07/06/2026
[𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 𝐁𝐀𝐊𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐄]
“Chết đói” - cụm từ nặng nề gợi dậy bao đau thương của những dân tộc đã và đang trải qua sự áp bức vô cớ của các “mẫu quốc”, khi chúng đang cố biến lương thực trở thành một loại vũ khí. Chúng thách thức triệt để khả năng sống còn của những con người, phong trào và cả thiên nhiên mọi nơi gót giày chúng đạp tới. Bởi thế, những nỗi đau này không phải là của cá nhân hay bất cứ dân tộc riêng rẽ nào, không ai trong chúng ta xứng đáng bị chết đói cả, nhất là khi thực phẩm thừa mứa, bị vứt bỏ hoặc gây nên tình trạng báo động về vấn đề thừa cân tại Mỹ, Úc và nhiều quốc gia khác.
Năm 1945, Việt Nam trải qua nạn đói kinh hoàng cướp đi mạng sống của 2 triệu người. Xin được trích đoạn từ báo Vnexpress: “Để chống lại cái đói, cái chết cận kề, người dân ăn từ rau dại, đến củ chuối, vỏ cây, giết cả trâu bò, chó mèo; dân chài thì ăn củ nâu, cá chết. Khi không còn gì ăn thì họ ngồi chờ chết, để người nhà mang đi chôn hoặc chết ở bờ bụi khi đi kiếm ăn. Cái chết đến từ từ, thảm khốc, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Cái đói khiến cha bỏ con, chồng bỏ vợ, tình người đứt đoạn, đi xin ăn không được thì cướp giật. Ở các vùng quê, hàng nghìn hộ gia đình chết cả nhà, nhiều dòng họ chỉ một vài người sống sót.”
Tại Gaza, trong khoảng 73.000 người đã qua đời trong cuộc diệt chủng, 455 người đã chết vì đói, và 147 trong số đó là trẻ em. Trước tình hình như hiện tại, phía bắc Gaza ghi nhận 25kg bột mì có giá 1,000$ và cà chua có giá 180$/1kg. Người dân không có thu nhập vì chiến tranh, 95% đất nông nghiệp tại nơi đây không thể sử dụng được/ đã bị quân đội Israel chiếm quyền kiểm soát. Người dân bị vây hãm chặt trong một “nhà tù mở”, liên tục hứng chịu bom đạn và đói khát. Ngay cả trước khi cuộc diệt chủng diễn ra, Israel luôn quản lý gắt gao lượng nước và lương thực được phép đi vào Gaza. Toàn bộ người dân Gaza bị đặt vào một chế độ ăn kiêng ép buộc: 1,750 calories và khoảng 83l nước mỗi ngày cho cả sinh hoạt và ăn uống (xin lưu ý thêm rằng 83l này chỉ là số lượng mua vào có hóa đơn, trên thực tế chỉ 59% nước tới được tay người dùng, 41% còn lại bị mất cắp hoặc thất thoát do hệ thống dẫn truyền xuống cấp và lượng nước 1 người cần mỗi ngày tối thiểu là 50-100l theo WHO).
Chúng thậm chí trộn ma túy vào bột mì, bắt chết 112 người khi họ đang xếp hàng chờ nhận cứu trợ (thảm sát bột mì 2024). Khi bị lên án kịch liệt về sự tàn ác khi bỏ đói người dân Palestine, chúng cho phép những thực phẩm nghèo nàn dinh dưỡng nhưng dễ gây béo phì vào Gaza để che mắt thế giới. Những thùng hàng cứu trợ được thả xuống từ trên cao cũng trở thành vũ khí khiến 10 người thiệt mạng. Nhiều em nhỏ tại Gaza hào hứng khi thấy những thùng hàng cứu trợ đầy ắp bánh kẹo và thực phẩm. Thật đau lòng vi khi lớn các em mới hiểu rằng cái giá phải trả chính là sự tự do của dân tộc dưới ách đô hộ của Israel từ 1948 đến nay, và rất có thể nhiều người thân trong gia đình các em đã bị sát hại chỉ vì mong mỏi kiếm được chút gì đó để cả nhà ấm bụng.
Cảm ơn các bạn đã tới cùng chiếc bụng đói, dành nhiều tình cảm cho những món bánh ngày hôm đó và san sẻ cho những người rỗng bụng nhiều ngày tại Sudan, Congo, Gaza. Chúng mình hạnh phúc vì đồ ăn của chúng mình làm các bạn ấm bụng, sự có mặt của các bạn làm chúng mình thấy rất ấm lòng. Mời các bạn ngắm nghía vài bức ảnh xinh xinh chúng mình đã chụp lại và được các bạn gửi cho nhé, còn bạn nào có ảnh xinh thì khoe chúng mình với nha