11CHD Confessions

11CHD Confessions Click vào đây http://tinyurl.com/11CHDConfessions để cũng chia sẻ :)

01/07/2014

#156

Mình yêu 1 người. 4 năm :)
Tình yêu ban đầu là mơ mộng, là nhớ nhung, là hứa hẹn là những mong ước ra trường thật nhanh để đc bên nhau. Bây giờ thì k như thế nữa. Có giận hờn, có tính toán, có lo lắng cho những ngày trc mắt. Mình vẫn yêu người ấy, có hơn k hề kém đi. Người ấy (có lẽ) cũng chưa từng mơ tưởng đến 1 cô gái nào ngoài mình. Nhưng (mình ghét từ này) tụi mình gặp phải 1 rào cản nho nhỏ về gia đình :(Mình chấp nhận hi sinh mọi thứ vì người ấy và chỉ muốn người ấy chấp nhận 1 điều gia đình mình yêu cầu.Thế nhưng, bây giờ người ấy k muốn nhận lời nữa. Mặc dù ngay từ đầu quen nhau người ấy đã hứa sẽ chấp nhận yêu cầu đó của mình:( Lí do k hẳn là vô lí (mình có thể hiểu) nhưng điều kiện mình đưa ra thì vô cùng hợp lí (đối với mình). tụi mình (đã từng) chia tay vì lí do này không dưới 3 lần nhưng đều thất bại :'( mình phải làm sao đây? Mình rất mệt mỏi vì chuyện này. Đã chịu đựng 1 thời gian dài và bây giờ quyết định đi xin ý kiến của "các bậc tiền bối". Giúp mình nhé!
Xin lỗi vì k thể đưa ra lí do mà tụi mình chia tay được. Ai có kinh nghiệm cho mình 1 vài ý kiến trung lập hay cá nhân nha. Mình cảm ơn.

___

4 năm đến tuổi bây giờ là tình yêu đẹp nhất rồi, kết thúc thì chắc hẳn sẽ tiếc nuối :D .. cá nhân nghĩ cả hai nên tìm cách giải quyết tốt nhất cho cái vấn đề "nhỏ" (theo chủ thớt nói :D) . không dễ dàng tìm được một tình yêu đẹp như thế ở tuổi này, còn không lâu để ra trường, đủ thứ lo toang.. tình yêu lúc này chắc chắn sẽ hời hợt và thiếu "độ nóng" :D.. tìm hiểu ngắn ngủi rồi tới chuyện cưới xin.. rất nhanh và không " màu mè" nữa =.=' ... quan trọng là khó tìm lại được một "thứ" tình yêu như 4 năm của bạn nữa :D ..

Bạn có tình yêu thật đẹp, nhưng không phải con đường nào cũng toàn hoa hồng, có chông gái mới bền vững. Tình yêu cũng thế, có lúc đục, khó khăn mới bền lâu :D .. Cá nhân nghĩ cái gì cũng có cách giải quyết, đừng có tiêu cực đến chia tay :D ... Có ngoại tình là đang chia tay thôi hehe ( just 4 laught ^^) ...

01/03/2014

#155

From: boy y duoc hue. To: girl hóa dược. Xin e đừng đợi chờ a.a xin lỗi khi đã làm tổn thương e,a yêu e nhưng a ko xứng đáng dc vs ty của e e à! E vị tha, giàu lòng bao dung,phúc hậu, A 1 thằng y huế chỉ biết sách vở. có lẽ chúng ta nên dừng lại. a biết a rất nhu nhược,a ko dám đấu tranh,a ko mạnh mẽ để đấu tranh vs ba mẹ e về ty của 2 đứa, sự kì thị của ba mẹ e về gia đình a quá lớn.a xl,a yeu e rất nhiều.lòng tự trọng 1 thằng con trai trong a và vai trò của đứa con trong gia đình ko cho phép a tiếp tục vs e. mong e có hạnh phúc mỹ mãn. Với a bây giờ chỉ còn lại mẹ là người thân.tạm biệt e.

