12/05/2026
Vụ án mất tích rợn người tuần lễ vàng! Cụ bà 76 tuổi biến mất lúc đi nghỉ dưỡng. Nhiều camera tại khu vực ghi được cảnh "Một bà lão mặc đồ Yukata mỏng lướt đi như đang chạy" giữa màn đêm 👘
Câu chuyện bắt đầu vào đúng dịp lễ đầu tháng 5 vừa rồi. Cụ bà Hiroko Fujita (76 tuổi) cùng đại gia đình 5 người đến khu suối nước nóng nổi tiếng Yunogo (tỉnh Okayama) để nghỉ dưỡng. Thế nhưng, kỳ nghỉ này lại biến thành một sự kiện rùng rợn khiến dư luận Nhật Bản rợn người khi bà đột nhiên như "bốc hơi" suốt nhiều ngày ko tung tích.
----
9h tối ngày 1/5, người chồng nhìn thấy bà lần cuối trong phòng khách sạn. Nhưng chỉ một lúc sau, bà cụ biến mất khỏi khách sạn. Cửa khép hờ, hành lý còn nguyên.
0h18 sáng, camera cách khách sạn 1,4km bắt được bóng một người phụ nữ lầm lũi đi một mình. Trên người chỉ mặc đúng bộ đồ ngủ Yukata mỏng manh màu hồng nhạt của khách sạn. Nhưng điều khiến người ta rợn tóc gáy là cụ không hề có vẻ loạng choạng hay sợ hãi của một người già đi lạc. Bước chân bà cực kỳ dứt khoát, khi có ánh đèn xe chiếu từ phía sau, bà còn tự động tấp vào lề nhường đường rồi mới đi tiếp.
Khoảnh 2h30 sáng, một tài xế chạy xe ngang qua con đường vắng đã thấy một một bóng trắng, ông ta kể: "Bà ấy đi bộ thoăn thoắt, nhịp nhàng cứ như người đang chạy bộ tập thể dục vậy!". Sự kỳ dị của một bà lão mặc đồ mỏng lướt đi giữa đêm hôm khiến tài xế e sợ nên đã đi thẳng.
Đến 8-9h sáng, rồi vắt sang tận trưa ngày 2/5, một vài người dân đã thấy bóng dáng mặc Yukata đó đi bộ thoáng qua, vị trí cách trung tâm Onsen nơi bà nghỉ dưỡng tới 4-5km.
Và lần cuối cùng người ta thấy bà cụ là khi bà đang qua một cây cầu, tiến thẳng vào khu vực núi đồi hiểm trở. Hơn 500 người đã lùng sục suốt nhiều ngày nhưng bà cụ vẫn bặt vô âm tín. Người nhà bà cụ tiết lộ, bà hơi đãng trí khi ko nhớ được địa chỉ nhà nữa. Rất có thể lúc đó bà cụ đã đi lạc rồi cứ thế lang thang mãi do chẳng nhớ được đường về.
----
Ở Nhật Bản, các khu vực suối nước nóng (Onsen) sâu trong núi thường gắn liền với rất nhiều truyền thuyết đô thị tâm linh vô cùng rùng rợn. Rốt cuộc, liệu có thế lực vô hình nào đã kéo một cụ bà 76 tuổi rời khỏi phòng, đi bộ thoăn thoắt mười mấy tiếng đồng hồ như vậy? Hay chỉ là do tuổi già đãng trí gây nên!?
Rất mong sẽ sớm tìm được bà.
Yabaiii