bán trái phép là mối đe dọa không chỉ với công tác bảo tồn, mà còn với chính những ai đang cầm nó.
Ông Boulter nghi ngờ nhóm thực hiện vụ này có liên quan đến một vụ việc khác xảy ra cùng cuối tuần tại trang trại Kifaru, huyện Outjo. Ba người đàn ông 30, 35 và 45 tuổi bị lực lượng chống săn trộm phát hiện tại đây. Người 30 tuổi bị thương trong vụ nổ súng với kiểm lâm; người 45 tuổi bỏ trốn; người 35 tuổi bị bắt vì bị tình nghi là tài xế phụ trách tẩu thoát. Cảnh sát thu giữ súng săn, đạn, dao, rìu tại hiện trường.
Nhu cầu từ thị trường chợ đen, đặc biệt tại một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, nơi sừng tê giác vẫn được tin là có tác dụng "thần kỳ" trong y dược cổ truyền dù không có bất cứ bằng chứng khoa học nào về hiệu quả, tiếp tục là động lực chính đứng sau những vụ như thế này.
Kẻ giữ súng, kẻ phụ trách tẩu thoát, kẻ đứng sau đặt hàng, và những người sẵn sàng chi tiền mua sừng, tất cả đều là mắt xích trong cùng một chuỗi tội ác.
Nạn săn trộm không tồn tại được nếu không có thị trường tiêu thụ. Mỗi khi chúng ta chọn không mua, không dùng, không im lặng trước các sản phẩm từ động vật hoang dã, chúng ta đang cắt bớt một mắt xích trong chuỗi đó. Chia sẻ bài viết này nếu bạn cho rằng câu chuyện này xứng đáng được nhiều người biết hơn.
📌 Nguồn: Informanté, 17/08/2026