___

:|

 #154Lâu lâu lâu, mình lại tẻn tò vào confession, mỗi lần vào là mỗi lần mang theo cái hy vọng nó sẽ lại được mở ra và ....
12/24/2013

#154

Lâu lâu lâu, mình lại tẻn tò vào confession, mỗi lần vào là mỗi lần mang theo cái hy vọng nó sẽ lại được mở ra và ...cuối cùng ẻm cũng đã trở lại như mong đợi từ-sau-cái-nguyên-nhân rất chi là củ ... sắn :P
Cái hôm phát hiện confess "được đóng", lòng CHỢT bổi hổi bồi hồi.. nhớ cái cảnh năm nao... mẹ phát hiện-xé-toạc từng trang, từng trang một rồi buông lời dọa nạt các kiểu... từ sau vụ năm ấy, mình quên bẵng nhật kí là gì, ngồi thù lu trong góc, cầm từng mảnh giấy bị xé, mà nước mắt, uất ức cứ tuôn trào lẫn lộn khi bị tước đi cái của riêng quí giá nhất hồi. đau đớn hơn, trước đó mẹ còn đọc cho mọi người trong nhà cùng xem. :3 chuyện đã qua quá lâu làm mình không nhớ rõ lớp 1 hay ... 2 gì đó ^^! chung qui là lúc đã biết viết chính tả..có lẽ mình sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh nên đầu óc cũng phần nào hoàn cảnh theo, không hiểu nổi thể nào mà viết nên mấy tờ nhật kí đầu tay.. có thứ..ngày.. tháng.. năm ...rõ ràng, đầy đủ với mỗi ngày vui là nữa trang giấy, buồn thì hơn 1 trang rồi cũng dùng thước vạch đàng hoàng từ mép này tớiiiiiii gáy nọ :3
giờ nghĩ lại mới thấy mẹ cấm đoán là đúng, chắc không thì đã-sẽ mang trong mình căn bệnh "trẻ tự kỉ "sớm của xã hội ngày ấy.
Thôi thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện rất chi là củ khoai ở trên, mục đích chính mình viết confess cũng chỉ cảm ơn lần nữa ad (không biết ad nào nữa :D ) đã có lời khuyên cho #*** và quan trọng nữa là lời nhận xét của cô CN, không biết ai nghĩ thế nào chứ mình là mình thấm thía lắm, không sai tẹo nào :v cộng nữa.. mình thích bạn Heo Pupu và Kẻ xấu xí lắm, mong 2 bạn luôn giữ cái lửa nhí nhố tươi vui bên mình nhé. :D
http://mp3.zing.vn/bai-hat/My-Love-Lee-Seung-Chul/ZW66E8U0.html
nghe nhạc tây nhiều rồi nên giờ đổi hàn xẻng chút, mời các bạn cùng nghe ^^~

___
Hội FA có lesssss ;))

My Love Lee Seung Chul download tải nhạc chờ bài hát My Love Lee Seung Chul 320 kbps lossless neon naege malhaessji kkeutnadeon nare marya sarameun chueogeul meokgo sandago majimak baraeda jumyeo heullideon nunmul kkajido da areumdaun chueok doelgeorago ...

Trong khi "hành tẩu giang hồ", ai chả có những thứ quan trọng của riêng mình.. Có thể là mơ ước, có thể là 1 đích đến để...
12/22/2013

Trong khi "hành tẩu giang hồ", ai chả có những thứ quan trọng của riêng mình.. Có thể là mơ ước, có thể là 1 đích đến để phấn đấu, có thể là 1 mảnh chân tình mà bản thân cho là trường tồn bất diệt... chẳng phải là thành công trên con đường học hành hay là danh vọng .. tiền bạc đôi khi éo quan trọng .. biết thiếu là khổ nhưng không phải không tồn tại được .. đôi khi chỉ cần những mối quan hệ để biết răng cuộc sống chẳng cô đơn.. những nghĩ thế thì chẳng đủ @@ ...

