08/10/2026
SUY NIỆM LỜI CHÚA - THỨ 5 NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 2026
-----------
✅ANH EM CỨ XIN SẼ ĐƯỢC, CHƯA CHẮC???!!!
Có một điều rất dễ làm chúng ta thắc mắc khi nghe bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu nói: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” Nghe như thể chúng ta xin điều gì thì Chúa sẽ cho điều đó. Nhưng cuối cùng, Đức Giêsu lại nói một câu: “Phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”
Không lẽ, chúng ta xin tiền bạc giàu có, chúng ta xin sức khỏe, xin gia đình bình an, xin công việc thuận lợi, xin con cái nên người mà Chúa lại ban Thánh Thần? Như vậy thì có tác dụng gì?
Có một câu nói rất giá trị: Chúng ta xin điều mình muốn, nhưng Chúa ban điều mình cần. Một đứa trẻ đau bụng có thể xin mẹ cho một viên kẹo. Nhưng người mẹ sẽ không cho, vì biết rằng lúc này đứa con cần thuốc chứ không cần kẹo. Đứa trẻ có thể nghĩ: “Mẹ không thương con.” Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại: chính vì thương con nên người mẹ không cho điều con muốn.
Chúng ta cũng vậy. Có khi chúng ta xin Chúa một điều mà mình nghĩ là tốt nhất. Nhưng Chúa nhìn xa hơn chúng ta. Chúa biết điều gì thực sự tốt cho cuộc đời chúng ta. Vì thế, không phải lúc nào, Chúa cũng cho điều chúng ta xin, nhưng Chúa luôn muốn ban điều tốt nhất cho chúng ta.
Chúng ta thường nghĩ món quà lớn nhất là được khỏi bệnh, có công việc tốt, gia đình hạnh phúc, làm ăn thuận lợi. Nhưng Đức Giêsu cho chúng ta biết: món quà lớn nhất chính là Thiên Chúa ban chính Thánh Thần của Người.
Bởi vì có sức khỏe mà không có bình an, chúng ta vẫn khổ. Có tiền mà không có tình yêu, chúng ta vẫn cô đơn. Có thành công mà không có niềm tin, chúng ta vẫn trống rỗng. Nhưng nếu có Thánh Thần, chúng ta có thể đi qua những ngày khó khăn, đau khổ mà không tuyệt vọng, có Thánh Thần, we gặp thất bại, we vẫn biết đứng lên.
Ước gì qua Thánh lễ hôm nay, mỗi người chúng ta biết cầu nguyện với một đức tin trưởng thành hơn: we biết xin Chúa ban điều mà Người biết là tốt nhất cho chúng ta.
Mong sao, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta biết xin Chúa Thánh Thần ban thêm sức mạnh, bình an và lòng tín thác, để chúng ta luôn tin rằng: điều Chúa ban, dù đôi khi không giống điều chúng ta mong đợi, vẫn luôn là điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời chúng ta.