11/30/2025
Đây là những sự bày tỏ Chương 1
Ele Ha-Sodot/Revelation 1:1-20
https://hebrewgospels.com/mobile-app
1 Đây là những sự bày tỏ bí mật mà Yah-oe ban cho Ye-shua Ha-Ma-shi-akh, để Ngài chỉ cho các tôi tớ của Ngài những điều sắp xảy ra. Và Ngài gửi chúng qua tay của sứ giả Ngài đến tôi tớ Ngài Yô-kha-nan. 2 người làm chứng về Lời của Yah-oe, và về lời chứng của Ye-shua Ha-Ma-shi-akh, về tất cả những điều ông đã thấy. 3 Phước cho người đọc, và những người nghe lời tiên tri này và thi hành những điều đã được chép. 4 Từ Yô-kha-nan, gửi đến bảy trưởng lão trong vùng A-sia: Nguyện tình yêu bền vững và sha-lôm ở cùng anh em, từ Đấng đã có, hiện có và sẽ đến; và từ bảy Ruốc-khốt đang ở trước Ngôi của Ngài. 5 Và từ Ye-shua Ha-Ma-shi-akh, Đấng làm chứng chân thật, Đấng đầu tiên đứng lên từ cõi chết, và là Đấng cai trị và chỉ huy trên đất—Đấng yêu thương chúng ta và rửa sạch chúng ta khỏi sự gian ác của chúng ta bằng huyết Ngài,
6 và Ngài làm cho chúng ta trở thành những người cai trị và những thầy tế lễ trước mặt Yah-oe, Cha của Ngài. Nguyện mọi vinh dự và vinh quang thuộc về Ngài, từ đời đời đến đời đời. Amên. 7 Kìa! Ngài sẽ đến cùng những đám mây; những kẻ đã đâm Ngài sẽ thấy Ngài, và mọi gia tộc trên đất sẽ than khóc vì Ngài. Vâng, Amên! 8 Ta là Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng, là sự khởi đầu và sự kết thúc,” phán A-đôn quyền năng, Đấng đã có, hiện có và sẽ đến. 9 Tôi, Yô-kha-nan, đã ở trên đảo gọi là Pat-môs, vì lời phán của Yah-oe và lời chứng của Ye-shua Ha-Ma-shi-akh. 10 Và Ruốckh Ha-Cô-đesh ngự trên tôi, và tôi nghe phía sau mình một tiếng lớn.
11 Và tiếng đó phán: ‘Ta là Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. Những gì con thấy, hãy viết vào một cuộn sách và gửi cho các trưởng lão ở vùng A-sia: Ép-hê-dôm, Smir-nin, Phê-gê-môm, Tia-ti-ras, Dar-đis, Phi-la-đel-phi-yan và La-ô-đi-tsê-an.” 12 Vậy tôi quay lại để nhìn tiếng phán với tôi, và khi tôi quay lại, tôi thấy bảy me-nô-rốt bằng vàng. 13 Và giữa chúng có Một Đấng như hình dạng con người, mặc áo dài trắng và thắt trên ngực một đai bằng vàng. 14 Nhưng đầu và tóc của Ngài trắng như len trắng, và mắt Ngài như ngọn lửa. 15 Và chân của Ngài như đồng, và tiếng của Ngài như tiếng ầm vang của dòng nước lớn.
16 Và bảy ngôi sao ở trong tay phải của Ngài, và từ miệng Ngài đi ra một gươm hai lưỡi, còn diện mạo Ngài rực sáng như mặt trời. 17 Và khi thấy Ngài, tôi ngã xuống chân Ngài như người chết. Nhưng Ngài đặt tay phải của Ngài trên tôi và phán: ‘Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên và Đấng Cuối Cùng. 18 Và kìa! Ta đã từng chết, nhưng bây giờ Ta sống, từ đời đời đến đời đời. Và Ta có những chìa khóa của sự chết và của Ha-Gei-Hinnom. 19 Hãy viết những điều con đã thấy, và những điều sẽ xảy ra sau đó. 20 Còn bí mật của bảy ngôi sao con thấy trong tay phải Ta và bảy mê-nô-rốt bằng vàng là thế này: bảy ngôi sao là bảy sứ giả, và bảy mê-nô-rốt là bảy trưởng lão.