12/05/2026
Ngày càng nhiều quán cà phê tại Nhật Bản bắt đầu mở cửa xuyên đêm, hướng đến một nhóm khách hàng rất đặc biệt: những bà mẹ đang vật lộn với con nhỏ quấy khóc vào ban đêm. Đây được xem như một “nơi trú ẩn” hiếm hoi giúp họ vượt qua những giờ phút cô đơn và căng thẳng nhất trong hành trình nuôi con.
Ý tưởng về mô hình này bắt nguồn từ một câu chuyện truyện tranh trực tuyến, nơi mô tả một không gian mang tên “quán cà phê khóc đêm” – chỉ xuất hiện vào ban đêm để đón những bà mẹ quá tải vì chăm con. Ban đầu chỉ là tưởng tượng, nhưng theo thời gian, ý tưởng này đã dần được hiện thực hóa thông qua các sáng kiến cộng đồng nhỏ lẻ trên khắp Nhật Bản.
Một ví dụ tiêu biểu là quán “Oyako no Koya” (Ngôi nhà của Cha mẹ và Con cái) tại thị trấn Memuro, Hokkaido. Do Madoka Nozawa (28 tuổi) điều hành, quán mở cửa miễn phí từ 9 giờ tối Chủ nhật đến 6 giờ sáng hôm sau. Tại đây, các bà mẹ có thể đưa con đến nghỉ ngơi, cho bú, thay tã trong không gian được bố trí an toàn, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các tình nguyện viên – cả trong việc chăm sóc trẻ lẫn chia sẻ tâm lý.
Trải nghiệm này mang lại sự nhẹ nhõm rõ rệt cho nhiều người. Một bà mẹ 34 tuổi đang nghỉ thai sản cho biết việc có nơi để trò chuyện và tạm “thoát” khỏi áp lực đã giúp cô thư giãn tinh thần đáng kể.
Động lực của người sáng lập cũng xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân. Khi nuôi con nhỏ, cô từng phải thức trắng đêm một mình vì không muốn làm phiền chồng đi làm, thậm chí có lúc chỉ biết ôm con khóc đến sáng. Chính cảm giác cô lập đó đã thôi thúc cô tạo ra một nơi mà các bà mẹ khác có thể tìm thấy sự đồng cảm và hỗ trợ.
Không chỉ ở Hokkaido, các mô hình tương tự cũng xuất hiện tại nhiều địa phương khác. Ở Tokushima, các nhóm hỗ trợ chăm sóc trẻ em tổ chức những buổi sinh hoạt định kỳ, nơi nhân viên tạm thời trông trẻ để các bà mẹ nghỉ ngơi. Tại Niigata, một nhóm phụ nữ địa phương cũng vận hành quán cà phê tương tự mỗi tuần một lần nhằm hỗ trợ cộng đồng.
Tuy nhiên, việc duy trì các mô hình này không hề dễ dàng. Phần lớn phụ thuộc vào tài trợ cá nhân, doanh nghiệp và đội ngũ tình nguyện viên, trong khi chi phí vận hành ban đêm khá cao.
Theo Kaori Ichikawa, giáo sư chuyên về chăm sóc sau sinh, để các sáng kiến này tồn tại lâu dài, cần có sự phối hợp mạnh mẽ hơn giữa khu vực công và tư nhân. Bà nhấn mạnh rằng các dịch vụ hỗ trợ hiện nay thường thiếu vào ban đêm, cuối tuần và ngày lễ – chính là những thời điểm mà nhiều bà mẹ cần giúp đỡ nhất.
Sự phát triển của “quán cà phê khóc đêm” không chỉ phản ánh một ý tưởng sáng tạo bước ra đời thực, mà còn cho thấy nhu cầu cấp thiết về những không gian hỗ trợ tinh thần cho các bậc cha mẹ trong xã hội hiện đại.
Cre: JAPANTODAY via VieGo