Gió thổi, mấy trôi thì lá chắc phải rụng ... chẳng thể sống mãi với cái mảnh ghép ấy? đôi khi thấy mình vì quá nặng bởi nó nên cuộc sống bế tắt .. ít nhất bây giờ đang có một CHỖ DỰA YÊN BÌNH để khi mệt mỏi tìm về được "ẢO MỘNG XA XĂM" ...

12/21/2013

#152

Ố ố la la..bạn ấy đã mở ra lại rồi..mấy girl of lớp có bạn nào đồng ý làm gấu of mình cho mùa giáng sinh này không?có trả tiền...có dẫn đi ăn,..có mua quà...và có người ôm không sợ bị lạnh và cô đơn nhá..Hội FA of lớp giải quyết giúp mình dc khong??cảm ơn và hậu tạ.!:)
:D. Hội FA có việc để làm tề.

"Vì anh đã quá yêu em mất rồi Anh không thể sống nếu thiếu vắng em .. Cả cuộc đời anh mãi yêu mình thôi.."http://www.nha...
11/20/2013

"Vì anh đã quá yêu em mất rồi
Anh không thể sống nếu thiếu vắng em ..
Cả cuộc đời anh mãi yêu mình thôi.."


http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/binh-yen-noi-dau-son-tung-m-tp.mMBKhZgGfWg3.html

thời gian...luôn trôi nhẹ nhàng đi xa .mùa xuân đến mùa thu mùa hạ rồi mùa đông qua .anh lang thang tìm em--lạc lõng giữa dòng người thật tấp nập .trái tim anh luôn luôn hướng về....nơi em .bỗng chốc

11/11/2013

#151

Cuộc sống vốn dĩ không theo suy ngĩ của mình.

Nhưng mình có thể suy ngĩ để cuộc sống tốt hơn không, hình như k áp dụng với mình.

Đã nhiều lần tự nhủ chỉ cần gia đình là đủ, nhưng
vẫn k thể thoả mãn khi gđ chỉ là nơi để nhìn về lúc
yếu lòng, không ai đồng cảm đc, càng k mún san sẻ
gì cả khi sự than thở của mình chỉ là sự miễn cưỡng của ng khác, càng ngày bản thân càng tỏ ra bất cần
hơn, mạnh mẽ hơn, xa lánh hơn, và ''trơ trọi'' hơn.

Qủa thật rất kém cỏi, ấu trĩ ngay từ suy ngĩ lẫn hành
động. K mún đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng hoàn
cảnh lại qúa thuận lợi để gánh sự nhu nhược bất tài
của pản thân. Tủi thân cũng chả khóc ra nước mắt, uất ức cũng chả
đủ can đảm để thét lên như xưa.

Chả ai ngược đãi mình nhưng vẫn cứ khó chịu và cau
có với mọi thứ, ngay cả bản thân cũng k hĩu thì đòi ai
cảm thông.

Học cách chấp nhận mọi thứ, kể cả những ng đến vs mình, ở lại vs mình, thậm chí bỏ mình mà đi...
Uk, cho nên chẳng bao h có ý thức đấu tranh dù của
mình đi nữa...

Chờ đợi đến muốn buông xuôi tất cả... kể cả HỌC
Năm 3... Uk, năm 3 r, có học cũng chả bằng ai... mà
cũng chả hứng thú hay động lực gì sất, năm 3 r á, nhanh đó, nhưng còn lâu lắm... Tương lai à, thì cũng
biết còn cả 1 tuơng lai phía trước đó, mà phấn đấu
cho cả 1 tương lai trong tình trạng hiện nay thì nhọt
lắm...

Làm ơn đừng an ủi, càng an ủi càng thấy mình ủy mị
vô duyên vô tội vạ.

__

11/10/2013

#150

đúng là ko co người phụ nữ xấu ......
chỉ có người phụ nữ làm hoài ko thấy đẹp.............................................................................................................

