26/09/2024
Đất mềm sinh ra những người mềm.
Câu từ văn hoá Việt Nam mình có cụm “Địa Linh Nhân Kiệt”. Dịch ra, đất “linh thiêng” thì đẻ ra người hiệt kiệt.
Núi cao, hiểm trở, g*i góc sừng sững; sông lớn, sâu, chảy xiết, to lớn và hoành tráng. Những nơi cảnh sắc hùng vĩ, tầm nhìn mắt người rộng lớn, khí hậu khắc nghiệt sinh ra dạng năng lượng lớn được gọi là “hùng tâm tráng khí”; có hùng tâm tráng khí thì con người sinh ra có bản lĩnh cao, tính cách mạnh, suy nghĩ sâu, cương cường quyết liệt. Người tài ở đấy.
Những nơi sông nhỏ, cảnh trí chật chội tù túng, núi bé như đồi, thời tiết êm ái dễ chịu, trai thì chỉ đi bốc vác culi, gái thì đi làm ngành tươi mát, thì số phận khó cải tạo.
Người nơi sông nhỏ, cảnh trí chật chột tù túng, thời tiết êm ái dễ chịu có đi nước ngoài cũng đi đường chánh ngạch, k nhục mặt quốc thể
Còn đám bãn lĩnh cao hùng tâm tráng trí cũng làm nghề mát mẻ đầy nhóc ở Nhật - Hàn - Đài. Ăn cắp ăn trộm làm ngạo nghễ 2 chữ Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế
Ở dưới là hình ảnh các bạn nữ ở xứ hùng tâm cháng chí phải BÔN LÀNH, quan hệ tập thể, BÔN LÀNH cho anh em các nước Nam Mỹ NHÂN TRẦN XUẤT TRONG để có thể tiếp tục con đường chui rào. Quả thặc rất có hùng tâm cháng chí