22/02/2026
Review chương trình Tết, khai trương hoạt động Café8TV Hamburg, ngày 21.02.2026
Vó ngựa lộc cộc từ Sprachcafé Berlin phi nước đại xuống Sprachcafé Hamburg.
Ai đã xa nơi mình sinh ra, lâu rồi, nhưng chắc chắn vẫn còn phảng phất đâu đấy trong tâm khảm một tiếng gõ mõ quyện với mùi trầm hương nhè nhẹ trong không khí xuân về an lành, đoàn viên. Hôm nay trên đất Hamburg tại một trường trung học không có tiếng pháo nổ, không có mùi trầm hương mà có mùi vị của Tết rất đậm đà.
Xuân mang Tết về, người người ươm những ước mơ và hoài bão. Tết xuân hôm nay, các bạn nhỏ sẽ ước gì nhỉ? Xúng xính trong những bộ áo dài rất đáng yêu nhiều màu sắc, hãnh diện cùng cha mẹ đến vui xuân, vui Tết. Chạy nhảy tung tăng trong bầu không khí rộn ràng. Hoà bình và hạnh phúc là ở đây!
Chúng mình bắt đầu chương trình rất rôm rả khi các bố mẹ cùng bận rộn chung tay sắp xếp bàn ghế vừa đùa vui trong khi các bạn nhỏ ngồi ở góc thủ công để tự làm bao lì xì cho chính mình. Theo đúng tinh thần "bốn phương trời ta về đây chung vui", chương trình Tết không chỉ có sự góp mặt từ cả ba miền đất nước, bắc-trung-nam, mà còn có các bố Đức trong những gia đình đa văn hoá. Sau khi xem xong đoạn phim tài liệu về tết, phần hỏi đáp với các bé đã khẳng định một điều to và rõ ràng rằng "Trẻ nhỏ KHÔNG phải lì xì người lớn." Và như thế, chúng mình cùng sum vầy phá cỗ tết linh đình với bánh chưng, bánh tét, dưa món, nào là xôi, bánh trái được các gia đình đóng góp.
Tiếp đến, mọi người cùng nhau ngồi lắng nghe Cô Dương đọc cuốn sách “Cùng bé ăn Tết” của cô với giọng đọc rất ấm áp. Các bạn nhỏ cùng làm theo những động tác, tương tác rất dễ thương. Bé thổi “phù phù” cho lá bay đi, hay bé vuốt ve những nụ hoa để đánh thức cho hoa nở, hay bé nghiêng cuốn sách để tưới cho cây mau lớn, rồi giúp bà đi chợ mua đồ gói bánh chưng. Thức ăn mẹ và bà nấu ngon quá đến nỗi phải trông chừng không thì các bạn chó mèo ăn vụng mất…Bạn Lisa đọc phần tiếng Đức rất truyền cảm, hai cô cháu lan toả tình yêu tiếng Việt đến chiều sâu của tâm hồn.
Điểm nhấn của chương trình là tiết mục kéo co với sự tham gia một cách hăng hái của các bạn nhỏ, các mẹ cũng hào hứng buộc tà áo dài sang một bên để trổ tài kéo co, để rồi ngẩn ngơ: ô hết kéo co rồi à? mình vẫn còn chưa bắt đầu mà :) Điều đó, buộc các ông bố bước xuống tham gia bất phân thắng bại lần nữa. Các bạn nhỏ cười ngất không chỉ vì vui, một chút gì đó xao xuyến ngấm ngầm trong tim: “Khi vui chơi cha mẹ cũng đáng yêu như mình…” Câu nói của ai đó cũng không sai: “Học ăn, học nói, học gói, học mở.” Con cũng học cách cha mẹ sống và noi theo gương của người mình yêu thương.”
Sau phần vận động là tới phần sáng tạo để tạo hương vị Tết như mình đi chùa mang chút lộc Tết về nhà cũng không kém phần sôi nổi. Các bố mẹ cùng các em nhỏ đều háo hức cắt cắt, dán dán những tờ giấy đỏ, vàng, xanh mà cô Dương đã ngồi thâu đêm vẽ mẫu cho các con, để rồi cùng nhau lên chụp hình lưu niệm ở góc Tết với câu đối đỏ và mâm ngũ quả mà đã được cô Hằng chuẩn bị sẵn.
Nhìn lại ngày hôm ấy, điều làm chúng mình vui nhất là những nụ cười lấp lánh xen lẫn háo hức của các con khi được nhận lì xì, là tiếng cười vang của các mẹ khi bị ngã sóng xoài, hay là sự thì thầm với mẹ: "Mẹ ơi, con chưa muốn về". Theo đúng tinh thần tết, có bạn nhỏ đã đặt mục tiêu cho năm tới: "Lớn lên con sẽ xinh như cô Hằng, con sẽ dẫn chương trình hay như cô Hằng". Chân thành cảm ơn các gia đình đã đến, đã cùng chúng mình chung tay để tạo nên một cái Tết rộn ràng cho các con. Cảm ơn mọi người đã góp một que củi thành một đống lửa lớn để hơi ấm sưởi con tim mình, những người xa xứ. Phần giữ lửa cho tâm hồn không thể coi nhẹ vì nó tu chỉnh cho những tâm hồn Việt-Đức ở tương lai.