__

:v

11/10/2013

Lãng mạn hóa học
Khi tôi nói em đừng " phản ứng "
Hãy ngồi nghe "khái niệm" tình tôi
Trái tim nầy dù "điện giải" thành hai
Tôi cũng sẽ vì em làm "thí nghiệm"

Sắc đẹp em như một " giây dẫn điện "
Vì đó là " đặc tính" tự ngàn xưa
Một nụ cười" công dụng " của em ư ?
Hay " nguyên tắc " giết người qua khoé mắt

Theo " định luật " của tình tôi " đậm đặc "
Kẻ si tình bị " điều chế " nơi em
Một cuộc đời son trẻ phải lên men
Bởi " nồng độ" ái tình không hạn chế

Tôi yêu em không cùng " hoá trị "
Biết lấy gì do " thể tích " sầu thương
Em đã làm "tỏa nhiệt " trái tim hoang
Và " trọng lượng " đã mấy lần co giãn

Tôi đau khổ tim tôi vì nứt rạn
Nên vội thay " cường độ" của tình yêu
Giải thích rồi nhưng em vẫn làm kiêu
Không phát biểu 1 đôi lời " cảm ứng"

Tôi buồn chán nhưng bị em " tác dụng "
Vì tương tư là" trạng thái thiên nhiên "
Nếu không tin em "khảo sát " mà xem
Rồi sẽ thấy tôi " cân bằng " lời nói

Tôi sống với 1 tình yêu " tuyệt đối"
Lòng nát tan như " tia sáng phân kỳ"
Tôi thầm mong "hội tụ " một ngày kia
Và chẳng muốn đặt tình nơi " vô cực "

Tôi yêu em chẳng kể gì quy ước
Không kể gì " áp lực" của riêng ai
Nụ cười mà em " phóng phích " trên môi
Mềm rạo rực như là đang " xuất hiện"

Phải chăng tôi đi ngược chiều dòng điện
Quá vội vàng nên "quy tắc " không dùng
Tìm hơi say bao " nhiệt độ" nhớ nhung
Trong giây phút đã tan vào " không khí"

Niềm sầu tủi " bốc hơi" lên thành lệ
Nhưng càng thương " điện trở" càng gia tăng
Có nhiều đêm "ão ảnh" của giai nhân
Đã "Phản chiếu" qua giấc mơ êm ái

Khi tỉnh dậy thấy hồn như " điện giải"
Đang lạc về " tiêu điểm" tận hư vô
Có khi buồn " phân tích " lệ thành mưa
Mong "tổng hợp " tình yên vào lòng đất

Cuối dâng em 1 tình yêu " nguyên chất "
Tôi thật tình không" phóng đại" thêm đâu
Quá si mê tôi " tích tụ " từ lâu
Một" dung dịch " chứa rất nhiều vàng bạc

Tôi " đơn chất" em ơi đừng lãnh đạm
Xin em về " điều chỉnh" hộ con tim
Tôi dành riêng 1 "vị trí" cho em
Cao sang nhất "Trong Tình Yêu Lý Hoá " . ...........
Cung doc cho vui..mung bao da qua.:)

11/08/2013

#149

cảm ơn mọi người đã góp ý cho cfs #138.
em cũng cảm ơn cô chủ nhiệm :)

sẽ cố gắng hơn, yêu tập thể 11CHD

__

11/08/2013

#148

hãy quan tâm,chia sẻ giúp đỡ,bằng tình cảm chân thành thì bạn sẽ nhân đáp lại nhiều hơn thế.
hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận lại đc rất nhiều thứ.:).
đừng sống 2 mặt bạn nhé,đừng làm mình thất vọng :D

___

 #147chúng ta hãy iu nhau như trong này nhé .p/S: chị ơi...........Anh yêu emhttp://www.youtube.com/watch?v=RXLB2ATDsBM
11/08/2013

#147

chúng ta hãy iu nhau như trong này nhé .
p/S: chị ơi...........Anh yêu em
http://www.youtube.com/watch?v=RXLB2ATDsBM

[Phim Thái Lan 2013] Phim Chị Ơi Anh Yêu Em - Phim Thái Lan Mới Nhất Phim Thái Lan 2013 Phim Thái Lan Hay Nhất Phim Thái Lan Mới Nhất Phim Thái Lan Võ Thuật ...

Address

Huong Van, Huong Tra
Thua Thien Hue

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 11CHD Confessions posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to 11CHD Confessions:

Share